1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Quân cấp 2 mạnh nhất là cung thành Rampart, ngoài ra có thần Nước nâng cấp.
    Chú Kim chửi nhau với ai thế?
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác sole nhầm 1 chút, quân cung thành rampart là quân cấp 3 :D e cũng thấy nó là quân cấp 3 mạnh nhất

    quân cấp 1 mạnh nhất trong wog theo ý e chính là quân ngựa thành rampart luôn :D
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    tướng Người không xài phép được hả bác
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tướng phép thì nó có sẵn cuốn sách phép nên xài đc 1 phép cơ bản ban đầu, còn tướng chiến không có sách phép, muốn có thì bác click vào nhà phép thì sẽ mua đc sách phép giá 500 thì phải :D
    Malogs thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.701
    Đã được thích:
    1.889
    Rồi em đi nhặt hoa Pense ép trong thơ
    Thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ
    Khi gió sang mùa thầm rơi lá bên hồ
    Hoa nói lên ngàn nỗi mong chờ
    Có biết rằng tâm tư em một lần đầu tiên đã mến yêu
    Có thấu rằng anh xa xôi còn lại mình em dưới sương chiều...
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.701
    Đã được thích:
    1.889
    Một câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu

    Tuần trước xuống nhà ông anh bà chị xã hội dưới Đại La chơi. Vào nhà thấy 2 con đàn bà lạ mặt ngồi khoanh chân đầu nhà. Một con trạc tuổi tôi trông cũng xinh, với một bà cô già trông kiểu dân chơi đ éo có vị, có tí xăm trổ, tóm lại là nát vãi lìn. Mình cũng gật đầu xã giao, hai con mặt lạnh như cứ,t không thèm để ý đến mình. Nhìn qua nhà cửa, phong cách chủ nhà là biết đúng kiểu nhà bụi đời rồi.

    Xong tôi vào nhà trong chơi với anh chị. Chém gió một lúc mới biết hai con ngoài nhà là em gái và chị họ bà chị. Ui trùi ui con em gái thì cũng tạm được nhưng bà chị họ thì lởm vãi lìn sinh năm 74 mà mình tưởng 64 lúc đầu còn nghĩ là mẹ bà chị.

    Lúc sau cả nhà ăn cơm. Bà chị già bắt đầu thể hiện đẳng cấp, nói nhiều như cái máy khâu, kiểu giọng bộ đội nhưng nghe lập bập đ éo câu nào ra câu nào. Con em gái thì cục cằn, thô lỗ, lầm lì đúng chất con nhà chợ búa.

    Chơi đến 10 giờ hơn mình đang định về thì bà chị già nhờ mình đèo qua Trương Định ý là lấy ít đồ về mời mình cùng chơi với cả nhà. Mình cũng vô tư đèo bà chị đi lấy đồ. Bà này bắt đầu động tay động chân vào người mình đé,o hiểu "cố tình hay cố ý". Hỏi han đủ thứ luyên thuyên, nào là em là em cái Hương chơi với thằng Việt Anh, con Hiền nhà chị ah, vồn vã vãi đái. Trong khi ở trong nhà thì đé,o thấy nói chuyện trực tiếp với mình câu nào. Mình đã cảm thấy có cái gì hơi dị rồi.

    Đến đoạn này thì vãi nôn, bà ý bảo thảo nào trông em quen thế, thế chị nhớ ra em rồi. Trong khi mình đé,o biết bà này là con điên nào luôn. Ăn phải cái văn lẩm cẩm của mấy thành phần cao ba nhá rồi. Đến đây mình đã hiểu chất bà chị.

    Đến đầu ngõ nhà bà ý, đỗ xe, bà chị vào nhà lấy đồ. 10 phút sau đi ra, lại chở hot girl về bên Đại La.

    Sang đến bên kia mình lấy cớ xin phép hẹn hôm khác vì mai phải đi làm. Tưởng thế là thoát thân, ai ngờ bà chị đé,o cho mình về luôn mà bắt ở lại nghe chị tâm sự. Trình bầy dài dòng vãi cả lolz, nào là chị là dân bay chuyên nghiệp, đội chị gần 10 chị em nhẩy thì quên sầu, giai mà đi chơi cùng thì không có đường về. Mình giả lả thế ạ bay thì đúng cái em thích rồi. Bà chị được đà thế thì chị em mình phải giao lưu một phát trước tết rồi em ơi. À mà chị phải nói luôn là đội nhà mình chơi thì campuchia em nhé. Em nháy số điện thoại sang cho chị để chị lưu. Mình cảm thấy sợ và sốt ruột quá rồi, đé,o biết bao giờ chị mới cho mình về. Cuối cùng bà chị cũng tự biết thời gian cho cuộc nói chuyện như thế đã là quá dài và cho phép thằng em non dại đi về

    Giờ đang nghĩ cách né cuộc chơi này chứ va vào đội sida này thì sợ đé,o sống được để chơi các tiên nữ của mình. Đang rất sợ số bà ý gọi đến.

    Bonus thêm quả này :

    Mấy hôm sau bà chị chơi với tôi lại kiếm chuyện làm quà , bà chị chị bảo biết mày. Ôi đị,t mệ, thế là chết tôi rồi.

    Cả con em gái bà chị, lúc đầu có vẻ lạnh lùng với mình, chắc lúc mình về ông anh bà chị nói về mình thì hôm sau gọi điện cho ông anh chắc đang ngủ nhờ nghe máy thấy giọng nó ngoan ngoãn ăn nói lễ phép vãi lồ.n

    -Alo ai đấy ạ
    -Anh Long đây, Diệp à ( mình nhớ giọng nó )
    -À, anh Long ạ, anh Việt Anh đang ngủ em nghe máy hộ ạ
    -Thế à, để tí nữa a gọi lại vậy
    -Vâng ạ em chào anh
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.701
    Đã được thích:
    1.889
    Chuyện tình nem chua rán

    Gần nhà tôi có cái cửa hàng bán xe máy của hãng Honda. Bọn nữ nhân viên của hãng cứ sáng, trưa, chiều là rủ nhau đi ăn quà. Mấy con này trông chất lượng khá đo ni đóng giầy về chiều cao, mặt mũi, vì được tuyển lựa cẩn thận. Mặc bộ đồng phục rất đẹp.

    Trong đấy có một em xinh nhất. Để đầu vuông. Mặt mũi rất đoan trang, già dặn, nhưng sắc nét ghê gớm ngầm, chất kiểu con nhà căn bản. Cử chỉ, phong cách tiểu thư, khó cởi mở.

    Biết nó lâu rồi. Từ đợt hay uống cà phê gặp nó hay ra ăn sữa chua đánh đá. Lúc đấy mình đã buông lơi một câu : Bộ đồng phục này đẹp thế. Coi như đã cho em vào tầm ngắm.

    Rồi từ đợt đấy nó cứ nhìn thấy mình là mình cũng để ý thấy nó có một cử chỉ gì đó như nó đã hiểu...

    Hôm gần đây nhất mấy chị em nó rủ nhau vào đúng đoạn gần nhà mình ăn nem chua rán đúng lúc mình cũng đang ngồi hưởng.

    Mình nhìn thấy nó trong lòng thấy đầy hưng phấn. Nó làm mặt lạnh và ngồi quay lưng lại với mình. Bỗng nó quay lại nhìn mình với một ánh mắt ra vẻ rất bình thường, nhưng thật ra là nàng đã phát một tín hiệu nhẹ nhàng.

    Mình ăn xong cố ý ra cái bàn khác ngồi đối diện nó luôn. Châm điếu thuốc vừa giả vờ trầm ngâm nhưng nó biết mình đang ngắm nó.

    Cuối cùng hai chị em nó cũng thanh toán xong mấy đĩa nem chua với khoai tây rán và trả tiền đi về. Vì có con đi cùng nên mình không nói một cái gì cả nếu không sẽ lộ.

    Em ơi trước sau em chả chết với anh.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chú Kim không lấy vợ đi, cứ loanh quanh tạo nghiệp thế à?
    Mình hay có trò trêu mấy bà chị bên đối tác là có chị nào hay hay không giới thiệu em. Ấy thế mà cũng có số vài bà mới kinh.
    Toàn chồng con đàng hoàng, đi chơi hay kể lão chồng hiền lắm, chiều vợ chiều con, rồi chị cũng tử tế với anh ấy, nói chung gia đình hạnh phúc...công nhận thanh niên có khác, khoẻ thật đấy...để chị dặn lão đón con rồi mình ăn cái gì đã rồi về cho lại sức...
    Nói chung là vãi..!!!!
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.701
    Đã được thích:
    1.889
    Sao lúc nào ông anh cũng nghiêm nghị già đời thế. Chả vui tí nào.

    Đời tôi là đời ong b ướm, lãng tử. Chưa hiểu nhau à ?

    Nói câu nghe mất hứng
    --- Gộp bài viết: 03/02/2016, Bài cũ từ: 03/02/2016 ---
    Nếu bác nói một câu đại loại như chuyện nghe hay thật chẳng hạn, thì thấy biết nói chuyện hơn
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi là thằng ở đâu cũng vui, nhất là đá pes mà ngồi pha trò thì cả quán cười nghiêng ngả.
    Chắc do anh em chưa hợp giọng nhau thôi, câu tạo nghiệp là nơi đùa chứ không phải thật.

Chia sẻ trang này