1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.203
    Đã được thích:
    3.185
    tôi thấy điều đáng sợ là xã hội này bảo vệ thằng cướp chứ không bảo vệ thằng dân. Có cái ông kia cướp vô nhà ổng cầm khúc cây tính đập nhưng ông chợt nhớ có cái vụ đập thằng cướp bị vô tù nên ổng quỳ lạy nó: "mày đi dùm tao"
  2. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Do lãnh đạo ở xứ Vịt mình quá đề cao yếu tố chính trị mà coi nhẹ sự am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành. Dẫn đến là lãnh đạo các ngành chuyên môn không thực sự hiểu sâu lĩnh vực do mình quản lý, kể cả có những trường hợp chả hiểu gì. Từ đó chính sách manh mún, không ra một hệ thống gì cả, cũng như là không theo kịp xã hội.
    Lần cập nhật cuối: 16/03/2016
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.203
    Đã được thích:
    3.185
    hậu quả của chính sách này: Sắc lệnh số 158-SL ngày 17-11-1950 đã quy định đưa cán bộ công nông có thành tích và có kinh nghiêm vào làm Thẩm phán mà không đòi hỏi phải có bằng cấp về luật học. Sắc luật này đã tạo điều kiện cho việc nhanh chóng tăng cường cho các Tòa án nhân dân một đội ngũ cán bộ có quan điểm lập trường cách mạng trong công tác, làm nòng cốt để xây dựng các Tòa án trở thành những Tòa án thực sự của nhân dân. Sau này các nghành khác cũng bắt chước y chang thế. cứ đưa công nông hoặc những người xuất thân từ gia đình công nông vào mà không quan trọng bằng cấp chuyên ngành. Người ký sắc lệnh này bây giờ vẫn được tôn làm thánh.
    tỉnh tôi có thằng bác sĩ dân tộc học cử tuyển Y tây nguyên ra trường, nó vừa bó bột chân con bé kia hậu quả là con bé thành thần độc cước. Loại dân tộc cử tuyển Y tây nguyên này có cả đống ở bệnh viện. Vì sao? vì phục vụ mục đích chính trị bất chấp hậu quả.
    Thiet_Moc_Chanthrall_d thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Tâm tư của em phức tạp lắm các anh ạ. Chẳng bao giờ nói được những điều này với ai. Thôi đành thở than trên này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Sáu căn trần
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    1.525
    Đợt này VNI có 5 lần ko vượt qua được 580, gần bằng số lần Gia Cát ra Kỳ Sơn, căng nhỉ :D

    Mình đang tìm đọc truyện trinh thám "Những chiếc răng cọp" của Maurice Le Blanc, bác nào biết nó được bán ở đâu ở HN thì bảo mình nhé, thanks !
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Không biết trong này có ai giống tui ko? Tự nhiên hôm nay thấy buồn ghê gớm, nhớ lại thời sinh viên là fan cuồng nhiệt của ban nhạc Bức Tường... :-(

    R.I.P anh TL. Mong anh yên nghỉ!
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cũng xin chia buồn với gia đình anh Lập và các bạn hâm mộ!
    Tôi thì không thích ban này vì nhạc gì nghe khá giống Metallica, còn lời thì như bê từ các băng-rôn khẩu hiệu xuống ghép lại.
    Có bài thì như viết văn xuôi, như Người đàn bà hóa đá chẳng hạn.
    Nói chung ngôn từ khá giống với dân học tự nhiên đi tán gái. Tức là đề cao cái "thô nhưng mà thật", thích xỉa đều người khác và hay tự đề cao bản thân. Dân tự nhiên có lẽ giỏi toán nên sống cũng khá ích kỷ và hay cực đoan sự lãng mạn. Như các pha thất tình nốc rượu gào thét tên người yêu hay mua 999 bông hoa hồng bày trước phòng bạn gái.... Phần này là cảm nhận cá nhân trong thời sinh viên của tôi với đa số những bạn bên các trường tự nhiên như Bách Khoa, Giao Thông, Xây Dựng...
    Bác ptsondr có đọc thì đại xá nhé!
    ptsondr thích bài này.
  9. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Em cũng hâm mộ anh TL lắm nhưng mà cuộc đời mà. Đâu nói trước được điều gì đâu. Chúc anh ở bên kia mạnh khỏe an lành thôi. :-(:-(:-(:-(:-(. Em vẫn thích nhất bài tâm hồn của đá :-(:-(:-(
    ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Ko sao bác ah. Gu mỗi người thích hay ko thích là bình thường. Thực ra tui cũng chỉ thích 1 vài bài thôi, đặc biệt là 2 bài: Bông hồng thủy tinh & Tâm hồn của đá. Thời đó tui lại mê nhất là Atomega nhưng chưa có dịp được xem họ diễn (mà ban này cũng tan rã sớm quá!). Nhưng thật sự là hồi đó xem liveshow mini của Bức Tường ở trường ĐH Xây Dựng mà cứ nhớ mãi tới tận bây giờ vì độ cuồng nhiệt của nó, mới biết thế nào là không khí của rock. Thời đó chỉ có duy nhất Bức Tường là tổ chức được 1 liveshow rock khá chuyên nghiệp như vậy!

Chia sẻ trang này