1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    à! thì ra là thế. Nói bác cai đồn điền đi ai cũng chả hiểu, cứ nói Hạ hầu đôn làm gì
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    1.525
    Trong này có bác nào đầu tư chứng khoán sóng vừa rồi ko nhỉ ? Hôm nay mình thấy thị trường đến độ nguy hiểm, nên đã out khá nhiều cổ phiếu rồi. Bán đầu giờ nên vẫn bán được giá xanh
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    nghe nói là cổ phiếu HAG cách đây mấy năm là 100 k 1 cổ giờ nó xuống còn bao nhiêu vậy bác?
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    1.525
    Giá đóng cửa hôm nay là 8.5 K
    Tuy nhiên, từ khi HAG lên sàn đến nay thì sau mấy năm đã chia tách khá nhiều (do tăng vốn, chia cổ tức, ....). Sau mỗi lần tăng vốn, chia cổ tức như vậy thì giá phải điều chỉnh lại cho phù hợp với số lượng. Thế nên nếu ngày xưa nó có giá 100 K, nếu muốn quy ra giá bây giờ thì phải chia tách theo tỉ lệ

    Ví dụ như cổ phiếu FPT, giá đỉnh cao nhất của năm 2007 là 672 K. Từ đó đến nay nó chia tách nhiều lần, nên cái giá 672 K hồi xưa tương đương với giá khoảng 100 K bây giờ. Trong khi đó ở trên thị trường nó có giá hiện thời là 49 K. Điều đó có nghĩa là giá FPT hiện thời có giá trị bằng ~ 50% giá đỉnh hồi năm 2007
    Malogs thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    như vậy là mấy ông Mc queen ôm HAGL vậy là lỗ cũng khá cao rồi.
    Nhắc đến bầu Đức thì cũng nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên vũ cà phê Trung NGuyên 1 chút. Hồi đó ông ta cùng bầu Đức là 2 đại gia nổi tiếng nhất của Tây nguyên. Hồi cách đây mấy năm tôi có làm cho tập đón ông ấy. Tôi chỉ là lễ tân 1 khách sạn là nhân viên thuộc loại thấp nhất nên cũng chỉ gặp ông ta được 2 lần. Ấn tượng hồi đó của tôi về ông ấy không có gì đặc biệt. sau đó tôi nghĩ làm chổ khác.
    Mới cách đây mấy ngày tôi có gặp mấy thằng bạn vẫn còn làm cho ông, nó kể là ông Vũ giờ đây gần như là bị khủng hoảng và bị cuồng nặng. Tụi nó kể ông ta bắt phòng nhân sự về training lại toàn bộ nhân viên theo đó: thì khi gặp chủ tịch Vu thì hai tay khép trước bụng, đầu phải cúi: dạ! em kính chào chủ tịch. Khi chủ tịch hỏi gì đều phải dùng từ: dạ thưa chủ tịch để trả lời. hỏi một câu thưa một câu. Khi chủ tịch đi phải đứng nghiêm đầu nghiêng 1 góc mắt ngước theo chủ tịch đến khi chủ tịch đi khuất thì mới được trở lại làm việc. Nói tóm lại là phải hết sức kính cẩn xem chủ tịch như là 1 bề trên tôn kính. Theo tụi bạn tôi thì tất cả nhân viên từ cấp thấp đến cấp cao ở Trung Nguyên khi gặp ông Vũ đều phải thể hiện sự tôn kính xưng hô với ông ây đều phải đi kèm từ dạ thưa chủ tịch. Bât cứ ai gặp ông ta đều bị bắt phải gọi là chủ tịch Bọn nhân viên những đứa có 1 chút năng lực đều tìm đường biến hết.
    nghe xong mà tôi nổi hết da gà. Nghĩ mình biến sớm là còn quá may mắn. Hồi cách đây mấy năm khi nghe tin ông ta lên Mdrak ngồi thiền hết mấy chục ngày chỉ uống nước mè đen để tìm giải pháp cho cà phê đến mức kiệt sức sắp nguy đến tính mạng tôi đã biết ông ta đi sai đường, thiền sai cách. Dựa vào 1 chút kiến thức Thiền tông mà tôi biết thì ông ta đã bị cuồng ảo, con đường tiếp theo sẽ càng đi càng sai và tiến đến chỗ rất nguy hiểm.
    người ta ngồi thiền là đi theo trình tự: tìm trâu, thấy trâu, bắt trâu, chăn trâu, cưỡi trâu về nhà, quên trâu còn người, trâu người đều quên. Còn ông Vũ ông ta chỉ mới thấy trâu thì để trâu bắt người, trâu chăn người, trâu cưỡi người về, quên người còn trâu. bây giờ thì con trâu đã lớn lắm rồi, càng lúc nó càng lấn át người và sẽ đến lúc nó làm chủ.
    nghĩ lại tôi cũng thấy tiếc cho ông ấy! ông ta đã từng là một người rất giỏi và rất có ý chí. Tay trắng lập được 1 đế chế cà phê lớn nhất nước việt
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2016
    Malogs thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bệnh vĩ cuồng thường đến với những người có con mắt nhân sinh quan hạn chế.
    Cái này không liên quan đến việc kiếm tiền. Người giỏi nỗ lực gấp đôi người thường sẽ có ngày có cơ hội thành người giàu. Nhưng để ma đạo nhập tâm thì cũng chỉ như ông Trời cho nhìn thấy tiền mà không cho tiêu.
    Nhưng ông Vũ lắm tiền mà suýt chết đói chẳng hạn.
    Hồi nhỏ đến giờ nhà tôi luôn có người qua lại, có người ở hẳn trong nhà phục dịch cả năm để được vào biên chế. Vào rồi thì đi ra để người khác lại đến ở. Hồi nhỏ thực sự là thương và nể sự nhẫn nhịn của họ nên tôi luôn kiểm soát mấy đứa em phải lễ phép và tôn trọng họ. Đến giờ nhà có giỗ chạp hiếu hỷ là họ lại về nhà, với tôi đó là tài sản quý giá nhất.
    Tôi thích đọc sách của các ông chủ người Nhật. Thường thì họ chỉ kể lại kinh nghiệm làm việc, tình hình lúc bấy giờ ra sao và cộng sự của họ thế nào chứ không phải làm hồi ký để tôn vinh cá nhân. Thế nên nhìn thấy chữ những cuốn sách đổi đời với cái gì cà phê đổi đời là biết anh chàng Mưa này hỏng mất rồi.
    Malogs thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cha Đức nổ khôn chứ không cuồng như cha Vũ đâu, có vài người họ lên 1 mức nhất định thì đâm ra cao cao tại thượng, tưởng mình đã ở tầm vĩ nhân của nhân loại rồi.
    Malogs thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    hồi tôi còn làm cho ông Vũ cách đây khảong 4 năm. Hồi đo ông Vũ hơi cuồng nhưng vẫn đối xử nhân viên rất tử tế, không có mía lao như bây giờ. mở miệng ra là bắt gọi chủ tịch. Hồi ông ta còn bỏ tiền viết sách tự cho mình là vĩ nhân Việt thế kỷ XX ngang với cụ_Hồ và cả tướng Giáp
    Malogs thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.682
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi thấy vài tháng gần đây topic này có vẻ nhạt với mình

    Mấy bác giảm nói chuyện đao to búa lớn đi một chút đc ko, tôi ko theo được
    --- Gộp bài viết: 24/03/2016, Bài cũ từ: 24/03/2016 ---
    Tôi ko bao giờ coi thường kiến thức, mà ngược lại đam mê kiến thức, luôn mở mang kiến thức.

    Nhưng vấn đề làu thông kinh sử thì phải áp dụng được nó thì mới có hiệu quả thiết thực.

    Tôi hỏi một câu, đơn giản ngắn gọn, bình dân : Đời thằng đàn ông, kiếm và có được 3 tỉ đã là được chưa ?
    Malogswarhorses thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Còn tùy cách có đc 3 tỷ và sẽ dùng 3 tỷ tnao. Tôi ko có ý nghĩ sẽ tích cho đc đủ 3 tỷ để làm gì, trừ phi là 1 lúc nào đó cần làm gì lớn với vốn lớn. Và cũng ko nghĩ nhiều về số tiền mình tích cóp hay làm ra được, chỉ cần thấy mình sống không thiếu thốn và làm việc mình muốn là được. Có thể khi là người đàn ông sống với nhiều trách nhiệm hơn, chưa nói tới xã hội mà ít nhất là với gia đình (bao gồm vợ con, bố mẹ) thì sẽ nghĩ nhiều hơn nữa. Hiện thì chưa có con và mẹ tôi vẫn khỏe nên áp lực cũng nhẹ nhàng.
    --- Gộp bài viết: 24/03/2016 ---
    Có nhiều tiền hơn thì nhu cầu hưởng thụ sẽ cần phải chất hơn. Không có thì thôi, có nhiều cái để hưởng thụ hay hơn là tiêu nhiều tiền vui chơi.

Chia sẻ trang này