1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.247
    Đã được thích:
    2.696
    Còn 1 chú thôi, đâu sinh năm 82 81 gì đó. Siêu nhân, người của công chúng, có thể. Tuy nhiên, trong đời thực, vợ con là mệt lắm.
    --- Gộp bài viết: 01/04/2016, Bài cũ từ: 01/04/2016 ---
    Lớp 1 tôi đọc quyển "Không gia đình" dày thế thấy là 1 sự cố gắng kinh khủng.
    Lớp 6, 7 đọc kiểu Cù Lao Chàm hay truyện gì không nhớ tên đại loại cuộc sống các bác trong chỗ điều trị phong, giằng xé và mâu thuẫn, không nhớ tên. Toàn đọc của bố, 1 số truyện bị cấm như HL Mộng và Trà Hoa Nữ, thành ra giờ không nhớ lắm :D
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thì tôi thấy thím bảo lớp 2 mới đọc mấy chuyện mới xuất bản gần đây thì tưởng thím sửu nhi :))
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Gớm! Lớp 2 nhìn mấy hình đó thì hiểu gì nhỉ? Chắc lại giống kiểu cái chuyện tiếu lâm thằng bé đem hình về thắc mắc với bố, bố bảo: chú ấy đang chữa răng cho cổ. Thằng bé la lên: À, hóa ra hôm trước chú hàng xóm sang chữa răng cho mẹ =)) =)) =))
  4. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    lớp 10 tôi đọc Cô Giáo Thảo thích lám các ông ạ, Ngày đó tôi chỉ có vài trang. Ôi sao mê ly vãi cơ các ông :))
    Malogs thích bài này.
  5. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Hồi lớp 2 tôi cũng thích đọc, toàn trộm sách của người lớn để đọc. Chung Vô Diệm, Tôn Ngộ Không, đọc báo Nhân Dân của mẹ, thậm chí cả truyện người lớn Tình yêu thời thổ tả.... Tôi thích đọc truyện chữ. Nhưng giờ kể lại cũng không mấy người tin.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lớp 1 tôi đọc xong Kiều, bắt đầu đọc sang Tây du, Tam quốc, Thuỷ Hử vì hồi đó xuất bản từng tập một phải đợi cả tháng. Lớp hai có đọc Conal Doyle. Vì ở huyện nên kiếm được quyển sách không dễ.
    Lớp bốn đọc Nam Cao, Nguyễn Trọng Phụng, Walter Scott...
    Lớp bảy đọc hết chữ trong thư viên huyện vì cô thủ thư là quân của ông già nên mình được cầm chìa khoá. Đọc xong từ truyện thiếu nhi đến cổ điển rồi hết cái để đọc phang luôn Mác Lê với Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuối cùng vào viện nằm một tuần vì bị đau đầu, nhiều lúc ảo giác mơ hồ như bị ngộ chữ vậy.
    Cách đây vài năm tôi vẫn duy trì thói quen ngày lướt 500 trang sách. Nhưng càng ngày càng ít cái để đọc nên cũng bỏ bớt để tập trung kiếm sống.
    Nghĩ lại nếu không có vốn kiến thức từ sách vở và may mắn không bị tẩu hoả nhập ma thì tôi đã không thể vượt qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời.
  7. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Hơi giật mình vì nghĩ bác này đọc Thám tử lừng danh từ hồi lớp hai, (Nhẩm nhẩm thời đó cỡ năm 98 thì Việt Nam mới có dòng sách thiếu nhi kiểu mới này) nhưng may là kịp nghĩ bác đọc sách của tác giả Conan.

    Bác tham gia diễn đàn từ lâu và giờ vẫn nuôi nghiệp viết lách của cái box này là tốt rồi. Đọc và viết cũng nên song hành.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    conan thì chắc là serlock holmes. Còn truyện cho thiếu nhi thì đầu tiên chính là Doremon tôi đọc hồi lớp 5 là khoảng năm 1992.
    Hồi đó tôi đọc mấy truyện này vì ông già tôi già lắm rồi, mắt kém ông đọc không được nên bắt tôi đọc cho ông ấy nghe.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Thằng cháu tui mới buồn cười, lớn lộc ngộc rồi, 17t rồi mà vẫn thích đọc truyện tranh với xem hoạt hình :)) bù lại nhờ suốt ngày xem kênh CN mà nó nghe tiếng Anh cực siêu. Bây giờ kể cả xem phim hollywood nó nghe ngon lành!
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Hesman sắp ra phim mới rồi đấy
    bác nào có đón xem không

Chia sẻ trang này