1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Tuổi thơ tôi đọc doremon cũng khoảng những năm 92. Cảm giác đọc chuyện lúc đó thật khó tả. Tôi vẫn còn những cuốn chuyênn giấy đen hồi đó. Sau này là 7 viên ngọc rồng. .... Đọc chuyện dài thì bắt đầu lớp 12 tôi mới bắt đầu. Đầu tiên là cuốn theo chiều gió. Sau đó tôi đọc sang đến Thủy Hử vì xem phim thấy thích. Cũng vì mến mộ Một nhân vậtsau khi xem xong một bộ phim tôi bắt đầu xem Đông chu liệt quốc. Lúc học đại học tôi cũng nghiền ngẫm nhiều sách nhưng chắc k bằng các bác ở đây. Nhưng tôi thấy cảm giác bồi hồi kích thích nhất có lẽ là vài trang số5 , 8,9, 12 của Cô Giáo Thảo. Phải công nhận là thằng nào nghĩ ra câu chuyện này hay. Làm tôi cứ ấn tượng mãi. Sau này có JAV rồi mà vẫn k còn cảm giác xem vài trang cô giáo Thảo ngày đó :D
    Malogs thích bài này.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Năm 90, tôi 4 tuổi, đc chị và các a chị lớn đọc cho 2 truyện tranh hồi đó là Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh và truyện j k nhớ tên nữa có con trăn khổng lồ. Hồi đó công nhận trí nhớ tốt, thuộc lòng truyện luôn. Ai giở trang nào là đọc thuộc trang đó mặc dù k biết chữ :))

    Giờ thì smart phone và Internet đã giết dần văn hóa đọc trong em rồi các bác ợ.
  3. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Ồ một người bạn rất cũ, yêu LIV và thích đọc sách. Gerrad và Torres không còn ở LIV nữa rồi. LIV giờ chỉ dung dăng tiệm cận top đầu nên vẫn chỉ còn là hy vọng đâu đó ở tương lai. Rất vui vì ava bạn vẫn mang màu sắc cũ!
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    tôi yêu những gì đã cũ: bạn cố tri, sách cũ, thời cũ, nếp sống cũ, rượu lâu năm.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình lấy được cô vợ cũng sống theo lối cổ, học ở Úc về ngoại ngữ làm việc với tây nhưng ở nhà vẫn có cái máy khâu tự may sửa quần áo, lúc rảnh đọc sách hoặc mang tranh thêu ra cặm cụi ra dáng con nhà phết.
    Đi làm với bọn Nhật nó bảo tao thấy mày khác người Việt từ cái ý tứ đi lại ăn uống, nhưng thực ra mấy cái đó ông bà mình từ ngày xưa đã dạy vì cùng theo Nho giáo cả như mấy nước đồng văn Tàu Hàn Nhật Việt. Có cái sau thời nông dân khởi nghĩa cái chất nho nhã quân tử của người mình có vẻ bị mai một đi.
    Tôi bỏ việc công ty cũng vì dính cái gọi là quân tử tàu, đã làm là không có chuyện tắt mắt bớt xén, mà không thế thì mãi chả giàu được. Thôi kệ ****** tao ra ngoài ở riêng, tự mình trả lương mình cho thoả đáng. Được cái đi rồi tuyệt không bị điều tiếng gì, anh em đối tác cũng quý gọi tới giao việc nên tạm có chút tự tin về tương lai. Giả như hồi đi làm thuê có cầm người ta vài đồng thì giờ nó cũng chỉ coi mình là thằng ất ơ nào đó.
    Bác nào đang làm thuê mà xác định chung thân thì bớt xén được cái gì cứ thoải mái, nhưng nếu muốn tự do thì nên cố đàng hoàng, đấy là quan điểm của tôi. Chuyện khôn dại xin phép không dám bàn tới.
    PhieuLinhMalogs thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Tui thì ra trường chỉ làm cho cty đúng 2 năm là tui bay ra ngoài kinh doanh tự do, từ đó tới giờ kd cứ làng nhàng làng nhàng chỉ vừa đủ ăn, chả tiết kiệm được đồng nào hic. Được cái là tự do, có khách thì làm, ế khách thì toàn đi chơi nhậu nhẹt cà phê cà pháo :))
    ___Duc_No_______Duc_No___ thích bài này.
  7. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Tôi trân trọng bạn cũ, sách cũ, yêu văn hóa người Hà Nội, quý hóa rượu lâu năm, nhưng luôn muốn sống hiện đại, muốn sáng tạo và tìm những cái mới (nghề tôi nó thế).

    Sẽ rất là đẹp nếu một ngày nào đó, tại Hà Nội, một người bạn cũ đến nhà, trên tay cầm chai rượu lâu năm, tôi tiếp bạn ấy mấy món thuần Hà Nội, cùng uống và cùng nói chuyện sách vở, bạn bè, bóng đá, công nghệ...

    Thậm chí là tôi kể về các cô gái mới của tôi còn bạn ấy kể về các cô gái cũ của bạn ấy! Cùng say!
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    1.525
    Giang sơn còn dễ đổi
    Bản tính thật khó dời !

    Minh béo sang Mĩ mà vẫn giữ thói quen như ở VN, buồn thay !
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nó giờ chắc gì còn trym, béo quá tụt vào rồi.
    ___Duc_No_______Duc_No___ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Cho đáng đời! Hôm qua cũng tò mò vào xem thử hài Minh béo coi sao, thấy chưa bằng cái móng tay của Bé Mập. Truớc tui xem khá nhiều mục hài Bé Mập, cười chết miẹ luôn :))
    ___Duc_No_______Duc_No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này