1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    trong SG, đường Quang Trung Q Gò Vấp có tiệm kem Tràng Tiền, không biết thật không, ăn cũng ngon
  2. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Tôi chỉ nhớ mãi 1 câu mà Robert kyosaki tác giả quyển " rich dad , poor dad " đã viết :
    " nếu bạn ra 1 quán ca fe vỉa hè mà nghe bác xe ôm , chị bán rao bàn luận ỏm tỏi về 1 cổ phiếu nào đó đang tăng giá . Thì đã đến lúc bạn nên bán ra cổ phiếu đó "

    Lên này thấy nhiều bác éo biết có phải dân kinh tế học gì đó ghê gớm lắm không thấy on suốt mà nói chuyện Kinh tế nghe rất là kinh tế . Làm tôi nhớ lại thời điểm ở xì gòn vào quán là thấy 1 cơ số các anh đóng thùng mở laptop ra hí hoái chụm 5 chụm 7 suốt mà không biết họ đang làm cái gì trên đó . Sau này tìm hiểu mãi tôi mới biết được là họ đang xem JAV .

    Các chiên da trà đá vĩa hè luôn bàn luận về các vấn đề Vĩ mô xa lắm nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến thuật ngữ " xén lông cừu "
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    hồi bác ấy nghĩ tôi có sáng tác 1 bài thơ bên otofun gọi là tiễn bác 1 đoạn đường. Mọi người có muốn đọc không tôi post lên đây cho vui
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nếu không có j quá nhạy củm thì cụ post lên cho vui :D
    ___Duc_No_____ thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    đây nè cụ: tôi không biết có nhạy cảm hay không vì toàn trích dẫn y nguyên câu mà thủ tướng đã nói, việc mà thủ tướng đã làm suốt 10 năm. Không sai một chử:

    Quả đấm thép giáng thẳng mặt nhân dân
    Ụ thép triệu đô giờ cân sắt vụn
    Núi nợ công chất lên vai trăm họ
    Đống rác này ai sẽ dọn được đây

    ngày ra đi đầu vẫn ngẩng rất cao
    chỉ nguyện ước muốn làm người tử tế
    tiền bối xưa: ai cho tao lương thiện?
    chẳng ai ngờ thế sự lại vần xoay

    Lời hứa xưa trong gió tiếng còn vang
    còn tham nhũng! tôi thề không giữ ghế.
    hai nhiệm kỳ bầy sâu càng khủng khiếp
    hứa thật nhiều rồi có bị sao đâu.

    Trách nhiệm ư? xin nhận! kẻ đứng đầu
    suốt cả khóa chẳng quyết gì sai cả.
    món nợ công, có hề chi triệu tỷ.
    để lại nhờ con cháu trả nợ thay

    Trời sinh ta nỡ nào sinh cụ Tổng
    kẻ bạc đầu đưa tiễn kẻ tóc xanh
    quốc hội ơi! chính phủ ơi! từ biệt
    ta lại về vui thú với quê hương

    mười năm qua như giấc mộng kê vàng
    chỉ tham nhũng bội chi ngày một khủng
    lạm phát cao thuế phí tăng chóng mặt
    doanh nghiệp kêu trời dân biết sống sao?

    tử tế ư? chuyện hiếm ở chính trường.
    chỉ lắm kẻ thượng nâng và hạ giẫm
    Nguyên thủ tuớng! chúc ngài luôn mạnh khoẻ
    kẻo bất ngờ hạ lộ lại nằm ngang
    Lần cập nhật cuối: 21/04/2016
    Thiet_Moc_Chanhalosun thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác làm thơ hay đó chứ :D

    Bác 3 từ hồi thôi chức thấy đi chùa cầu an nhiều lắm, không biết có an nổi không :))
    ___Duc_No_____ thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đôi khi tôi tự hỏi làm Ttg có làm được ko nhỉ, nghĩ là làm 1, 2 tháng thì được, còn lâu sợ không chịu nổi sức ép.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    em xin tình nguyện lãnh sức ép nặng nề này thay bác. Y tá từ rừng mò ra còn làm được 10 năm thì mình ít ra cũng được ăn học đào tạo chắc chắn làm ngon hơn.
    mà làm được thành tích thì là do tài năng của tôi, để xảy ra thát thoát tham nhũng lãng phí thất bại là do cơ chế, do lỗi ập thể do lý do khách quan do khủng hoảng kinh tế do thế lực thù địch... thì ai mà chả làm thủ tướng được nếu được đặt vào ghế đó
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Đây là diễn đàn bàn luận linh tinh, tức là ai thích bàn luận trên trời dưới đất gì thì bàn luận. Do vậy, bàn luận về ông Đức, cổ phiếu của ông Đức hay kinh tế ... gì đó là phù hợp với Topic này. Chuyên gia hay không, giỏi hay dốt ... cũng cứ bàn luận nếu thích.

    Còn về mấy câu bác nói tôi bàn luận thêm 2 câu bôi đậm :

    1- Câu thứ nhất được đúc kết từ lâu rồi chứ không phải của ông tác giả cha giàu, cha nghèo. Cái này đề cập trong phân tích kỹ thuật phần lý thuyết sóng 3 giai đoạn, mô hình CANSLIM của William O'neil cũng có đề cập câu này (nhiều tác giả viết về khủng hoảng ở các thị trường khác cũng nói câu này). Các anh bán xôi, bán chè tham gia thị trường ở giai đoạn 3 nêu dưới đây:
    Giai đoạn 1 : Giai đoạn thị trường thấp do thanh khoản ít, nền kinh tế thiếu thanh khoản. Lúc này chỉ có các nhà đầu tư có kinh nghiệm và có vốn trong thị trường đáy (rất ít). Và họ mua trong khi "mọi người sợ hãi kiểu WB hay mua ở thời điểm này. Lúc này thị giágiá trị nội tại.

    Sau giai đoạn 3 thị trường suy thoái mạnh, độ dốc cao cả về giá và khối lượng.

    2- Câu xén lông cừu giải thích như sau :
    Cừu là các người đầu tư ít kinh nghiệm, ít vốn thuộc số đông công chúng mua bán a dua kiểu bầy đàn. Do mua bầy đàn nên gọi là cừu. Còn người xén lông là các tổ chức, đại gia, người cung ứng số lượng hàng hóa lớn.

    Tóm lại : Thuật ngữ xén lông cừu ý nói : Người nhiều tiền, nhiều kinh nghiệm kinh doanh cung hàng hóa số lượng lớn bán cho người ít tiền, ít kinh nghiệm, mua bán theo bầy đàn lượng hàng hóa lớn với giá hàng hóa rất cao (thường Thị giá > giá trị rất nhiều) và thường bán ở giai đoạn 3 tôi nói ở trên. Sau giai đoạn xén lông cừu thì các con cừu mất mát tài sản lớn vì ôm tài sản có giá trên trời, người xén lông cừu có lãi lớn.

    3- Đây là mạng ảo nên chuyên gia hay không quan trọng quái gì vì chúng ta không biết nhau. Nếu thích tranh luận về chủ đề này, hay cần giải đáp bất cứ thuật ngữ, hiện tượng kinh tế thì các bác cứ nêu, tôi biết đến đâu trả lời tới đó. Tôi không tranh luận về chủ đề chính trị.
    Lần cập nhật cuối: 21/04/2016
    VNFan, Malogs, VeoDltChetNhaMay1 người khác thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thực ra thì ai cũng có điểm mạnh, hiểu biết đáng để học hỏi. Người ta nói học thầy không tày học bạn mà. Ngay cả trong trò chuyện linh tinh mình cũng có thể thu được những kiến thức bổ ích.

    Cá nhân tôi cũng biết thêm được khá nhiều thông tin đáng học hỏi từ bác warhorses ;-) Nhưng bình thường tôi vẫn tranh luận, chỉ trích, lắm lúc đối với người tranh luận khá khó nghe.
    ___Duc_No_____VeoDltChetNhaMay thích bài này.

Chia sẻ trang này