1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    chú Kim nhầm nhé, ở chổ tôi có ông thợ may chuyên may âu phục áo vét sống rất ngon lành, giàu nửa là khác. thợ may áo dài và âu phục đồ vest luôn đắt hàng, chỉ quan trọng là chú có giỏi hay không
    nuadieuthuoc thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi rất giỏi
    --- Gộp bài viết: 27/06/2016, Bài cũ từ: 27/06/2016 ---
    Thanks Ất và các anh nhiều.

    Sau này ra trò rồi tôi ko quên những lời hướng đạo của anh em đâu
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Đầu tiên tui bị choáng toàn tập, vò đầu bứt tai ko hiểu tại sao :-D một lúc sau mới hiểu được bí quyết :-)
    ____Duc_No_______________ thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Ông em nuadieuthuoc chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng ghê nhỉ :D
    Nhưng thực tế chú nên làm nghề cắt tóc, thời trang, hiện đại, ko mất nghề trong ít nhất 30 năm nữa.
    ____Duc_No_______________ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Thì cũng phải nói thế chứ anh.

    Thế nghề thợ may em tính vào SG học ông chú có nằm trong phạm vi này ko anh.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Bây giờ mới tính đi học nghề có phải là quá trễ rồi không?
    ____Duc_No_______________ thích bài này.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nghề gì thì nghề, phải yêu lấy nó. Yêu nghề thì nghề chẳng phụ ta.
    Đã là nghề thì không yêu, đam mê nó sẽ đứt gánh giữa đường.

    Chú Kim nên vào SGN chơi thăm ông chú vài hôm xin lời khuyên, và cũng là để quan sát xem mình có hợp với cái nghề đó không. Là chú-cháu nên có thể sẽ hiểu tính cách để mà có nhận xét để mình cần nhắc.

    Ví dụ nghề may thì cần phải có sự tỉ mỉ, chỉn chu và kiên trì thì mới cho ra được những đường may chuẩn. Nếu trong đầu có nhiều ý tưởng thì mai sau dễ thành công với thương hiệu riêng của mình.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2016, Bài cũ từ: 28/06/2016 ---
    Chẳng bao giờ là muộn cả bác ạ :D Học để biết 1 cái nghề có khi chỉ mấy tháng, 1-2 năm. Thành công thì còn tùy vào nhiều yếu tố, không nói thêm vì chắc ai cũng hiểu.
    Như tôi 29 tuổi tôi mới theo cái nghề tôi đang làm, mà là nó chọn mình chứ không phải mình chọn nó.
    Thời gian đầu chưa yêu nên chưa cảm được, mấy năm gần đây yêu và gắn bó với nó thì mới có trái quả.
    Giờ cũng có thể coi là ở 1 khu vực nào đó tôi cũng có tiếng tăm trong giới nghề, có thể đào tạo ra những người khác.
    ____Duc_No_______________ thích bài này.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác Rét giống tôi, 30 mới lập thân.
    Trước đó toàn làm bảo vệ, xách đồ kiểu lang thang không mục đích.
    Bây giờ 36 ra ngoài tự đứng một mình, vẫn ăn bám vợ nhưng con người bớt đi được những thứ vớ vẩn, cảm thấy khá là thoải mái.
    Sau mùa bóng này có khi anh em mình off một cái nhỉ?
    Reddman4ever thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Đâu có đáng bận tâm chuyện tuổi đời ?

    Giờ nhà cũng ai bắt phải bươn chải đâu, do ý thức mình thôi ?

    Tương lai em có nhà tỉ rưỡi ở riêng và 2 tỷ tiền mặt rồi. Buôn mặt hàng gì thường nhất cũng có 50tr/tháng. Bán đồ âm thanh chẳng hạn.

    Vẫn trích ra tí ti làm họ.

    Năm 30 có nghề chắc nữa là kiếp này về mặt tiền bạc ko vất vả rồi. Lởm khởm thì tiền làm đủ ăn và sinh hoạt.

    Vẫn có nhiều tiền để ra.

    Có khổ đâu. Nhưng vẫn phải lao động. Ko thì núi của ăn cũng hết.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2016, Bài cũ từ: 28/06/2016 ---
    Cái trách nhiệm của em phải nghĩ là thể hiện được tài năng bản thân.

    Và phát triển sự nghiệp lo cho thế hệ trước và sau.

    Mình ko được phép phá, và hưởng trọn.

    Bao nhiêu tấm gương rồi.

    Em ăn chơi cũng ở trong phạm vi có thì chơi ko thì nghỉ. Chưa bao giờ vay mượn làm phiền hà đến ai cả.

    Cũng ko dám nói vì cốt cách cao. Mà mình ko đến nỗi phải đi vay. Và cũng ko chơi nát.
    --- Gộp bài viết: 28/06/2016 ---
    Có ông anh nhà làm tổ chức đám cưới những năm 90-2008 nhà xúc mạnh.

    Sống kiểu tây, có nhiu tiêu nhiu, chẳng mua nhà bao giờ, nói đúng ra cũng có, nhưng mua rồi lại đặt để tiền xoay vòng luôn, nuôi 4 ông phá gia chi tử, giờ bả vỡ nợ sống dưới hầm rồi.

    Mấy ông kia về nhà vợ ở hết. Mà chẳng thằng nào biết làm gì vì quen thói công tử bột.

    Em ko đến nỗi thằng vô dụng nhưng cũng chỉ là làm theo những cái người đi trước, mà thấy cũng chưa khai phá hết bản thân.

    Mảng họ hàng giờ hết cứ,t rồi. Nói đúng ra, vẫn còn tí cứ,t nhưng ko dành cho tất cả.

    Mấy ông em trẻ con dưới Định Công vừa mới mở cái store hỗ trợ kinh tế. Vừa chém người đền 30tr vì bát họ 10tr.

    Kinh khủng nhất là mấy đại ca số má gấu thực sự, ăn nên làm ra nhưng chỉ cần vướng một vụ gặp đối thủ cũng căng ngang mình là thôi đi xa luôn.

    Nghĩ nhiều khi cũng rất nhợt.

    Cái xã hội này nó luôn chực ăn của mình, hại mình. Mà mình ác quá cũng ko đúng bản chất.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Hay là chú Kim vốn đam mê kính mát thử mở xưởng sản xuất kính mát thời trang xem sao, nghề này hình như cũng chưa nhiều người làm, chủ yếu là nhập khẩu.
    ____Duc_No_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này