1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Quản trị doanh nghiệp tất nhiên yếu tố trung tâm là con người, mà con người nhất là Bắc kỳ các bác biết rồi đấy :D, gian vãi, chưa kể thằng nào cũng thích làm chủ, nó ko ăn trộm của các bác thì sau khi học nghệ xong nó sẽ té ra lập nghiệp thôi, nhìn em là biết :))
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi mới mở doanh nghiệp được 3 tháng mà đau đầu gớm. Trước ngồi chơi cũng có 15-20 tr một tháng, giờ cứ ngủ dậy là đầu óc quay cuồng vài chục triệu đôi lúc không biết xoay đâu ra.
    Giờ mà dẹp đi ra làm thuê thì ổn định, nhưng không biết bao giờ mới xông xênh lên được. Mà cái tính tôi đi làm thuê nhận của người ta một đồng là một đồng, không bao giờ có kiểu trộm cắp bẩn thỉu, hèn hạ. Như vậy lại càng đuối.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì tự kinh doanh (nhỏ thôi) từ năm 2002 tới giờ. Hiện giờ cảm thấy như mình bị hết thời, làm không hiệu quả, bế tắc, chán nản (chủ yếu do thị trường bị bão hoà). Đang nghĩ nát óc hướng đi khác mà chưa ra, đi làm thuê thì nghĩ đến là... oải vì mình đã quen kinh doanh tự do quá lâu rồi. Với lại, giờ mà đi kiếm việc khó phết! Làm quản lý hay giám sát thì qua mất tuổi rồi, tụi nó giờ chỉ thích trẻ năng động thôi. Làm gì về chuyên môn thì mình quên hết các kỹ năng rồi, hic.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác làm cái gì mà thị trường bão hoà?
    Mở lâu có lợi thế rất lớn của mở lâu, nhưng dễ dẫn đến trì trệ và thiếu tích luỹ.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thuê 1 căn nhà: 2 tầng dưới mở cafe + ăn uống, tầng 3 bán sỉ hàng thời trang xôn. Mấy năm trước bán ok lắm, năm nay chán kinh khủng luôn, người ta đang khó khăn nên ít đi chơi mua sắm hơn xưa trong khi lại đua nhau mở ra cạnh tranh :-(
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bác ở đâu, và sau nhiều năm tích luỹ được bao tiền rồi ?

    Em chuẩn bị vào SG học may của ông chú. Nhưng học may thành nghề thì cũng đi theo đường lối sản xuất
    - kinh doanh

    Kiểu tự thiết kế và bán quần áo theo style của mình ấy

    Bác có lời khuyên và chiến lược nào cho em ko ?
    --- Gộp bài viết: 03/07/2016, Bài cũ từ: 03/07/2016 ---
    ptson / dr nghe cái tên này trước giờ cứ nghĩ là phạm tiến sơn - đốc tờ hay cái gì đại loại thế cơ
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Tui bắt chước bà già cho vui ấy mà! Bà già tui trước là tiến sĩ nên làm cái Nick tên + Dr đằng sau, tui thấy hay hay nên cũng bắt chước mặc dù chỉ là tiến sĩ... dỏm :))

    Ngành may trong SG vừa dễ lại vừa khó - dễ ở chỗ SG là cái nôi may mặc của VN nên rất mạnh, nhưng khó ở chỗ là cạnh tranh kinh khủng khiếp. Tui đã từng mở công ty tự thiết kế mẫu, thuê xưởng may sản xuất phân phối ra thị trường nhưng không hiệu quả, sau chuyển sang kinh doanh hàng xôn (hàng thanh lý của các xưởng), mấy năm trước khá ngon mà giờ bão hoà rồi. Tui có cái tật là không tiết kiệm tích lũy gì hết, làm nhiều thì ăn chơi tiêu xài xả láng, làm ra bao nhiêu lại ăn tiêu hết nên chả tích lũy được gì hết trơn :-D
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bác trong SG à, tui theo ý tưởng này vào thời điểm này bác thấy đc ko
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Cái này cũng khó nói lắm! Ngành may mặc này nó cũng rất phụ thuộc vào khiếu mỗi người. Bác có cái thuận lợi là có người thân trong này đang làm tốt mà sẵn sàng chỉ dạy cho thì rất ok đấy ;-)
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Nghe nói dây họ trong Sài Gòn này rất mạnh.

    Ông chú trong SG này thợ may nổi tiếng. Còn một ông chú nữa thời bao cấp kể chuyện một con xe đạp Pháp mua được nhà mà ở trong đấy ông ý đi ô tô.

    Về sau đầu tư vào bất động sản bị vỡ nợ và bệnh qua đời.

    Nhà tui còn một dây bên Mỹ nữa. Thỉnh thoảng có về.
    --- Gộp bài viết: 03/07/2016, Bài cũ từ: 03/07/2016 ---
    Tôi có ông anh xã hội có chuyện hài vl.

    Cả nhà ổng nhập tịch Mỹ hết rồi. Mà ông này vướng tiền án tiền sự nhiều quá nên đành phải ở lại vì Mỹ nó ko cho vào.

    Giờ mỗi ông này ở lại VN. Không khổ nhưng thiệt.

    Đánh nhau nhanh lắm. Nhưng ko rõ có chuyện gì ở dưới phố Đội Cấn mà bị 4 thằng to như con gấu nó vào tận nhà cắt gần rời cái tai ra.

    Ông anh ruột lên bênh em thì 4 thằng nó vẫn đứng cầm dùi đón. Đội bên này mười mấy thằng bình thường cũng khát nước vl mà lúc đấy đé,o ông nào dám lao.

Chia sẻ trang này