1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    bác đi cái này công nhận hay. Vì kinh doanh người ta ít nghĩ đến kinh doanh cái này, trong khi mình cũng dùng giấy hàng ngày. Khách hàng của bác chắc là Bãi Bằng và Hồng Hà :-D. mà cũng đúng là ko có nhiều khách hàng thật, nhưng thế đâm ra hay, chỉ có mấy ông với nhau mà cung cấp giấy cho cả vùng. Nhưng nói thật em thấy ngày xưa nếu làm cái này thì có khi lãi hơn bây giờ. Vì ngày xưa còn nghèo, học sinh mà được tặng thưởng y như rằng chỉ tặng sách vở :-D, giờ giàu lên người ta tặng nhiều cái khác chứ ít khi tặng vở viết.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ông chú tui cũng làm sản xuất giấy, ngày xưa ăn lắm, bây giờ không được hiệu quả lắm nữa nên ổng đang nghiên cứu chuyển qua làm giấy các-bon, mục tiêu chủ yếu là cung cho các công ty để làm hoá đơn.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ngoài này có vài trăm nhà máy giấy cả lớn và bé!
    Bãi Bằng là sản xuất giấy, còn Hồng Hà là văn phòng phẩm.
    Tôi quen gần như hết miền Bắc này, đi hết nhà cửa xe cộ trang trại cũng vì quen nhiều quá. May mà cái công nợ phải thu hơn triệu đô công ty cũ gánh, mình thoát ra tự làm.
    Giờ chỉ chơi vài anh mình nắm được đằng chuôi, mà cũng phải rón rén vì hở ra là cụt vốn, không gượng dậy được nữa.
    Giấy thì thời đại nào cũng phải dùng, nhất là bao gói và giấy vệ sinh vì không có cái thay thế.
    Giấy in báo thì coi như bỏ vì các thiết bị vi tính bây giờ. Giấy in viết thì bị nước ngoài cạnh tranh.
    Làm sản xuất giấy nhiều người sập, chủ yếu vì tưởng mình giỏi làm giấy thì cái gì cũng giỏi.
    Thực ra có giỏi đếch đâu, toàn ăn vào môi trường với cơm của công nhân.
    Người giỏi ngành giấy ít lắm, chẳng qua ăn nhau ở chỗ ai có cái giếng to hơn thôi!
  4. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Nhà mình có ai buôn Bỉm hay đồ dùng cho bé không. :D
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sau vụ Long vàng lại thêm một đại ca bị ám sát, chú Kim cho ý kiến xem nào!
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Giang hồ nào cũng thế thôi, dù mạnh đến mấy nhưng khi ép người khác đến đường cùng thì kết cục là phải trả giá rất đắt. Giống như bọn vay lãi bốc họ đấy, đôi khi ép con nợ vào con đường cùng không cho 1 lối thoát thì có khi bị con nợ quay ngược lại cắn và cắn rất đau
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vấn đề không phải là giang hồ này nọ, và vấn đề là tội phạm ngày càng có tổ chức và lấn sâu vào lĩnh vực kinh tế, từ kinh tế sẽ phát sinh những hệ luỵ cho chính trị. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Dương Hà Nam đang nổi lên không phải do tự nhiên mà có.
    Bây giờ đi làm ăn lớn một chút thì phải đỏ đen kết hợp, đấy mới là vấn đề!
    Những tác động ngầm sẽ kiềm chế rất lớn đến sự phát triển một nền kinh tế lành mạnh.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Biết quái gì về vụ này đâu mà ý kiến.

    Ông Long vàng ở địa vị tôi mà nói chưa là gì thì cũng lố. Nhưng trong giang hồ ông ý cũng bình thường thôi.

    Trong Sài Gòn tôi biết 1 đội quân chính trị chém người thoải mái ko làm sao. Khiếp lắm, cảm giác hơn cả Năm Cam ngày xưa.

    Mấy đại ca khét tiếng ngoài Bắc này cũng ko dây được.

    Mấy thành phần rẻ mạt chẳng động đến ai , chẳng ai động đến, chủ yếu bắt nạt dân lành thế cô , xun xoe bọn mạnh hơn mình thì gần như chẳng dao búa bao giờ.

    Còn bản lĩnh thực sự thì phải xuống đường liên tục.

    Có vụ hai thằng cùng đi tù với nhau, ra xã hội làm ăn với nhau, thằng có tiền cho thằng kia vay 500tr, ( trong tù hơn phân ) đến lúc thằng nợ bễ thằng chủ nợ đến nhà dí súng vào đầu bà già nó bảo con mày ko trả tiền tao bắn chết m ẹ mày.

    Thằng nợ về nghe tin mẹ bị dí súng ko nói gì, nó chờ mấy ngày sau mới gọi điện bảo anh ơi có phơ nợ này ngon lắm, 250tr thôi ko đủ trả hết anh nhưng của anh tất.

    Thằng chủ nợ tưởng thật đi cùng nó ra đoạn vắng nó đọp chết luôn. 1 đổi 1.
  9. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    làm ăn ở VN công nhận phức tạp !
    Mấu chốt là người ta ko chỉ tập trung kinh doanh mà còn lo đủ thứ. Mở quán nước chè cũng phải làm luật với bọn trật tự phường. Mở quán cơm bụi cũng phải làm luật với bọn sở thuế thành phố, còn kinh doanh lớn thì ở đâu cũng vậy, nếu ko dính tới chính trị thì ốm đòn, ở nước ngoài cũng có nhưng ko ảnh hưởng nhiều như VN. Tiền thu được cũng phải nuôi mấy đứa ở trên, nên người ta chỉ chăm chăm doanh thu mà ko cần để ý tới chất lượng sản phẩm và sức khỏe người khác cũng dễ hiểu. Giờ nếu thêm bọn tội phạm dính vào thì càng phức tạp. Mở 1 cửa hàng thôi chắc cũng bị bọn bảo kê cảnh cáo hoặc dẹp tiệm.
    Như em đây đang ở nước ngoài lúc nào cũng thích về quê kinh doanh, đang tích cóp tiền để về quê mở cửa hàng ăn nhỏ nhỏ nhưng nghĩ đến những quả phải đút lót cũng ngại, mà làm ăn thì phải có đối tác, gặp những người chân chính giống mình thì tốt, còn nhìn chung nếu gặp cái kiểu kinh doanh chỉ lo cho doanh thu của mình thì cuối cùng chắc cũng chả đến đâu.
    Ở nước ngoài, những ai kinh doanh nhỏ nhỏ, như kiểu mở quán mì xào, chính ra lại vớ bẫm. Luật pháp rõ ràng, chứ ko úp mở kiểu CS ở nhà, thủ tục mở công ty, cửa hàng kinh doanh chả phải đút tiền cho bố con thằng nào. Đảm bảo vệ sinh thì cứ thế mà mở thôi, làm ăn nhỏ ko dính tới chính trị rất thoải mái. Người Việt mình thì quái, lách luật là chuyện thường ngày, mối buổi bán hàng xong lại vứt hóa đơn đi, cuối tháng khai doanh thu bớt đi, cuối cùng đóng thuế có tí, lợi nhuận hàng tháng có khi mấy nghìn euro. So với ở nhà có khi ko bằng, nhưng ít ra cũng nhẹ đầu hơn.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519

Chia sẻ trang này