1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Không phải toàn hay ko. Mà vì ngay từ lớp 1 đã có cái lệ các nhóm chơi riêng với nhau. Bọn nghịch chơi với nghịch và học giỏi chơi với học giỏi. Em luôn là thằng nghịch và gấu từ cấp 1 đến cấp 3.

    Mà bọn học giỏi nó thấy mình nham nhở hay đánh nhau nên chúng nó cũng né mình.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Nhiều đứa nó thông minh bẩm sinh các bác nhỉ? Hồi tui học cấp 3, con nhỏ lớp trưởng là cái con kinh khủng nhất lớp, chửi bậy lờ bờ văng toé loe còn hơn cả bọn con trai luôn :)) Chơi bời tới bến luôn. Thấy chơi nhiều hơn học. Thế mà nó lúc nào cũng đứng nhất lớp, điểm cao ngất trời luôn. Sau nó đậu học bổng trường ĐH bên Anh, ra trường làm việc bên đó luôn rồi!
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Thời Trưng Vương lớp tôi học thì khét mù. Toàn con nhà mặt phố. Nhà nghèo nhất cũng phải 30 tỉ.

    Có thằng bạn ngày xưa chơi cũng thân nhà 3 mặt tiền Trương Hán Siêu, Ngô Văn Sở , Trần Quốc Toản. Ông thằng này người miền trong giọng nặng lắm. Bố nó cũng thế. Đến đời thằng này thì giọng chuẩn rồi. Nó học cũng cao nha sĩ răng. Giờ chắc kiếm tiền ác lắm.
    --- Gộp bài viết: 26/11/2016, Bài cũ từ: 26/11/2016 ---
    Nhớ thời học thêm chính thằng này nô gần ốc cắt tóc đầu ngõ học thêm mà nó giúp ông già lia một đường thật ngọt vào tai khách
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trên phố cũng không khác gì một cái làng của Việt Nam thuần tuý, hay nâng cấp hơn là một nếp sống của dân thị xã cổ.
    Đa số các ông con giai sáng chở vợ ra ăn sáng rồi ra chợ sắp hàng, sau đó tạt ra quán cà phê ngồi, túi quần dắt theo tờ báo Bóng đá. Các bạn chơi từ bé cũng bắt đầu tụ lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ và bổn phận với vợ.
    Mấy thanh niên này ai cũng ăn mặc chỉn chu, xe cộ long lanh dù chả phải lo đại sự bao giờ. Người ta ngồi chém từ sáng đến chiều là dạo vài vòng thể thao rồi lại ra rước vợ về nhà, cứ luân hồi thường nhật thế đến tận các thế hệ sau.
    Ấy là các cảm nhận của mình về nếp sống trên phố như vậy.
    Người trên phố mới gặp thì tay bắt mặt mừng, nói năng ngọt ngào nhưng tỉnh lắm, ngồi lâu rỗi việc là giở mặt nói xấu nhau ngay được.
    Cái tốt cái hay thì bác Qua Đường nói ở trên rồi.
    Malogs thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Sang năm nhà em góp 4 tỉ vào đường dây cầm đồ no limit nếu cần thiết cắm thêm vốn sổ đỏ nhà nữa.
    Đội em kết nghĩa mẹ em là chú V "Xồm" chắc bác bong3788 biết. Cũng ngang pheo chú T "Mo".
    --- Gộp bài viết: 26/11/2016, Bài cũ từ: 26/11/2016 ---
    Nói gái phố cổ ăn mặc xấu là không chuẩn em thấy ko chính xác rồi.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mình cũng quen rất nhiều gia đình ở phố cổ, bố mẹ con cái 4 người ở trong cái căn hộ hơn 10 m2 phải xây gác xép, nhưng nhất định không muốn chuyển đi, vì cái tâm lý ở phố cổ cái gì cũng tiện, cũng sẵn.

    Thực ra đấy là suy nghĩ rất lười, và họ cũng kiểu khổ quen không muốn thay đổi. Vì mình tự thấy rằng cái gì trên phố cổ thì bây giờ phố mới cũng có, cũng tiện. Những cái họ nghĩ là đẹp thì ở phố mới cũng đẹp, cũng hào nhoáng y như thế, thậm chí hơn. Còn cái kiểu sống chung chạ, chật chội mất vệ sinh như thế mình không sống được.

    Đa số những người phố cổ mình quen làm buôn bán nhỏ hoặc công nhân, công chức bình thường. Cuộc sống cũng khó khăn, không dễ dàng. Tất nhiên cũng có những người giàu có, tiền tỉ nhưng chắc chắn không nhiều, vì ai từng buôn bán đều biết, cạnh tranh gắt gao, kiếm 1 đồng không phải dễ. Còn kiểu mafia, đề đóm, vay lãi, ... nói thẳng ra là không bền mà nói giàu hay không. So vài ba chục tỉ thì nông dân khu cầu giấy giờ còn nhiều tiền hơn. Đất 150 triệu một mét, họ có khoảng 1000 m thì tính ra bao nhiêu tiền.

    Buôn bán nhỏ ở phố cổ bây giờ không nên so với tư sản thời pháp. Vì tư sản ngày xưa có giáo dục, nề nếp hơn buôn bán nhỏ giờ nhiều. Bên ngoại nhà mình thời Pháp cũng tư sản này, bây giờ hoàn toàn không buôn bán nữa mà đều làm nghề trí thức cả, cái nền nếp nó khác với các em buôn bán bây giờ chửi nhau như ranh nhé :-) Con gái gốc phố cổ ngày xưa thì bây giờ là trí thức học giỏi nó xinh đẹp kiểu khác, nhưng số đấy không nhiều đâu.
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói gì thì nói, những người có vài chục tỉ, trăm tỉ, cứ cho là 100 người, ngàn người đi thì cũng chỉ là con số nhỏ :-) không đại diện được cho đa số dân phố cổ nghèo, buôn bán nhỏ, sống chen chúc nhau.

    Còn những cái tiện lợi kia, có lẽ tại bạn chưa sống ở những khu dân cư mới, tiện lợi còn hơn thế, cả về c ơ sở hạ tầng, lẫn chỗ ăn chơi, từ món ngon ăn sáng đến đàn đúm. Có những gia đình vợ con muốn đi lắm rồi, vì con gái nó lớn muốn có cái phòng riêng, tiền cũng đủ để mua cái chung cư đấy, nhưng ông bố nhất định tao quen rồi, không đi :-)
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ai nói cái đấy. Ví dụ khu cầu giấy, nghĩa tân nhé, cả một con đường, quà sáng phố cổ thế nào ở đấy cũng có thế. Xung quanh là chung cư, biệt thự, hồ nước công viên. Dân cư không phải chen chúc khổ sở. Nếu thích đàn đúm thì đi ngay sang khu phố mới cháy karaoke hôm trước, đường to rộng thênh thang.
    ___________Duc_No_____Malogs thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Tôi cũng HN, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là tự hào hơn các dân khác. Có lẽ lòng tự hào là dân HN của tôi kém người Nghệ tự hào về quê hương họ một chút, nhưng vừa đủ để không trở thành lố bịch và cũng không thiếu tới mức để coi là mất gốc sau gần nửa cuộc đời không sống ở VN. Hoặc cũng có lẽ do nay đây mai đó liên tục nên cái cảm giác gắn bó với một nơi nào đó nó cũng không thật rõ ràng. Người HN không hơn hay kém các dân khác, mà chỉ đơn giản là sự khác biệt. Còn cái định nghĩa thế nào là "người HN" nó cũng chẳng thật rõ ràng, vì gốc của Hà Nội, hàng trăm hàng ngàn năm trước, là phố chợ, mà chợ, có nghĩa là tạp nham, là đủ thứ người tứ xứ quây về, và đóng góp những gì tinh hoa và tinh tế nhất họ có được.

    Cũng giống như câu chuyện về Phở Nam Định, bắt nguồn ở Nam Định, và thành cái thương hiệu nhưng bảo để có ngon được hơn phở Hà Nội không thì có lẽ là không. Vì đơn giản là một bên đóng kín và một bên luôn mở, luôn phát triển thì cái nào tốt hơn nó đã rõ ràng. Người HN cũng thế thôi, nó là cả một quá trình kết hợp văn hóa giữa nhiều vùng, cóp nhặt mỗi nơi một ít để tạo thành cái của riêng mình. Tôi thấy bản thân người HN, những gia đình thật sự lâu năm nhiều thế hệ gốc, họ có ý thức về nguồn gốc của mình, nhưng không bao giờ coi đó là một cái gì quá khác biệt ( mặc dù chuyện không cho con cái quen biết nhà ở quê nó là một thực tế, nhưng ở đâu chả thế ). Đa phần người ở các nơi khác cứ nghĩ HN là một cái gì đó ghê gớm lắm, phải thanh cao lắm, phải đặt làm tiêu chuẩn, rồi tự dựng thành stereotype, còn thì lại cố tình hạ thấp những cái phẩm chất thật sự của người HN xuống, với tính cách giỏ của đặc trưng của người VN. "They hate us cause they ain't us". Thực tế là ngay từ hồi HN chỉ có tầm 2tr dân thì lúc đó cũng đã đan xen nhiều người buôn bán tứ xứ, nhiều người ở vùng ngoại thành lên kinh doanh rồi. Nó không phải là cái việc lên đi chơi giao thừa thấy rác vứt đầy quanh hồ Gươm rồi kêu "tưởng văn hóa Tràng An thế nào".

    Theo cái định nghĩa "người Hà Nội" là những người sống 3 đời ở HN thì có lẽ dân số New York giảm còn 1/3. Nếu chơi kiểu "sống và làm việc ở HN" thì chắc cũng tầm 1/3 dân Bẻrlin không biết nói tiếng Đức = )). Nhưng New Yorker và Berliner nó vẫn có những nét rất khác dân ở các vùng khác. Chủ yếu là lifestyle và culture.

    Còn thành phố nào mở cửa cũng phải trải qua cái giai đoạn giao thoa văn hóa thôi. Cái văn hóa mạnh hơn nó sẽ che lấp và đào thải cái cũ. Nếu một ngày nào đó cái nét thanh lịch của HN nó dần mai một đi thì có nghĩa là những người dân sống ở đó cảm thấy họ không cần thiết phải đối xử với nhau theo cách cũ nữa, thì lúc đó HN nó sẽ tự có một nét văn hóa mới. Đúng sai hậu xét.
    ___________Duc_No_____Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này