1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Anh trích nguyên bài chú, chú viết bổ sung anh đọc thế đếch nào được. Chú xem đoạn trích chỉ có mỗi câu, tức là anh hiểu chú nói trong đoạn đó thôi và anh trả lời (Anh trích nguyên bài không cắt sửa nhé). Chú hiểu chưa? Viết bổ sung thì đợi trả lời xong hãy viết.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông warhorses viết thế này là chính xác này.

    Cần nói thêm là phố cổ không chỉ có buôn bán, mà còn cả tầng lớp công chức, công nhân nhà máy thời xưa nữa.

    1 số ít tầng lớp buôn bán làm giàu không nói, nhưng số còn lại, chiếm phần lớn là khó khăn.

    Chuyện vài chục, vài trăm tỉ là có nhưng tỉ lệ thấp. Và tầng lớp số đông nghèo thì vẫn bươn thôi.

    Các phố mới ở cầu giấy, từ liêm bây giờ nông dân cũng giàu bỏ mịa, nhưng cái lõi vẫn là nông dân. Học hành không đến nơi, nghiện ngập đua đòi rất nhiều.

    Về xinh đẹp, ăn mặc đẳng cấp thì nhóm nhỏ chúng nó chơi với nhau, chứ không phải gái phố cổ chung là thế. Nhiều đứa bán nước chè bỏ mẹ ra.
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không hẳn.

    Dân miền nam thích ăn sầu riêng còn tôi thấy hôi bỏ mịa. Bây giờ bảo quả sầu rieng ngon hay không thì cũng là tùy vào khẩu vị từng người.

    Cũng như thế với jmg thôi.

    Quan trọng là không nên cực đoan hóa bất cứ cách nhìn nào.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ha ha, rau sạch.

    Đồng chí nửa điếu thuốc vẫn thích rau không sạch đấy thôi.
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Một số người coi đó là lãng xẹt. Chứ với bản thân nạn nhân và gia đình thì đó là cái chết rất đau đớn và thương tâm. Chết vì TNGT thì có nhiều trường hợp đau đớn ko khác gì cực hình vậy. Mà nguyên nhân chính là do sự vô ý thức có hệ thống của người VN (do nạn nhân, do người khác, hoặc do cả 2, hoặc do những người làm cầu - đường ẩu, ....). Chết vì TNGT ở VN giờ cũng cao ko kém gì số người chết trong chiến tranh
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  6. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Trả lời Vẹo thế này

    Câu thứ nhất, thể loại Hụi, Họ là Vẹo lôi vào trước để chứng minh mấy tay người nhà Vẹo giàu, giàu hơn hội buôn vải. Anh nói để Vẹo biết là bọn Hụi họ nó cũng chưa chắc là hạng giàu nhất, tiền của nó khai mất là tiền của người khác và lãi ảo. Nó khai mất vống lên mất hàng chục tỷ nhưng tiền của nó có rất ít.

    Thứ hai, ở trong này không ai biết giới tính của Vẹo là Nam/Nữ/Giới tính thứ 3. Do vậy, anh gọi Vẹo là Chú vì Vẹo cũng gọi anh là Chú. Trước đây diễn đàn này toàn gọi Vẹo là Con Vẹo nhé.

    Còn chia sẻ với Vẹo anh cũng không có nhu cầu, Vẹo tự nhiên Quote bài Anh nói chuyện với Vẹo để giải trí. Tốt nhất sau này Vẹo đừng trích bài Anh vì Anh cũng không có nhu cầu tán chuyện với Vẹo. OK?
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2016
    Malogs thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Em sắp phải xa các bác 1 thời gian để đi công việc chào các bác nhé
    sole_husband, halosunMalogs thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Tui ko phải dân phố cổ nhưng ngày xưa làm cho cty thì có 1 thời gian phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm nên tui cũng hay ngồi buôn dưa lê với các chủ CH ở phố cổ thì thấy bẩu bọn thanh niên ở đấy đa phần ăn chơi nhảy múa, lười học, học dốt hoặc bỏ học giữa chừng, nhưng bù lại buôn bán cực giỏi. Ko biết đúng ko :D
    ___________Duc_No_____ thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vì từ bé đến lớn ở trong môi trường buôn bán sầm uất nên tư duy làm ăn nhiễm vào máu, từ đó tuỳ trình độ mà buôn lớn hay buôn nhỏ thôi.
    ptsondr thích bài này.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Cuộc sống nó không ngừng vận động, thời bao cấp đi buôn là tầng lớp giàu có nhất dù có thể không được xã hội coi trọng nhất. Do vậy, con dân buôn sẽ học đi buôn từ rất sớm và ít học. Hơn nữa, ngày xưa thi đại học cực khó chỉ giành cho người giỏi nhất, học khá, bố làm thứ trưởng, cũng vẫn phải đi học trung cấp nên con dân buôn hầu hết không có cửa vào đại học "cao vời vợi".

    Nhưng giờ thời thế thay đổi, đi buôn mà không có thế, có lực đỡ thì rủi ro cao. Dân buôn họ cũng rất nhạy bén, họ cũng hiểu là thiếu học thì khó "Kinh doanh tốt" nên con cái họ cũng được đầu tư, học hành tử tế hơn trước, con dân buôn giờ học giỏi, làm ăn, sống ở nước ngoài, làm quan chức to cũng chẳng thiếu.

    Xã hội sẽ tiếp tục vận động và có nhiều điều chúng ta không thể dự báo. Nhưng tôi nghĩ câu nói "Phi thương bất phú" hiểu rộng ra là "không làm kinh doanh thì không giàu" vẫn đúng nhưng kinh doanh đơn thuần, chân chính chỉ "đủ sống hay giàu nhỏ thôi", khó thành Đại gia. Chúng ta đều biết, ở mọi quốc gia, sự kết hợp giữa Kinh doanh + Quyền lực = Nhóm lợi ích mới là công thức đúng cho các Đại gia thời nay.
    Malogsptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này