1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. mummy80
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Thanks bác, trước 75, ngoài 4 vị trên còn có Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên và Quách Thoại , Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, Sao Trên Rừng (Nguyễn Đức Sơn) và Trần Tuấn Kiệt, Trần Thanh Hiệp và Nguyễn Văn Trung (Hoàng Thái Linh). Ngoài ra còn có Doãn Quốc Sỹ, Thảo Trường, Viên Linh, Người Sông Thương (Nguyễn Sỹ Tế), Trần Dạ Từ, Thạch Chương (Cung Tiến), Vương Tân (Hồ Nam), Hoàng Anh Tuấn, Mai Trung Tĩnh, Nguyễn Nghiệp Nhượng, Mặc Đỗ, Duy Thanh, Lữ Hồ, Trần Lê Nguyễn, Phạm Thiên Thư , Hoàng Trúc Ly, Cung Trầm Tưởng, Kiên Giang, Trần Tuấn Kiệt, Lệ Khánh, Cao Mỵ Nhân..
    hoalongtrang thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Nhà thơ Lâm Hảo Dũng ?
    --- Gộp bài viết: 09/01/2017, Bài cũ từ: 09/01/2017 ---
    Em nhờ các bác tí. Bác nào dùng Zalo quét hộ em cái đầu 0128 của em Hoàng Hoàng ở khách sạn A25 Liên Trì với.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các bác thông cảm em ko dùng điện thoại lướt đc web nên ko có zalo.

    Bác nào giúp em xin số điện thoại e này thì e cảm ơn nhiều lắm.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Có 1 nhà văn tui rất thích là Thạch Lam (cũng nằm trong nhóm TLVĐ). Ông ấy ở thời năm 193mấy mà ổng mô tả cuộc sống thấy rất gần gũi cứ như thời nay vậy, hoặc mô tả các món ăn dân gian của HN vẫn y xì như bây giờ! Tiếc là ổng chết trẻ quá :-( nếu ko sẽ có thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời!
    soccer thích bài này.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ái chà, ngồi ngẫm lại thì ông Thiệp viết cái Hạc bay thoảng thốt bợm phết.
    Cái đoạn nghĩ cô con gái mới 18 thì chưa biết thế nào là cô đơn mà phải 18 năm nữa, tức là 36.
    Mà cái cô Oanh mỏ quạ chết năm 25, bà hàng nước nhớ lờ mờ 3 hay 4 năm trước tức là lâu nên phải 4 năm, rồi cái hẹn vớ vẩn 7 năm (ông nhà thơ định bỏ người ta chết già hử?) thì thành ra 25+4+7 vừa tròn 36 luôn.
    Thế còn chín chiếc đò? Bài thơ này tôi thuộc nên trong Giấc mơ anh lái đò có câu :
    Đồn rằng đám cưới cô to
    Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu
    Thế còn cái hẹn 7 năm ở đâu ra? Thời xưa cứ 7 năm thi lấy học trò, ứng với câu:
    Bao giờ vua mở khoa thi
    Anh đỗ quan trạng vinh quy về làng
    Võng anh đi trước võng nàng
    Cả hai chiếc võng cùng sang một đò
    Bợm chưa?
    soccer thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Ở đây có anh em nào đã đọc những bài của Hạc Bút Ông móc lốp Xuân Diệu chưa? Cũng hay đáo để!

    -----------

    Khạc khạc , haaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahaaaaaaaaaaaaa
    --- Gộp bài viết: 10/01/2017, Bài cũ từ: 10/01/2017 ---
    Mà chơi đá phát biểu cái con m ẹ mày à
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Tốt Tô Chan móc lốp bên cửa sổ à =))
    Duc___No_ thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    ko có móc lốp đâu nhưng có đoạn đi móc cứ t
    Duc___No_ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Mà bác Thiệp cũng ngộ. Đọc truyện ngắn của bác thấy khá giống tiểu thuyết, hồi đó tui cứ ước ao bác làm 1 cuốn tiểu thuyết thì đọc chắc phải đã đời lắm, đỉnh của đỉnh luôn. Cuối cùng bác cũng cho ra đời 1 cuốn "Tuổi 20 yêu dấu", tui sung sướng lắm, mua ngay về đọc, đọc xong thì... hơi thất vọng :-( thấy nhạt nhạt, thua xa truyện ngắn. Vậy mới thấy viết tiểu thuyết không hề đơn giản, level nó khác hẳn truyện ngắn rồi. Cô Dương Thu Hương viết tiểu thuyết quá giỏi!
    Duc___No_ thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có chuyện đó luôn?
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Người từ trăm năm
    Về ngang trường Luật

    Biết bài này của ông Tất Nhiên
    --- Gộp bài viết: 10/01/2017, Bài cũ từ: 10/01/2017 ---
    Tôi nghe lời đồn ( lồ.n đời ) bà Dương Thu Hương ngủ với hầu hết các nam nhà văn rồi à ?

    Chuyện này nghe như mấy ông cộng sản chém gió
    Duc___No_ thích bài này.

Chia sẻ trang này