1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    Toàn các ông lên HN bon chen rồi lại chê không khí Tết HN không bằng ở quê thế thì ở luôn quê đi cho nó vui một thể
    Duc___No_____________ thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tại sao lại dịch từ you, me thành mày tao??? Dịch thế là quá sai nghĩa và có tính hạ thấp :-) Ngôn ngữ để giao tiếp, hành động mới thể hiện tình cảm. Tây dùng you, me nhưng khả năng thể hiện tình cảm của bố mẹ với con cái tốt hơn nhiều việt nam.

    Còn đề nghị sát nhập tết vì lí do hiệu quả kinh tế thì không chính đáng.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.692
    Chú cứ nói thế là chú chưa nghĩ đấy thôi. Nếu bọn HN ở 1 mình thì tôi tin bọn nhà phố cổ ko thể bán cái gì ghê, ko thể cho bọn cầm đồ, đánh bạc.... làm mưa làm gió với 1 nhúm 1 triệu dân. 9 triệu vãng lai và mới nhập cư kia mới kinh kìa.
    Lúc ấy phải đi làm quần quật mà kiếm ăn khó sống, đâu như giờ cho thuê 1 cái nhà 100m2 là có 50-100tr tháng rồi. Bán hàng cho Tây thì được mấy đâu. HN ai du lịch, kể cả Qt lẫn nội địa, chỉ là số thu quá nhỏ.
  4. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    gia đình tôi chuyển lên HN này từ thời ông tôi từ năm 60 trở về trước. Và tôi sinh ra và lớn lên tại đất này.Trươcs đây tết đếnlà ngủ và đi lễ thì hết vẹo chẳng có đếch gì. Nhưng có một năm tôi về nhà vk ăn tết. Tôi mê luôn từ đó đến h nên năm nào cứ mùng 2 là về k ở lại làm gì. Cái cảm giác ăn tết ở vùng nông thôn thật thích. Thèm cái cảm giác họ hàng gần gũi và hàng xóm làng mạc chúc tết. Nhưng có cái dở là rượu chè hơi nhiều :D
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    Ôi nói thì vô cùng tôi ko rõ bọn HN có bao nhiêu thằng nhưng những thành phần vô công rồi nghề nghèo đói khó khổ và chẳng kết nối gì về kinh tế với bọn 9 triệu vãng lai kia là quá lớn nên nhiều thằng HN vẫn ghét nhà quê :))
    --- Gộp bài viết: 23/01/2017, Bài cũ từ: 23/01/2017 ---
    Nói mới để ý, vấn đề này tôi ko quan tâm cho lắm nhưng hình như đại đa số anh em ngoại tỉnh lên HN chắc chỉ một vài năm đại học hoặc thời mới lớn bám trụ vài năm rồi về quê cắm câu hết ?

    Ở trên này nếu ko mua được nhà thì luẩn quẩn cũng vậy. Tất nhiên trừ những con người quá giỏi.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thì thế nên mấy nước Vịt Lào Kam mới nghèo rớt mùng tơi chứ sao! Bọn Sáu Đĩ thì nói làm gì! Nó ngồi sẵn trên đống tiền rồi tha hồ mà ăn chơi. Trong khi cái thời gian mà cả thế giới nó làm việc năng suất cao thì ông Vịt chơi bời nhậu nhẹt xong rồi đi làm thì dáng điệu mệt mỏi èo uột trông chỉ muốn đá đít miẹ ra khỏi cty đi cho khỏi rách việc :-p
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi ko tin. Lời ăn tiếng nói và hệ tư tưởng ông đậm chất quê hương.

    Dân HN thì chẳng thằng nào nặng lòng quê hương bản quán. Về chỉ vì có việc.

    Ông nói ngược lắm ở nhà quê thì có cái vẹo gì thì đúng hơn. Vì ông ko phải dân HN nên ông chả biết chơi cái gì.
    --- Gộp bài viết: 23/01/2017, Bài cũ từ: 23/01/2017 ---
    Ở quê có những cái khá hay. Nhưng vẫn là lạc hậu.

    Người quê nói thật thà chân chất thì cũng ko hẳn. Đại đa số toàn khôn vớ khôn vẩn và học đòi.

    Tôi ko ghét người quê nhưng kiểu suy nghĩ và ăn nói hơi khó hoà nhập.
    --- Gộp bài viết: 23/01/2017 ---
    Bọn Hà Nội thì tôi thấy hỗn tạp quá

    Dân Nam nó chửi Bắc kì chả sai tí nào.

    Sống lưu manh, tiểu xảo, ăn người.

    Nhưng đây là thực tế của tôi thấy rằng một bộ phận những người sống tử tế đàng hoàng có đẳng cấp và đức độ ở Hà Nội là vẫn rất nhiều

    Chắc SG thành kiến HN từ xưa và các thành phần Chà Bắc dạt vào kiếm ăn toàn dạng bất hủ ( dễ hiểu )

    Người HN có những mặt rất riêng và tốt đẹp
  8. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    anh nói cho mày biết là anh sinh , sống và lớn lên ở mảnh đất này thì chắc là bị coi là nông dân hả. Chẳng có lạc thú gì anh k biết và a cũng thừa biết cái hay cái dở của truyền thống HN. Việc ăn nói ở đây chú mày hơi nhầm bảo người HN gốc k ăn nói tục hay thói cởi trần, khạc nhổ nước bọt, lô đề......... chú mày chấp nhận một thực tế là HN còn hơn các địa phương khác.
    Anh vốn không muốn động phải mày vì trước cũng đã có lần tranh luận với mày rồi. A cũng k hiểu mày có phải dân HN k chứ a thấy cho đến h mày vẫn còn mò mẫm lên đây hỏi xem cách làm ăn thế thì a nghĩ mày cũng k phải dân HN đâu. Còn nếu ăn nói đàng hoàng thì a trả lời đàng hoàng. Còn ăn nói kiểu mất dạy thì đời anh va vấp đủ loại hạng người và những câu chửi tục tĩu nhất và những thói bẩn tưởi nhất rất tiếc a cũng phải nói với mày là anh học được của bọn ph cổ và dân Hà Nội gốc. Đừng nghĩ Hà nội là oai chú em ạ. Dân ở đâu cũng là người. Và có lẽ chính vì cách sống của người HN nên dân đi làm tứ xứ mới sinh ra những cái mặt trái như chú mày nói.
    Những vế sau dân BK hay NK này nọ a nghĩ chú mày quá non và xanh để nói với anh mấy vấn đề này
    Chú mày bảo HN ăn tết ngon, Ok đó là quan điểm của chú mày, anh ton trọng. Còn đối với anh tết ở HN từ khi cấm pháo đến h thì chẳng có cái vẹo gì cả. Nhà nào biết nhà đó. Chúc tết thì cũng chỉ qua vài ba người họ hàng sau đó hàng xóm đóng cửa chẳng biết đi đâu cả ngoài đi lễ đi chùa. Đi ra chỗ nào công cộng tổ chức lễ hội gì đó thì đông nghẹt, gửi xe thì chặt chém, ăn bát bún đầu năm thì thôi rồi có mà cắt cổ
    Chắc có lẽ chú mày quá bị ảnh hưởng về suy nghĩ đó nên chưa hiểu k khí tết ở làng quê nó như thế nào. Chẳng phải đi đâu xa ngay ở các huyện ngoại thành HN không khí tết khác hẳn ở trong phố. Vk anh cũng là dân HN nhưng chỉ là ở ngoại thành thôi chú em ạ. Nhưng a thì theo thói quen vẫn gọi là quê thôi chứ cũng k phải nới khỉ ho cò gáy gì đâu :))
    Còn anh nghĩ rằng đang nói về việc bỏ tết hay giữ tết thì lại tranh luận đến cái này. Mà nếu mày k ưa anh thì cũng đừng quote bài anh. Cũng giống anh nhìn thấy mày là a lướt qua cũng chẳng dây vào làm gì. Dây vào nhau động nói năm 3 câu lại bảo ăn nói k phải dân HN nghe hài vãi. A thấy bọn trẻ ranh kute HN ăn nói còn mất dạy như bọn chợ búa. Chú mày k tin cứ ra cổng trường cấp 2 cấp 3 mà xem..... Đừng chó chê mèo lắm lông dân HN cũng giống dân ở các địa phương khác thôi
    --- Gộp bài viết: 23/01/2017 ---
    Thái nó cũng nghèo. Hàn cũng nghèo, và ý ông giờ là bọn TQ nó cũng nghèo hả. Đúng là lười thì đổi tại số mà nghèo đổi tại thói quen. Làm k chịu làm., Tư duy buôn bán k chịu tư duy cứ than nghèo kể khổ thì có làm trâu ngựa cả năm cũng chỉ đủ 3 bữa cơm một ngày xong cuối tháng là móm thôi ông ạ :))
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    HN có cái tết lạnh của HN, SG có cái tết khô ráo nong nóng của SG, cả 2 đều có đặc trưng riêng của cái tết, và điểm chung là sẽ thoáng đãng do nhân dân về quê ăn tết hết.
    Duc___No______________ thích bài này.
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Gộp hay ko gộp cũng chả quan trọng, vấn đề là nghỉ lâu quá. Nghỉ như thế công việc và kinh tế đình trệ hết. Có 1 thằng ku làm cho tôi ở SG, bảo là em nghỉ Tết 1 tuần, công việc thì gấp và đầy ra đấy.

    Ông nào nói Hàn vẫn có Tết âm lịch nhưng nó chỉ nghỉ 2-3 ngày thôi nhé, và làm rất đơn giản.

    Ở Mỹ, Giáng sinh nghỉ 1 ngày, năm mới nghỉ 1 ngày.
    Duc___No______________ptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này