1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nobikami
  1. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Cái gì thế này !! Vừa trở lại gặp ngay bài của bác khiến em tưởng mình bấm lộn địa chỉ web :eek:
    _Duc___No__ thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Một trong những đầu mạnh nhất HN bây giờ đấy.

    Ngày xưa là tay đao của bà Phúc Bồ
    _Duc___No__ thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bác biết thưởng thức cái ấy là tốt (đa phần chơi thì ai cũng biết chơi, biết đút cái ấy vào đâu, còn biết thưởng thức và làm đối phương cùng thưởng thức thì chỉ là thiểu số thôi).
    Nhưng mà có cảm giác bác bị ám ảnh cái đó hơi nhiều. Phàm đàn ông bị cái đấy ám từ sớm rất khó thành công.
    Mình lúc nhỏ có thằng bạn, cũng rất hay, nó hiểu biết hơn mình nhiều. Duy ba cái vụ đấy cu cậu bị ám từ quá sớm. Lúc đấy mình có biết truyện *** là cái gì đâu (thời những năm 80) mà nó thì đã đọc lại còn kể lại (lúc đấy nó kể mình nhỏ quá cũng chẳng thấy có gì hay). Nên lúc còn cấp 2 hay cấp ba gì đấy (hình như ko lên được cấp ba), lùm xùm với 1 con hàng xóm. Đại loại là ép/hiếp nó sao đấy, nên sau gia đình nó bắt cưới. Nói chung cưới xong rồi thì đì đẹt, cuộc sống cũng không đi đến đâu.
    Không rõ đường công danh bác ra sao, nhưng tôi nghĩ bác bớt nghĩ & ám ảnh về ba cái vụ đấy thì hay hơn. Thích thì tìm em hàng nào trên thiêndia hay chăn em nào rồi giải quyết, sau đó làm việc khác. Chứ cứ mơ màng về những cái l. suốt ngày thì vận khó lên. Tôi biết đối với người sành ăn (chẳng lẽ nói sành đ-?) như bác, cái l. nào cũng có vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng khó cưỡng (chứ ko chỉ là chỗ để đút vào). Nhưng cho dù nó đẹp nó hay, nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ của đời mình thôi, ko nên là phần lớn hay tất cả.
    Vài dòng chia xẻ thật tình với bác.
    _Duc___No__ thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Nhỏ thế nào, lớn đấy :D, tuy nhiên táo độc của Bạch Tuyết nửa nào ăn được cần phải chú ý không là chết tttttttttttt :)
    _Duc___No__ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Em chẳng bao giờ có khái niệm phải làm ông nọ bà kia. Cuộc sống cứ được tự do thoải mái phiêu lưu như thế này là sướng nhất.

    Chơi hàng hay chơi rau thì ai mà chẳng chơi vì ai cũng có nhu cầu sinh lý.

    Em thích chơi đa dạng dựa trên tất cả những mối quan hệ của mình đều mở ra những cuộc gặp gỡ và sinh bệnh từ đây...

    Đố bác nào ở đây dám chơi trò khoe buồ.i. Cho em tự hào tí chưa 1 con nào ko khen buồ.i em to nên em thích khoe buồ.i cực kì hahahahaha

    Em có ông chú rể lấy bà dì cũng cực kì bệnh. Lấy vợ từ năm 15 tuổi, dì em là vợ 2. Ông này thần ph.ò phạch với ăn tạp. 2 vợ chồng đánh nhau ko biết bao trận. Phốt lớn nhất của ông này là thịt con hàng xóm bạn dì em, thế đé,o nào hôm đấy rủ đi n2 mà lại nhắn nhầm sang số của thằng chồng nó vì coi như là 2 nhà đều hay bia bọt với nhau rồi đị,t nhằng sau lưng lúc nào ko hay. Sau khi bấm "gửi" rồi mới nhận ra là số thằng chồng. Đé,o hiểu lúc đấy ông ý nghĩ gì ??? :))
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017, Bài cũ từ: 10/02/2017 ---
    Chơi kiểu nào nó còn tuỳ thuộc tuỳ từng người. Em ko chơi kiểu giải quyết sinh lý nên ko chơi hàng nhiều dù em có nick thiên địa từ 2007.

    Giờ hàng ảo lắm, hàng rẻ tiền thì tạp nham quá đi chơi sợ bệnh.

    Hàng 1 củ trở lên thì đa số cũng ko ngon như trong ảnh. Toàn bơm vú với làm hồng nhũ hoa.

    Chơi hàng phải kén lắm. Rình mấy con còn non bư.ớm mới hồng với khít

    Em te vét giỏi lắm.
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017 ---
    Hôm 28 em chơi 1 em 5 lố. Hình thức được thôi. Nhưng là m tì nh tuyệt đỉnh.

    Em 2 củ chơi hôm mùng 5 thì lại ko được sướng lắm.
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017 ---
    Em thấy ở đây nhiều bác ăn nói lịch duyệt và đầu óc có trình độ lắm nhưng các bác có giỏi về cách nói chuyện như nào để gái nó thích điên cuồng lên ko
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017 ---
    Bác Bóng độ này đâu rồi ko vào kể chuyện cho ae nghe nữa à
    _Duc___No__ thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Giờ nói chuyện hay thì ăn thua lìn gì với gái, cứ đâp tiền vào mặt là nó sướng điên lên thôi. Tôi cơ bản ko chơi hàng, kể cả đẹp mây cũng ko sương, cứ rau mà đạp thôi, giờ già rồi nên dạo này hay bị móm vì ít nhiều gì gái nó vẫn có chút hy vọng mình cưới kiec.
    _Duc___No__ thích bài này.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông nuadieuthuoc sống trong môi trường phức tạp như thế, nói chung là bị ảnh hưởng hơi nhiều, nếu không cố thoát ra thì nói thật là về sau cuộc sống vợ chồng khó hạnh phúc lắm. Đấy là lời chân thành.
    _Duc___No__ thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Đừng nói chuyện tiền. Bác có bao nhiêu tiền :))

    Đến cả những con ph.ò nó yêu ai thật sự ăn ở với thằng đấy nó cũng ko đòi tiền đâu.
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017, Bài cũ từ: 10/02/2017 ---
    Em chẳng thấy cặp vợ chồng nào hạnh phúc cả. Nhất là thời bây giờ, bỏ nhau gần hết rồi.

    Mối tình đầu của em từ thời lớp 8 ( Trưng Vương ) yêu lên đến hết 11 đầu lớp 12 thì thôi. Em ko học đại học nên ko có thời sinh viên.

    Em yêu con này lắm giờ cũng chồng con rồi. Cuộc sống mới rồi ai còn nhớ ai nhưng thỉnh thoảng lòng vẫn quặn thắt lên. Hồi đấy nó cưa em trước. Nhớ lại cái thời thiếu niên viết cho nhau từng bức thư rồi nhờ con bạn làm Kim Đồng đưa qua đưa lại. Đêm về lấy ra nâng niu đọc đi đọc lại mấy chục lần, cảm giác lâng lâng sung sướng không ngủ được.
    Xa lắm rồi.
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017 ---
    10 năm chinh chiến của mình chưa bao giờ bị bệnh xã hội

    Nhiều ông em nứt mắt ra rủ nhau đi mấy cái ổ thổi kèn trên Thuỵ Khê phát đầu tiên về nổ bô luôn :))

    Dặn rồi đé,o nghe nhưng thông cảm một phần vì trẻ con đé,o có tiền. Kèn Thuỵ Khê thì có 150k 1 phát lần đầu tiên đi được mút cho sướng quá ngất mẹ luôn tại đấy. Về đái chẩy mủ lại mất thêm mấy củ tiền tiêm kháng sinh.

    Mấy tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như kèn Thuỵ Khuê, 622 Trương Định đ éo bao giờ có dấu chân của em. =))

    Chắc mấy năm nữa mình hết tinh rồi.
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017 ---
    Các bác ở đây có thích gái miền Tây ? Em đặc biệt ko thích cái giọng nói bọn này.
    --- Gộp bài viết: 10/02/2017 ---


    Bao mùa giáng sinh vẫn một mối tình
    Cầu xin ơn chúa chứng cho lòng con...
    _Duc___No__ thích bài này.
  9. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Thấy đồng cảm nên chỉ muốn nói với bác nuadieuthuoc là chuyện tìn dục cũng như bóng đá thôi. Thắng thua là chuyện bình thường. Tôi nghĩ đến 1 lúc nào đó bác cũng như Barca hết cảm hứng và không còn tiki taka nữa.
    Quan trọng là tìn dục nó làm người ta hạnh phúc, bản thân hạnh phúc thì cứ làm. Đừng gây bệnh cho nhau là được. Cũng đừng câu nệ tiểu tiết quá nào là vinh nhục gia đình, lễ giáo, gia phong cái con mẹ gì. Bác là pede thì gia đình cũng nhục, học kém gia đình cũng nhục, không có vợ gia đình cũng thấy nhục. Vậy thì cần gì phải cố sống vừa lòng người khác?
    Chơi vợ người ta nhưng không làm đổ vỡ gia đình họ là tốt rồi. Nguyên tắc của tôi thì chỉ động vào khi người ta đã ly dị. Đã là sinh lý thì chuyện kiềm chế nó không hề đơn giản nên cứ để tự nhiên đi. Tôi khá khinh những ông ra ngoài chơi nhưng ai động đến vợ mình thì bai bải. Nếu thật sự thương vợ thì nên tạo điều kiện cho họ hạnh phúc. Còn tình iu ư? chu kỳ cùng lắm 10 năm là nhiều rồi. Sự chung thủy chỉ tồn tại ở những người đàn ông sống có nghĩa và bản lĩnh lớn thôi. Mình không được vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Chẳng lẽ mình là chim mà bắt mình sủa? Cũng ở hoàn cảnh của bác nên tôi rất thông cảm.
    Chúc bác mạnh giỏi với đời sống tìn dục muôn màu muôn vẻ của mình.
    Bác ở ngoài Bắc thì thử checkerviet.com. Dạo này thấy có trò costplay khá thịnh hành.
    _Duc___No__ thích bài này.
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Gái gú ít thôi ko mệt lắm. Dạo này còn gây ra phốt gì ko. Mai đám cưới con a S bt quy tụ hầu hết ae xh máu mặt nhất cả nước
    _Duc___No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này