1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Anh S thì quan tâm gì việc trẻ con này, mà chỉ là giữa ông con và thằng TH. Con a S nói TH là anh mà ko biết cách sống, mang giấy bút đến nó dạy cho cách sống. Như đứa khác thì thằng TH đã sồn sồn đòi ăn thịt người ngay nhưng gặp đối thủ rắn quá nên phải chịu. Đưọc biết vụ đấy chỉ cần TH lên tiếng thì có ngay chục thằng ngáo đá đi tìm TH ngay.
    Đến bây gìơ a S vẫn là ẩn số thú vị ko có lời giải. Chưa bao gio nhận mình là số 1 nhưng từ bắc tới Nam cũng chưa ai dám tuyên bố mình là số 1 và nói a S số 2
    _Duc___No__ thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cuộc đời rất phức tạp. Nhiều lúc cả hai còn yêu nhau, yêu theo kiểu hợp về mặt nhận thức cuộc sống, tính cách, nhưng vì một lí do nào đó không lấy được nhau, thì tình cảm họ vẫn còn, nếu cơ hội thì sau này họ vẫn quay lại với nhau, vì sống bên nhau thoải mái.

    Còn ngoại tình như bác nuadieuthuoc nói thì đàn bà hết yêu họ mới ngoại tình thôi.
    _Duc___No__ thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Đời thì ai nói trước được gì...bác L vàng vừa ăn ca a xit vào mặt kìa bác.
    _Duc___No__ thích bài này.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bác L vàng chết vì quá coi thường đối thủ và lại muốn người khác cháo cũng ko có mà ăn nên kết cục tất yếu là như vậy
    _Duc___No__ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    TH chơi thân với trùm giang hồ... võ mồm DMT đấy bác :))

    _Duc___No__ thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Em chẳng thấy cuộc đời phức tạp gì cả mà cuộc đời toàn là những chuyện ba lăng nhăng.

    Cái gì được cho là đúng thì toàn sai

    Bàn làm gì những chuyện muôn thuở

    Chủ yếu hơn nhau ở trình độ xử lý thế mới là cao thủ
    _Duc___No__ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đây là bản cover She's gone của Vịt hay nhất :-)



    Còn đây! Ai có thể hát được như bác này ;))

    --- Gộp bài viết: 13/02/2017, Bài cũ từ: 13/02/2017 ---
    Nghe ông Matijevic vừa nhai kẹo cao su vừa hát mà chuẩn vãi lol :D

    _Duc___No__ thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Bác biết chú L mèo ko ?
    _Duc___No__ thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ngạn ngữ Hi lạp có một câu là "không có gì đơn giản hơn là tự huyễn hoặc, vì những gì người ta mong muốn, thì đều được cho là đúng" ;-)

    Mong muốn của mỗi cá nhân khác nhau, thành ra đúng đúng sai sai không có giá trị chung cho tất cả mọi người.
    _Duc___No__ thích bài này.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi kể chưa nhỉ cái vụ chém người ở Phùng Hưng thì tay bị chém là anh họ tôi.
    Trước lúc đó ông anh có lên nhà tôi nhờ giúp vì anh họ ông già tôi lúc đó làm cục trưởng C14. Rốt cuộc vẫn cứ ăn dao như thường. Hồi đó tôi lông bông nên chả để ý lắm.

Chia sẻ trang này