1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bác nói chuẩn. Làm gì có chu kỳ 10 năm?

    Bọn Tây nói là 7 năm, chứ tôi nghĩ thường chỉ 3-5 năm thôi. :D
    _Duc___No__ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cũng tùy người, cũng có khi có cả 20 năm ấy chứ :D
    _Duc___No__ thích bài này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đúng là tuỳ người. Bản chất của con người là ghen tị, không ít thì nhiều. Nếu so sánh vợ mình với người khác thấy kém hơn thì cảm xúc mất rất nhanh, nhưng nếu thấy vợ mình đẹp hơn người khác, thì cảm xúc lâu hơn.
    _Duc___No__PhieuLinh thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Bác hay so sánh ?

    Kể bác nghe. Hôm nọ ông chú em họ ông già uống nửa chai vào bắt đầu đi vào dòng tâm sự...

    Kể lể thiên tình sử ngày xưa, kiểu tình đầu chưa nguôi. Còn vợ bây giờ chỉ là vá vào lúc mất người yêu...

    No comment. Nhưng thấy chú là người đàn ông có tố chất nhỏ nhoi và thiếu phong cách sống. Ngu nữa.
    --- Gộp bài viết: 13/02/2017, Bài cũ từ: 13/02/2017 ---
    Em có một người chú em kết nghĩa bà già. Nhà giầu, làm lô đề. Lấy vợ không xinh. Mười mấy năm không có con, không bỏ vợ, không đi gái.

    Nhân cách của chú quá đáng nể.
    _Duc___No__ thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhầm bác!
    Như tôi thấy vợ không phải xinh, có thể nói là kém so với đám bạn gái cũ nhưng cảm xúc là rất bền bỉ, đến nỗi lấy nhau gần 10 năm hầu như ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm vợ.
    Hỏi thăm chứ tuyệt nhiên không có cảm giác mất an toàn gì cả, nói chung hồi yêu nhau thế nào giờ vẫn thế, càng ngày càng hiểu và gắn bó hơn.
    Có chỗ dựa tinh thần rồi làm ăn cũng tập trung hơn, như ông Cụ ngày xưa có Huỳnh Thúc Kháng để dĩ bất biến ứng vạn biến vậy.
    Bác nào có gia đình mà giờ chỉ còn ở với nhau vì trách nhiệm hay thói quen thì thực sự mệt mỏi đấy!
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Chuẩn men
    _Duc___No__ thích bài này.
  7. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Từ xưa, ngày Valentine (14/2 ) vốn được xem là ngày lễ Tình yêu đặc biệt của năm, được đặt theo tên một vị thánh Valentine.

    Valentine’s Day (Ngày 14/2) được đón nhận là một ngày lễ đặc biệt. Đây là ngày các bạn trẻ thể hiện tình yêu thương của mình với nửa kia. Đó có thể là những món quà Valentine, lời chúc Valentine...hoặc là những bất ngờ đặc biệt nhất.

    Ở Việt Nam, ngày lễ đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Còn ở Phương Tây ngày Valentine thường được tổ chức hoành tráng. Vào ngày này, con trai sẽ có cơ hội để tỏ tình với người con gái mình yêu thương. Những tình cảm được giàn giữ, giấu kín bao lâu nay có cơ hội để thổ lộ.

    [​IMG]
    Ngày Valentine là ngày những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình yêu thương (Ảnh minh họa).
    Theo chia sẻ, nguồn gốc của ngày Valentine bắt nguồn từ xa xưa.

    Truyện kể rằng, ở một xứ sở xa xôi, có một vị hoàng đế độc tài muốn ngăn cấm nam nữ yêu nhau. Nhưng dù ông ta có ngăn cấm bằng mọi cách thì những người yêu nhau vẫn đến với nhau. Cảm động trước những tình cảm chân thành này, giám mục Valentine đã hi sinh sự sống của mình để cùng những cặp tình nhân đến với Thiên đường. Ngày ra pháp trường, vị linh mục để lại vài dòng ngắn cảm ơn cô về tình bạn và lòng trung thành của cô. Ông ký tên “Tình yêu từ Valentine của bạn”. Thông điệp này được viết vào ngày 14 tháng Hai, năm 269 sau công nguyên.

    Những dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao đổi những thông điệp tình yêu vào ngày ông bị tử hình, mà sau này được gọi theo nickname của ông: ngày Valentine... Những người yêu nhau chọn ngày này để tôn vinh tình yêu và để nói lên một chân lý “tình yêu là bất tử”. Và ngày lễ Tình yêu (ngày 14/2) ra đời! Valentine là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với nửa còn lại. Vào ngày này, người ta tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương...

    Hai món quà đặc biệt trong ngày Valentine là hoa hồng và chocolate. Hoa hồng và chocolate là hai món quà vô cùng tinh tế, quan trọng. Bởi vì hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành cho Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu của đôi lứa được xây nên từ chính những dòng máu đỏ lấy ra từ tim. Những cái gai của hoa hồng như những khó khăn và trắc trở sẽ gặp phải trên suốt quãng đường tình sẽ đi qua, nhưng ai đủ can đảm vượt qua thì sẽ đạt được tình yêu nồng thắm và cháy bỏng.

    Bởi, khi bạn tặng cho một ai đó đóa hoa hồng đỏ nghĩa là bạn đã trao cho người ấy thông điệp cực kỳ quan trọng “I love you”.

    Chocolate trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em). Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị : chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó.

    Hòa chung trong không khí ngày lễ Tình nhân đang đến gần, nếu bạn yêu ai đó, đừng giữ kín trong lòng nhé. Hãy nhân cơ hội này để gửi tặng cho nửa kia một món quà, lời chúc cùng những nhắn nhủ yêu thương nhất. Đừng để vụt mất khoảnh khắc ý nghĩa này bạn nhé!

    Quà Valentine 2017: Những món quà độc, lạ dành cho người yêu

    Hoa hồng sơn mài

    Quà Valentine 2017 không chỉ có socola, hoa hồng mà còn rất nhiều mặt hàng bắt mắt. Hoa hồng sơn mài dát viền vàng được nhúng vào sơn mài đỏ và được tỉa tỉ mỉ bằng vàng 24K là một trong số đó.

    [​IMG]
    Đây sẽ là món quà Valentine 2017 hấp dẫn nhất dành cho các bạn trẻ

    Với món quà Valentine “có một không hai này” bạn sẽ khiến người yêu thấy vô cùng hạnh phúc.



    Quà valentine trang sức Đá, ngọc phong thủy:

    Chiếc vòng tay này sẽ là món quà Quà Valentine 2017 vì nó sẽ đem lại may mắn trong công việc, sức khỏe, không những thế nó còn mang ý nghĩa phong thủy. Bạn nên chọn những nơi bán uy tín và xem màu sắc cũng như loại đá, ngọc phù hợp với tuổi của người được tặng.

    Tự tạo một đĩa VCD ngọt ngào tặng người ấy

    Đây cũng là một món quà Valentine độc đáo dành tặng người yêu trong ngày 14/2. Bạn có thể tự làm học nhờ người xử lý hình ảnh, sẽ thật đơn giản để tự tạo một đĩa VCD ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyện tình của hai người.

    [​IMG]
    Thật khác lạ khi được nhận món quà Valentine độc đáo này

    Thêm vào đó là những bản nhạc cực lãng mạn, nói lên tình cảm chân thành mà bạn dành cho người ấy. Đối phương chắc chắn se cảm động và vỡ òa trong hạnh phúc.

    Hoa hồng bất tử hộp trứng

    Đây sẽ là một món quà Valentine 2017 tuyệt vời dành cho một nửa yêu thương.

    [​IMG]
    Món quà Valentine thể hiện sự bền chặt cho ngày lễ tình nhân

    Hoa hồng bất tử sẽ biểu hiện một tình yêu mãi mãi bền chặt.

    Quạt tạo chữ tình yêu

    Một món quà Valentine độc lạ trong năm nay đó là quạt tạo chữ tình yêu.

    Khi nhìn vào cánh quạt quay hiện ra tình cảm của bạn, tin chắc rằng đối phương sẽ bất ngờ. Vì ít người nghĩ ra được món quà độc đáo này. Và chắc chắn chiếc quạt sẽ là món quà valentien ý nghĩa cho nửa kia của bạn.

    [​IMG]
    Quà Valentine 2017 bằng cánh quạt sẽ là món quà độc đáo nhất

    Với những gợi ý này các bạn sẽ tạo ra cho người mình yêu một valentine đầy bất ngờ,ý nghĩa. Bởi quà Valentine không nằm ở chỗ giá trị bao nhiêu mà là nó chứa đựng tình cảm của bạn nhiều đến thế nào với người nhận.

    _Duc___No__ thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác không hiểu ý tôi :-) Cái tôi nói so sánh thấy vợ mình kém hơn người khác, không bó hẹp trong nghĩa xinh đẹp, giỏi giang.

    Mỗi người có một gu riêng, người thích xinh, người thích hiền, người thích sắc sảo, ... Cái gu đấy có khi lại thay đổi theo thời gian, thường là nếu có một biến cố nào đấy. Nếu ai chọn được vợ đúng cái gu của mình, thì sự gắn bó sẽ lâu hơn nhiều là theo xu thế người khác. Vì tự nhiên sự so sánh vợ với người khác nó sẽ khác đi.
    _Duc___No__ thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không phải nhân cách ai hơn ai cả. Đơn giản là ông đầu tiên chọn sai, vội vàng, hoặc ông ý không hài lòng với sự lựa chọn của mình.

    Bạn tôi nó có vợ, hợp nhau về tinh thần, nhưng không hợp về tình d ục. Nó thì đòi hỏi nhiều, con vợ thì không thích món đấy lắm, chỉ thích những việc nhà khác, đi làm về ở nhà, dọn dẹp, may quần áo, gói quà tặng bạn. Nó xác định sống với con vợ cả đời, nhưng cái thiếu về khoản kia thì nó đi giải quyết chỗ khác. Đấy cũng không phải là nhân cách thấp hèn gì.
    _Duc___No__ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì lúc nào cũng yêu vợ, nhưng mà nói thiệt trên giường nhìn vợ mãi hơi chán chán thật! Kql lúc ấy ấy là tui cứ nhắm tịt mắt lại tưởng tượng mấy ẻm bốc lửa. Hoặc ban ngày mà có dịp thấy em nào ngon là tui phải cố "ghi vào bộ nhớ" để còn "sử dụng có mục đích". Tui có xấu xa quá ko các bác? :">
    _Duc___No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này