1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nobita_haudau_nd
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    1.525
    Có lần tôi nghe kể về 1 ông nhạc sĩ miền Nam. Trước năm 75, ổng sáng tác nhiều bài hát ca ngợi chế độ Sài Gòn, ca ngợi Hòn ngọc Viễn Đông. Đến tháng 5-1975, ổng cũng như bao nhiêu người khác phải ra trình diện trước chính quyền mới. Ổng liền hát ngay 1 bài ca ngợi cụ H, vì vậy mà thoát được án cải tạo !

    Thôi thì "thấy thời thế thế tất phải thế" chứ biết làm sao ! Lúc sa cơ thì phải biết giữ mình !
    _Duc___No____________ thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.691
    Đã được thích:
    7.188
    Bác có biết ông nào không? Bởi tôi không nghĩ ra được ông nào. Có khi chỉ là tin đồn.
    Để tôi lướt qua vài ông "thoát án cải tạo" xem:
    Nguyễn Hữu Thiết thì vốn không thân chính quyền SG cho lắm
    Trịnh Công Sơn thì không cần hát chắc cũng không sao vì đã hát trên đài phát thanh rồi (sau này đi là do chuyện khác)
    Châu Kỳ, Vinh Sử chỉ viết nhạc quê hương
    Chẳng lẽ Trúc Phương? Nhưng ông này ngang lắm chắc không làm thế
    _Duc___No____________ thích bài này.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    1.525
    Chuyện đó tôi nghe kể lâu rồi, lúc đó tôi cũng ko để ý. Để lúc nào tôi gặp lại người quen thì sẽ hỏi lại nhé
    _Duc___No____________ thích bài này.
  4. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Nghe mấy đồng chí thanh niên trong này tán chuyện nhạc vàng mà buồn cười quá! Chứng tỏ các đồng ko hiểu sâu về nguồn gốc lẫn từng bước thăng trầm của dòng nhạc này.

    Sau giải phóng, rất nhiều ca sĩ nhạc vàng bị lùa vào trại phục hồi nhân phẩm và bị bắt hát nhạc đỏ. Có hẳn một album nhạc đỏ do phi đội này hát luôn. Tớ vẫn còn cả album đó ở đâu đó trong máy, gần sọi năm nay chưa giở ra nghe lại.

    Nói chung ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ ko ổn và ngược lại. Nhất là hát trong tâm trạng bị ép buộc nghe nó mất hết cả cái tinh thần của dòng nhạc.. kkk... Nghe mấy ông bà đó hát nhạc đó chán thấy mồ.
    _Duc___No____________ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Thế thì đố mày, bản nhạc đắt giá nhất trong lịch sử nhạc vàng miền nam VN trước 75 là bản nào ?
    _Duc___No____________ thích bài này.
  6. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Hát ko chỉ hơn nhau về yếu tốt kỹ thuật, chất giọng, mà còn quan trọng ở cái tinh thần, cái hồn gửi vào bài hát.

    Chẳng hạn như Trong Tấn là ca sĩ thuộc thế hệ bây giờ, về kỹ thuật thì ăn đứt các ca sĩ thời xưa, nhưng đôi khi chỉ là cái máy hát, vì tình yêu, cảm xúc gửi vào bài hát ở thời điểm này phải nói thẳng ra là sự xa xỉ. Với bài Nơi Đảo Xa, nghe Tiến Thành hát thấy rạo rực hơn hẳn. Bởi Tiến Thành hát trong bối cảnh thực tế, với cảm xúc thực, sự hiểu biết về hoàn cảnh thực...

    Cũng vậy với một ví dụ khác, đó là bài Xa Khơi. Tân Nhàn đương nhiên kỹ thuật hát hơn hẳn bà Tân Nhân khi xưa, nhưng hiệu quả ko thể nào bằng. Bởi Tân Nhân hát trong bối cảnh thực tế, nhất lại là hát về câu chuyện có thật của mình, do chính thằng người yêu mình là Nguyễn Tài Tuệ sáng tác sau khi Vĩ tuyến mười bảy được xác lập và đường tình chia đôi ngả, mỗi đứa về một hướng. Bởi vậy trong bài hát của Tân Nhân có hồn, có sự day dứt hơn hẳn Tân Nhàn sau này.
    --- Gộp bài viết: 04/03/2017, Bài cũ từ: 04/03/2017 ---
    Mày chưa đủ trình để đố tao. Trong các diễn đàn về âm nhạc còn nhiều thằng ko dám đố tao. Nhóc con ạ!
    _Duc___No____________ thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Mày luyên thuyên vừa
    --- Gộp bài viết: 04/03/2017 ---
    Tao nghĩ thời xưa mà có nhạc DJ với hàng đá thì các chiến sĩ VC sẽ máu hơn hàng trăm lần so với việc nghe mấy bài nhạc đỏ đấy kakakaka
    _Duc___No____________ thích bài này.
  8. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Như Quỳnh tuổi gì so với Ngọc Lan. Mày biết Ca sĩ đắt sô nhất Hải Ngoại thời đỉnh cao chỉ sau Tuấn Vũ là ai ko? Chính là Ngọc Lan.

    Như Quỳnh hát cũng hay, từng đoạt giải nhất Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Hình, nhưng so với Ngọc Làn thì phải nói là xách dép. Bài đầu tiên mang lại tên tuổi là Người Tình Mùa Đông, lúc đó mày mới hít khí trời đc 2 năm thôi :D

    Nói chung nhìn Như Quỳnh chủ yếu chỉ muốn phang. Chị Quỳnh ơi...anh yêu em!!!:x:x:x
    _Duc___No____________ thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Tao đ éo thích Ngọc Lan
    _Duc___No____________ thích bài này.
  10. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Mày biết vụ 2 bên đang móc lốp nhau tóe lửa, bên VNCH đang thế bị lùa, lão Chà Len vác loa ra hát Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, cục diện trận đấu thay đổi 180 độ ko?

    Hoặc mày biết ngày xưa bài hát nào luôn được hát trong lúc tuyển phi công của các thanh niên Thiên Thần Mũ Đỏ ko? :D

    Nhạc vàng hay nhạc nào cũng vậy, đều có cái hay riêng, đều mang trong mình một câu chuyện lịch sử, mang sứ mệnh lưu giữ lịch sử. Mỗi dòng nhạc đều có bài hay bài dở. Có điều phải biết chọn trong mỗi dòng nhạc những bài hay nhất mà nghe, vậy thôi!
    --- Gộp bài viết: 04/03/2017, Bài cũ từ: 04/03/2017 ---
    Kệ cha mày! Ai bắt mày thích. Ko ai bắt đc ai thích điều gì cả. Nhưng tao có thể lừa mày thích được điều gì đó! ;)
    --- Gộp bài viết: 04/03/2017 ---
    Duy Khánh hồi đó mà về Vn đi thi Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Hình thì chắc bị giám khảo đập cho te tua. Bản thân là ca sĩ có tiếng Hải Ngoại, lại dạy hát cho nhiều thế hệ, nhưng về cơ bản thanh nhạc thì bị hổng quá nhiều. Nhất là cái điệu ngân như công nông nổ máy. Chết cười!
    --- Gộp bài viết: 04/03/2017 ---
    Âm vực cũng chưa đẩy lên được tới khoang trán. Chỉ dừng lại ở mũi. Sau này thằng dở hơi Quang Lé bắt chước thần tượng Duy Khánh, hát nhạc vàng bằng giọng giả nhưng lại chỉ đẩy âm vực lên được tới cổ. Đâm ra giọng the thé như sắp bị đứt dây thanh quản. Thế mà nhiều thanh niên vẫn mê mẩn mới chết cười.
    _Duc___No____________ thích bài này.

Chia sẻ trang này