1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bổ xung thêm cho bác là Bích liên còn bài ca 5 tấn, nổi lửa lên e, biết ơn chị sáu. Thanh huyền thì mẹ yêu con, câu hò bên bến hiền lương, song ca rặng Trâm bầu với kiều hưng. Bác đa từng nghe vân khánh thời xưa chưa. Bác này vượt biên cùng ngọc tân. Nếu mà ko vượt biên thì cũng đỉnh
    --- Gộp bài viết: 05/03/2017, Bài cũ từ: 05/03/2017 ---
    Quảng bình quê ta ơi thì phải nghe bác kim oanh hát
    _Duc___No____________ thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Các bác nào có hiểu biết và nghiên cứu về bọn hô li gân Sao Đỏ Beograd, Liverpool, Millwall,Lazio,Galatasaray,Dinamo Zagreb hay Panathinaikos.

    Tại sao bọn cđv đội bóng này lại máu me nhất ko
    --- Gộp bài viết: 06/03/2017, Bài cũ từ: 06/03/2017 ---
    Bà Dung Thà này bây giờ giầu lắm đúng ko bác
    _Duc___No____________ thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Hòa Khánh trước là một xã, giờ thành 2 phường (vì rộng quá) của Đà Nẵng. Tính diện tích thì cũng bằng một quận, nhưng dân thưa hơn nội thành nên mới là phường thôi.

    Còn bác dieuthuoc nói dân miền Nam không nghe nhạc này thì tùy chỗ tùy đứa thôi. Dân Sài Gòn và chỗ nào nó không thích bắc kỳ thì ít hơn (mặc dù bọn trẻ sau này cũng có đứa thích). Còn chỗ tôi miền Trung chẳng có kỳ thị gi nhiều nên vô tư thôi. Mấy lần tôi về VN đi karaoke bọn nó vẫn hát vàng đỏ thoải mái.

    Đà Lạt tôi mới tới 1 lần, chưa tiếp xúc nhiều nên không biết người dân ra sao. Nhưng cảm giác chung giao dịch ở chợ là chặt chém kinh quá.
    Người Đà Nẵng thì nói chung còn vô tư (so với các thành phố lớn khác). Dễ thương lắm. Ra đường vẫn còn giúp nhau dù chỉ là người dưng chạy ngang qua. So với các thành phố khác thì tôi thích ĐN nhất (thật tình chứ không phải vì đó là "quê"). Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt: một bên thì tôi thích, mà một bên tôi lại sợ nó hay quá người tứ xứ đến đông rồi các thứ xấu nó kéo đến theo. Ví dụ ĐN ngay xưa không có kẹt xe, giờ đông người quá cũng bắt đầu kẹt rồi. Với lại người các nơi tới thì dần dần bản chất ma lanh nó sẽ xóa bớt cái vô tư của người bản địa đi.
    --- Gộp bài viết: 06/03/2017 ---
    Bài Quảng Bình giống bài Tải đạn ở chỗ nhiều người hát tạm được. Nhưng tôi thích Vân Khánh (VK ngươi Huế nay còn hát ở SG chứ không phải VK ngày xưa) vì cô này có cái câu vào đề rất ngọt, ngọt nhất tôi từng biết
    Giọng hát thì ngọt, nhưng còn bản phối thì lại hơi thiếu vì bỏ mất cái lời đệm "khoan khoan hò khoan"

    Bài câu hò trên bến Hiền Lương thì ai hát tôi cũng thấy có điều gì chưa hoàn hảo. Đành chờ thế hệ 9x hoặc 0x xem có ai không.

    Thu Hiền hát mấy bài có âm hưởng Thanh Nghệ Tĩnh như Tâm tình ng` Hà Tĩnh, Hát về cây lúa hôm nay, ... thì hay.
    _Duc___No____________ thích bài này.
  4. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Thế cô có nhớ nhạc hiệu của chương trình Phân Phối Lưu Thông ko? Chị chơi được đàn cả đoạn đó đấy!
    _Duc___No____________ thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi mới nghe cô này hát "Ngày mai anh lên đường" mà không nhịn được cười. Tưởng tượng giống mấy con mèo hoang kêu đêm, nhưng vì đói quá nên kêu không thành tiếng :)
    _Duc___No____________ thích bài này.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Giàu lắm, cũng cho vay lãi bốc họ khét tiếng
    _Duc___No____________ thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Tôi mới ở Đà Lạt cách đây 6 tháng, ở 1 tuần. Nói chung ở ĐL chỉ thích hợp với bọn đang yêu thôi :D, nhẹ nhàng man mác, còn thực ra dân ĐL khá quái, là do đội Hà N Ninh tôi (và bắc kỳ) vào kinh tế mới đào tạo ra :D, các món ăn của nó khá đa dạng do Bắc nhiều, do cả dải Nam Trung Bộ đưa lên và tứ xứ đổ về. Nói chung ở 1 tuần ko thấy tính cách dân ĐL rõ nét, phần đa là pha. Cảnh quan với các thứ trong thành phố thì tương đối là đặc trưng, vườn hoa, hái dâu, đường ngoằng nghèo lên xuống, đồi, mưa nắng bất chợt.... là khá đặc trưng. Bên cạnh đó, những thứ còn lại từ thời Pháp là 1 điểm nhấn, như nhà thờ con Gà, khách sạn Du Parc gần nhà thờ, nó mang dáng vẻ Pháp nhất trong những tp tôi đã từng qua ở VN. Nói chung giá cả khá là đắt vì là thành phố du lịch, còn bản thân tôi do da bị dị ứng thời tiết nên kiểu hanh, mưa gió thất thường là hơi khó chịu, đặc biệt đây ăn cay cũng như cả dải Trung, nam trung bộ. Một số cảnh quan ngoài thành phố như làng Cù Lần, thác Datala, hồ Tuyền Lâm, đường hầm Đất sét thì đi cũng tạm, xa hơn hẳn nữa thì khá nhiều khu nhưng là hoang dã. Ai hỏi thêm gì tôi biết sẽ viết vì giờ không nhớ lắm, nhưng các bác miền Nam chắc thuộc hơn vì đất này là đất nghỉ dưỡng ôn đới của SG. Đặc biệt về góc độ đầu tư, làm kinh tế tôi nhìn qua thì khá là bí bách, không thoáng đãng.
    Về Đà nẵng, tôi thích Đà nẵng vì tính dân ĐN rất là phóng khoáng, rõ ràng, đặc biệt là tính cách làm tới nơi tới chốn, mặc dù ĐN tập trung nhiều dân bắc trung bộ, nhưng về độ quái thì cũng đơn giản thôi, vì kể cả quái mà rõ ràng, làm thật ăn thật cũng dễ chịu. Đà nẵng thực sự là 1 thành phố trẻ, vì nếu trước 95, chắc ĐN chẳng có gì, bên kia sông Hàn (phía ra biển) các ông anh bảo thời đó chỉ có lều lán bán hải sản, không như giờ. Đà nẵng không phát triển được về phía Tây, chỉ duy nhất có Bà Nà Hills, về phía Nam có Ng Hành Sơn nối Hội An, nói chung nếu kéo dài nối với Hội An thì cũng ổn về mặt kinh tế và hướng phát triển. Nói chung làm ăn lớn với đội Đ Nẵng thì ok thôi, so với mặt bằng chung xã hội. Đại diện lớn của miền Trung nên phong cách cũng khác, tôi qua Nha Trang, Phú Yên, Bình Định.... đều chưa có dáng vẻ tay chơi lớn như Đà nẵng được. Cảm nhận ban đầu là như vậy. Du lịch của Đà nẵng tương đối cạnh tranh, giá được, phân khúc phục vụ cũng ok, từ 5 sao tới 1 sao đều có phong cách dịch vụ khá tốt.
    _Duc___No____________nuadieuthuoc thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì ko có thời gian như bác nên đi ĐL 3 lần nhưng mỗi lần chỉ 2-3 ngày nên chưa có điều kiện tiếp xúc dân ĐL. Trước khi đi tui lên mạng tìm hiểu thông tin rất kỹ và ghi hẳn mấy trang giấy lịch trình mình sẽ đi bằng xe máy, lên đó thuê xe là cứ thế theo đúng lịch trình mà đi thôi, thích cực! Còn về ăn uống quán xá tui cũng tìm hiểu trên mạng luôn, vào đúng các quán ngon bổ rẻ ko sợ chặt chém hehe. Mấy lần tui đi thời tiết đều rất thích, có mỗi 1 lần bị mưa mất nửa buổi, nhưng mưa cũng có cái hay của mưa :-)

    Đà Nẵng thì hồi lâu lắm rồi tui mới đi xe ngang qua thôi và cảm nhận là... ko khác biệt gì mấy so với các TP khác, ko ấn tượng lắm :D (sorry bác Hoa_Khanh).
    _Duc___No____________ thích bài này.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Các bác thử nghe bài này :

    _Duc___No____________ thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Nghe nội dung hay nghe kỹ thuật hát hay như nào bác, băng rè quá :D
    _Duc___No____________ thích bài này.

Chia sẻ trang này