1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Cảm nhận của bác về dân HN thì sao ? :))
    --- Gộp bài viết: 06/03/2017, Bài cũ từ: 06/03/2017 ---
    Có phải mụ này ngày xưa cũng là ph.ò ko ? Nhìn mặt mũi với cả xét về sự nghiệp thì logic lắm
    _Duc___No____________ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Dân HN thì giờ cũng... tạp nham lắm, từ hiền hậu tới thú dữ, từ văn minh tới... bần lông răng vẩu... đều có đầy đủ hết :))

    Ở SG có 1 điểm tương đối khác HN: đó là giới LGBT ở đây cực "bung lụa" :)) trong khi người dân SG rất cởi mở và coi nó bình thường, hầu như không có kỳ thị. Một bận tui vào 1 CH thời trang, lúc đó có 1 chị khách cực sành điệu đang lựa đồ. Có 1 cặp hot girl rất xinh và sêxy vào rồi cất tiếng... ồm ồm vịt đực tui mới té ngửa ra là chuyển giới. Chị khách kia cũng thoáng ngạc nhiên, cười tủm tỉm, xong rồi chị chạy lại tư vấn cho 2 ẻm rất nhiệt tình: cái áo này sêxy cưng nè... cưng mặc áo này đẹp lắm nè... :))
    _Duc___No____________ thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Bác xếp tui vào loại gì :))
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chắc bác thuộc diện... thập cẩm, gì cũng có :))
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Không hiểu vì sao mà bây giờ cái đất nước VN này giờ nó tàn tật đến vậy. Một xã hội đại mất dậy. Trừ đi bọn tù tội, đánh đấm thì tất cả bọn còn lại đều là bọn điế,m văn vở.
    --- Gộp bài viết: 07/03/2017, Bài cũ từ: 07/03/2017 ---
    Bác có tiếp xúc với dân tù tội nhiều ko ? Thực chất những thành phần này ở HN thì ko hề vô học đâu nhé.

    Hiểu biết của bọn nó đa dạng và bác học cực kì đấy.

    Em học được bao nhiêu thứ.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Đất nước 4000 năm đã bao giờ được đẹp như thế này chưa? Bác lú
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Uh em thấy suốt 4000 năm chưa bao giờ VN nhiều ca.ve đến vậy hehehe
    --- Gộp bài viết: 07/03/2017, Bài cũ từ: 07/03/2017 ---
    Các bác nghe chuyện tù chúng nó đị,t bò với cả đục vách tôn cho chjm sang để bọn bên nữ nó nghịch chưa kekekeke
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hình như nhà thờ con gà là của Đà Nẵng mà bác Vũ.

    Đà Nẵng thì có điểm mạnh là vị trí nằm giữa HN và Tp HCM nên dễ trở thành điểm quy tụ của miền Trung. Có sẵn sân bay, cảng biển, có cái nền đô thị từ thời trước 75. Đặc biệt do sông Hàn cắt dọc thành phố nên quỹ đất ven biển trước đây rất dồi dào, vào thời Bá Thanh thì biết tận dụng cơ hội nên phất lên.

    Thật ra so với Đà Nẵng thì Khánh Hòa nhiều tiềm năng hơn về vị trí địa lý, nhưng loay hoay mãi không phát triển được.
    _Duc___No_____________ thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Bà dì năm nằm Ninh Khánh kể chuyện có lần bên nam bật tường nhẩy sang bên nữ 6 cặp party tập thể luôn hahaha

    Rồi tù nữ mà con nào mới nhập kho mà trông ngọt ngọt là các thầy lôi ra chén
    --- Gộp bài viết: 07/03/2017, Bài cũ từ: 07/03/2017 ---
    Các bác biết thằng Ất độ này đâu ko ? Đóng cửa viết tiểu thuyết hay là có con méng rồi nên đốt sách thánh hiền bỏ anh em ?
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Khiếp! Nghe mấy bác kể về prisoners như phim kinh dị quá :D

    Thằng bạn thân hồi đại học của tui tội lắm. Người Ninh Bình. Ra trường nó xin được việc ở 1 công ty trên Lạng Sơn, oách lắm, khoe anh em 1 tháng thu nhập 7tr (thời đó 7tr tương đương mấy chục triệu bây giờ). Nó làm công ty đó suốt ngày bị bắt ký khống HĐ lấy tiền hoàn thuế hàng tỉ đồng. Nó làm ở đó có 1 năm rồi nghỉ ra mở công ty riêng được chừng nửa năm thì bị CA ập vào bắt. Thực ra hồi đó công ty nào cũng gian lận như vậy hết, nhưng xui cho nó là nó lại vào làm trúng vào cái thằng tham nhất nên khi Nhà nước làm vụ án điểm thì tóm cái thằng lớn nhất. Bọn đầu sỏ trốn ra nước ngoài hết, còn lũ lâu nhâu như nó bị bắt hết. Nó bị kết án 12 năm. Nếu nhà nó có tiền thì nó được ra sớm, nhưng nghèo chạy được có mấy trăm triệu nên ở tù tới 8 năm mới được thả.

    Nó là tù nhân kinh tế nên cũng ở khu toàn tù nhân kinh tế nên toàn người hiền không chứ không có côn đồ. Nó nói sinh hoạt anh em trong đó vui vẻ lắm, nó được bầu làm "lớp trưởng" :)) ở đó ăn uống tốt, có TV hẳn hoi...

    Ra tù nó cuới được con vợ Hà Nội xịn xinh như hoa hậu, rồi mở công ty làm lại, giờ cũng khá, có của ăn của để. Chắc được trời thương :D

Chia sẻ trang này