1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Không thể tin được :D, phát biểu hay quá.
    Nhưng ở bài dưới ngửi đồ của gái là 1 bệnh lý đấy nhé, thực ra, các tính trạng nếu kiểm soát được thì không gọi là bệnh, còn nếu kiểm soát được đã không gọi là bệnh. Nên lưu ý để điều chỉnh nhận thức.
    À, kể 1 chuyện trên đường, ngày hôm qua, tôi có việc đi xe máy chở vợ con về ngã tư Lê V Lương - H Minh Giám. Không hiểu đèn đỏ mình đứng như nào nhưng 1 con ô tô to tướng còn vuợt phải được, sau đó có 1 ông sedan đi sau mở ngay cửa chửi ngay bọn này đứng thế hả %$##$, gặp vợ mình mệnh Hỏa, chả biết đạp chân hay làm gì, tôi cũng ko nắm được, thế là chú nhảy ngay xuống hùng hổ chỉ trỏ này kia. Mình thì quen ra đường cứ phải cười đã, bảo thôi anh ơi việc va chạm nhỏ tí cứ thế thì mệt quá, chú vẫn chỉ trỏ nói này kia vợ mình rút đt gọi 113, lúc ấy mình nghĩ đ éo hiểu bao giờ thằng kia vượt giới hạn đỏ động tay chân, nhưng cũng nghĩ nó xuống mà cứ chửi mãi thế chắc không phải dạng 1 phát ăn liền. Giờ ra đường chán nhể. Gặp tình huống thế thì 1 là xử lý chán hoặc xử lý rất chán, đằng nào cũng dở, hehe.
    DucLamTac thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nói các bác ko tin. Thế có biết món bảo bối của các má sinh năm 1945 đổ lại là gì ko ?

    Chính là cái túi đựng tiền của các má.

    Tại sao lại là bảo bối ?

    Vì , mọi người biết đấy, ai trong chúng ta cũng đôi ba lần trông thấy hình ảnh các má cất tiền

    Và lần đầu tiên được chứng kiến một má làm điều đó. Em đã suy tư nặng...

    Tại sao lại cất vào cái vùng đấy ? Để không thể rơi chăng ? Sao nhất thiết là phải nhét vào nơi hắc ám đấy ? Có phải đây là ý nghĩa của câu kẻ cắp gặp bà già ?

    Bác nào trả lời được câu này thì chắc chắn là thông thái nhất lịch sử ttvnol rồi mọi kiến thức bóng đá, chính trị hay văn hoá nào cũng chỉ là chuyện trẻ con so với sự hiểu biết kinh qua này
    DucLamTac thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Vãi đái, kẻ sĩ 3 ngày gặp lại đã khác. Không giờ chú nuadieuthuoc suy tư kinh vậy.
    Tôi nghĩ cất gần bim là chỗ an toàn quá còn gì nữa, vừa đằng trước, kiểm soát tốt, vừa gần chỗ nhạy cảm thì ít người có gan mò tới. Thế là logic chứ cái gì mà hiểu biết, nhẽ ngoài chỗ đó thì để đâu? Nách? Đỉnh đầu? Nhảm thật :D
    DucLamTac thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/03/2017, Bài cũ từ: 10/03/2017 ---
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/03/2017 ---
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/03/2017 ---
    [​IMG]
    DucLamTac thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Sống ở HN hoac ở đâu tại VN cũng thế thôi ko có kĩ năng chửi với đánh đấm thì là thiếu kĩ năng sống bác nên xem lại mình

    Dân Nam Định giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình
    DucLamTac thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Còn có kỹ năng nhịn, cười trừ hoặc thuyết phục đối phương nữa chứ bác.
    Nếu chỉ có chửi với đánh đấm thì trước sau gì cũng gặp thằng điên. Thằng điên nó lên cơn thì nó chẳng biết phải trái gì hết, chém đã. Trừ khi bác là võ lâm cao thủ, còn lại đánh đấm tới đâu cũng thua thằng điên có hung khí.
    DucLamTacTuanAnh102 thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nói rất đúng!

    Hồi tui còn học phổ thông, 1 lần chơi với lũ bạn trong xóm, tự nhiên mâu thuẫn cãi nhau với thằng bạn thân (thân nhất luôn, vì nó bằng tuổi và học cùng trường cùng lớp luôn), cãi nhau ngày càng hăng, không đứa nào nhịn đứa nào, hệ quả tất yếu dẫn đến là chửi nhau. Nó nổi điên lên, cúi xuống nhặt ngay cục đá chọi tui 1 phát giữa trán, nhanh tới mức tui chưa kịp né gì luôn, nó chọi xong chạy trốn luôn về nhà, tui máu chảy ròng ròng. Nhà tui cũng chơi thân với nhà nó lắm. Chiều hôm đó ba mẹ nó cùng với nó sang xin lỗi, nói chung là mọi người vui vẻ cho qua, nhưng kể từ đó mặc dù tui với nó vẫn chơi với nhau nhưng không còn thân thiết như trước.

    Đúng là ở tình trạng điên là cực kỳ nguy hiểm :|
    DucLamTac thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đúng thế, anh hùng cũng không nên quá này nọ :D, trước đọc báo lại chuyện giang hồ SG trước 75 chả có ông nào như thế, hổ báo sau bị 1 bọn nhảm nhí nó thịt còn gì.
    Còn ở trên tôi nói không biết lúc nào qua giới hạn đỏ là ý tôi nếu nó động thủ thì ngay lập tức nó sấp mặt luôn chứ đâu phải nó động là động đâu :D, mình lớn phải điềm đạm chứ.
    DucLamTac thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Phân nhà các bác to thì cứ chém cho em. Nghĩ nhiều làm gì. Đền với xin lỗi là xong.

    Ko ăn thẳng mặt thì dùng văn xin lỗi nó quay đi thì xiên luôn đâm nông ko chết đc đâu
    DucLamTac thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Thôi đánh đấm có gì hay :D

    Chú Huy này chơi điệu gì bài Dấu chân địa đàng nhỉ, hay phết. Hình như Ballad.
    DucLamTac thích bài này.

Chia sẻ trang này