1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nobikami
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Dịch vụ ăn theo :D

    [​IMG]
    DucLamTac thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    không biết có biết giữ nguyên tạo hình của đoàn làm phim để khai thác du lịch không nhỉ? chứ xoá sạch rồi tới nói đây là nơi quay skull island thì không áp phê lắm, chả thu hút khách đc.

    E nhớ lúc quay phim Lord of the rings ở New Zealand, bọn địa phương nó giữ nguyên hết các kiến trúc tạo hình của bộ phim để làm địa điểm du lịch, cực kì hiệu quả
    DucLamTac thích bài này.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chơi giật cục quá, vừa chơi vừa nhẩm lại khuông nhạc à?
    Đệm bài này thì phải như thế này:
    --- Gộp bài viết: 10/03/2017, Bài cũ từ: 10/03/2017 ---
    Làm gì nâng quan điểm ghê thế, chẳng qua là ứng với cái câu đồng tiền liền khúc ruột thôi.
    Thằng nào thò tay vào thì dính liền hai tội, tội ăn cắp tiền và tội sàm sỡ, combo luôn. Người ta bắt được nhất là gia quyến thì chắc ăn đòn đến thân tàn ma dại mất.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Hay quá nhỉ, 1985 chắc trong Nam chứ Bắc chơi thế này à các bác?
    --- Gộp bài viết: 10/03/2017, Bài cũ từ: 10/03/2017 ---
    Xem lại thì chắc quán têm 1985 chứ âm thanh nghe mới quá nhỉ :D
    DucLamTac thích bài này.
  5. MichaelPlatini

    MichaelPlatini Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    107
    Không bằng quá nhiều tiền, tình yêu nó cũng ăn tốn lắm, không cho ăn là nó chết, ngẫm mà xem. Rất tôn trọng vẹo nhưng cái này Vẹo nhầm.
    DucLamTac thích bài này.
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
  7. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Tình yêu ko cho ăn bằng tiền. Ăn bằng tiền thì ko phải là tình yêu. Cô nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả rồi!
    --- Gộp bài viết: 11/03/2017, Bài cũ từ: 11/03/2017 ---
    Ko biết ông Thi "mù" ở Nam Đồng còn sống ko, lâu lắm ko qua đó. Chứ nói thật là anh Định vẫn hơi a ma tơ về đàn sáo. Cứ qua đó, nếu ông í còn sống thì bái luôn làm thầy, đảm bảo chỉ sau nửa năm, tư duy, quan điểm, kỹ thuật cơ bản về guitar sẽ lên một tầm mới. Sau đó thì thích theo dòng nào thì theo, chơi kiểu đam mê hay chơi kiểu phóng đãng hoặc kiểu cắp bụp du đãng thì tùy.

    Cứ tập cơ bản đi rồi có thể tự học đc tiếp. Chứ chưa có cơ bản, ngồi mò mẫm dù có năng khiếu đi chăng nữa nó cũng bị chệch hướng. Thấy anh Định post 2 clip khen hay thì đều cùi cả
    DucLamTac thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Ngày xưa có kiểu cưa gái bằng đàn ghitar hài nhỉ
    DucLamTac thích bài này.
  9. Kequaduongso94

    Kequaduongso94 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    63
    Kỹ năng chửi là phải như Khổng Minh

    Kỹ năng đánh đấm là phải như Tử Long ca ca, dẫu ko phải tướng tiên phong nhưng ko bao giờ thua trận.

    Ngày xưa thày dạy võ của chị dạy một câu tất cả đều phải ghi nhớ, "tập võ phải tập chạy trước". Chạy thoát thân ấy! Bởi núi cao còn có núi cao hơn, ko có kỹ năng chạy thoát thân thì đến lúc cũng bị đè. Bởi thế, tập thân pháp được đặt lên hàng đầu, dù có ko đánh đc ai đi chăng nữa nhưng cũng ko ai đánh được mình. Đi giữa rừng gươm đao vẫn nhẹ như lông hồng, đó là nguyên lý của sự tồn tại...
    --- Gộp bài viết: 11/03/2017, Bài cũ từ: 11/03/2017 ---
    Ngày xưa cái thời Thanh Xuân còn ao hồ với bụi tre ấy, làm mẹ gì có đài đóm um sùm như bây giờ. Buổi tối thanh vắng mang con đàn ra gẩy tình tính tang vài bài trữ tình là khối e chết như gả rạ
    DucLamTac thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nhà nghỉ bụi tre à
    DucLamTac thích bài này.

Chia sẻ trang này