1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. romantic_football
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    ^^ có đọc bộ này nhưng bỏ dở giữa chừng
    bác còn link không
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    haha, tôi tìm mãi mới ra được cái tên bộ truyện, không thấy up trên mạng
    ông còn nhớ nội dung thế nào k ? kể lại nghe với ? tôi đọc được 2-3 tập đầu gì thôi, giờ không nhớ gì nhưng hồi đó rất ấn tượng
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.385
    hoalongtrang thích bài này.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bộ Chú bé rồng tác giả hơi bị sa đà, cuối cùng kế trong kế, thần trong thần loạn cả lên.
    Nhưng cục diện cũng đến lúc vãn hồi, chỉ băng khoăn nếu Kochiki và Asa trở về thời hiện tại thì siêu năng lực có còn không mà thôi.
    Bác nào ở mạn Cầu Giấy mà thích sách cũ thì ra Nhà sách Đông Tây chỗ Trần Quý Kiên, chủ hình như là bác Thúy Toàn chuyên dịch văn học Nga thì phải.
    Tôi đang có ý định tặng bên đó cuốn Nam Hoa Kinh mà hơi lăn tăn không biết mình có hâm hâm không, chắc phải suy nghĩ thêm mới được.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hồi nhỏ có thấy, nhưng không ấn tượng nên không đọc.
    Hình tượng hiệp sỹ mù xuất phát từ Nhật thì phải, xem phim Zaitoichi của Kitano hay lắm.
    Trước còn có bán cái kẹo gì mà bên trong có tờ truyện tranh phóng tác của phim Jacky Chan ra.
    Rồi bộ truyện tranh của Mỹ về một anh chàng châu Á, chắc là lấy hình tượng Lý Tiểu Long, chuyên đánh nhau với tội phạm bằng tay không, vẽ khá xấu và truyện nào cũng giống truyện nào.
    Cuối những năm 80 cũng thịnh hành truyện tranh kiểu minh họa của Tàu: Tam Quốc, Thủy Hử, Tây du. Vẽ đẹp lắm, đúng tranh cổ TQ. Sau này có thấy tái bản lại Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh.
    Đến đầu 93-94 mới có truyện tranh Nhật Bản thì phải: Doraemon, Tsubasa, Ore wa Teppei (Siêu quậy Teppi)...
    Hồi lớp 9 (1994) mình có tập tọe vẽ truyện tranh đem photo rồi bán, truyện có 10 trang bán 500 đ, giấy và máy photo xài chùa cơ quan ông bà già. Được đúng 1 tập thì đình bản. Lại chuyển sang vẽ các võ tướng theo dạng thẻ cho đội trẻ con. Lần này thì miễn phí vì chủ yếu xé vở với vẽ bằng bút mực.
    Nói đến bút mực thì tôi cũng thích lắm, đang trang bị 1 Pilot, 2 Parker, 1 lọ mực Sailor và một đống sổ linh tinh.
    Từ bé đến học đại học tôi không chơi với ai cả ngoài mấy đứa em mình, thời giờ chủ yếu đọc sách. 1 ngày đọc tối thiểu 500 trang, đến hè lớp 7 lên lớp 8 thì đọc hết sạch cái thư viện của huyện, từ truyện thiếu nhi đến cổ điển, bấn quá chơi luôn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác-Lê các kiểu...rồi nằm viện 1 tuần vì đau đầu.
    Vào đại học thì bỏ sạch, chỉ đi đá bóng với tập tành uống rượu hút xách các kiểu. Năm 2001 cuộc sống có biến cố lớn thì vớ được cuốn Nam Hoa Kinh, từ đó biết rũ bỏ, mọi việc hỷ nộ ái ố coi như ngoại thân.
    --- Gộp bài viết: 21/09/2015, Bài cũ từ: 21/09/2015 ---
    Có phải cái Hiệp sỹ mù này không? Xem nét vẽ có vẻ giống, nếu biết tiếng Anh thì đọc thoải mái luôn:
    http://mangasaurus.com/view/27684-0787152
    halosunMalogs thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    bộ hiệp sĩ mù hình như cùng đợt với 7 anh em hồ lô, hiệp sỹ đào thái lan... chừng khoảng 91-92
    link ông sole đưa không phải là tranh vẽ loại đó rồi
    hồi đó con nít, thấy tranh có màu khác là cảm giác cuốn truyện sang trọng hẳn ra. đoremon tôi đọc từ năm lớp 3, khi ấy khoảng 93-94. mãi sau này mới tập tành chép tranh thằng songoku, nhớ bức đầu tiên là vẽ cái ảnh trang bìa nó cầm tam khúc - năm đó học lớp 6 rồi. tôi không còn giữ lại được cuốn vở hồi đó, chỉ còn cuốn này

    [​IMG]

    có 1 kỉ niệm vui, là lúc đó hay ngồi vẽ trong lớp, bị cô giáo thu tập, rồi chuyển sang cho ông giáo viên chủ nhiệm. mà ông chủ nhiệm này rất dữ, bọn học trò trong lớp rất sợ. lúc đó bị mời phụ huynh, nghĩ là tiêu... nhưng đến hồi phụ huynh lên thì ông giáo trả lại, bảo thấy nó vẽ đẹp nên cũng không nỡ phạt hay tịch thu gì :-D

    không biết ông sole vẽ kiểu nào nhỉ ?
    khởi sự từ chép truyện tranh, sau này có khoảng thời gian tôi vẽ kiểu này

    [​IMG]

    tôi thì thời thanh niên không đọc sách, mà viết lách theo kiểu cỏ cây hoang dại.

    mãi gần đây mới có nhu cầu đọc về văn chương tư tưởng - sau khi tiếp cận Phật học - sau một quãng dài thời gian "xô ngã tượng Phật" - đập bể đức chúa Cha"
    nói chung về vấn đề tôn giáo, tôi nghĩ thường là phải trải qua những biến trầm trọng hoặc nghiêng trời lệch đất gì đó, con người ta mới khởi sự mà tìm về
    Lần cập nhật cuối: 21/09/2015
    fromdesert, haglvnMalogs thích bài này.
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    CBR thì bây giờ không đặc sắc như trước nữa, nhưng dù sao cũng là bộ truyện vẽ tranh hợp nhãn tôi nhất. khoảng tôi thích nhất là lúc nó sang Hung Nô, và gặp Thần Sói. Tôi thì tò mò về lai lịch tiên thánh của lão Tả Từ và lão già bên phe Trọng Đạt. Không biết xuất phát của việc tu tiên thế nào, tồn tại và đối nghịch ra sao... còn ai đứng đằng sau 2 nhân vật này nữa không.

    về việc Kochiki và Asa trở về thời hiện tại hay không tôi nghĩ cũng không cần thiết, vì với năng lực chân đế, có thể tác giả lấy đó làm lý do để bọn nó muốn đi về lúc nào cũng được rồi. mà rất có thể tác giả cho bọn nó chọn ở lại thời Tam quốc luôn.

    cuốn Nam Hoa Kinh theo tôi tặng ai cũng được, nếu nó cần cho người ta. còn tặng cho người khồng cần thì phí. cuốn của ông là của nhà xuất bản nào ? nếu là bản này thì để lại cho tôi nhé

    [​IMG]
    Malogs thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    bác này hơn tôi 2 tuổi thì phải. Tôi cũng được bạn bè xem là mọt sách nhưng đọc nhiều thế thì tôi cũng thua bác.
    Nam Hoa Kinh tôi cũng đọc qua nhưng chỉ thích được 4 chương là: tiêu dao du, tề vật luận, thu thủy và chương bào đinh giải ngưu vì nó có liên quan đến võ công của 1 nhân vật truyện Kim Dung là thằng Trần Gia Lạc
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Là bản này đó bác!
    Tôi nghĩ đến chuyện tặng cho nhà sách vì hy vọng sẽ có nhiều người được đọc nó, chứ không coi việc cá nhân giữ là điều tốt, thực ra sách đọc xong thì có thể bỏ đi được rồi.
    Ấy là nói thế, chứ đi đâu gặp phải quyền nào hay quý hiếm là lại mê man đi một lúc, rồi có lúc mất tự chủ cố mua cho bằng được.
    Bây giờ thì ngày chỉ đọc vài trang là thấy như nhai cơm cũ, chắc qua tuổi 65 mới lại đọc lại được.
    --- Gộp bài viết: 22/09/2015, Bài cũ từ: 22/09/2015 ---
    Chuyển sang kiếm hiệp, bộ ảnh hưởng nhất với tôi là Tiếu ngạo giang hồ, bản dịch Hàn Giang Nhạn, cái cảm giác thời thanh niên phóng đãng, mất phương hướng trong cuộc sống đêm nằm phòng trọ ôm sách khóc cười với cảnh đời Lệnh Hồ Xung nó thấm thía ghê gớm. Cũng bị đuổi khỏi "sư môn", yêu người tình phụ, giang hồ truy sát, rượu nhạt qua ngày, bè bạn tịch liêu...mà mòn con mắt chẳng biết Doanh Doanh của mình là ai.
    Ấy thế mà cuối cùng cũng gặp được Thánh cô mới tài!
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    tôi đọc sách luôn có thói quen đọc lại vài lần đặc biệt là những quyển tôi thích, càng đọc lại càng phát hiện ra điểm mới, đặc biệt là khi kiến thức mình tăng cao thì đọc lại sách củ như nhìn ra 1 điểm mà trước đây mình chưa biết
    Kim dung viết 15 bộ tôi đều đọc đủ cả 15 bộ kiếm hiệp mỗi bộ đọc 3 lần. Mỗi lần kIm dung chỉnh sửa tôi đều tìm cho ra bản mới để đọc
    gft469 thích bài này.

Chia sẻ trang này