1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Khơ me đỏ nó như con rối giật dây của Tàu vậy, nó không hề có 1 sự tự chủ nào, nên việc thương thuyết đàm phán là không kể, trc sau j nó cũng sẽ hình thành 2 gọng kềm bóp mình chết, chưa kể lúc đó Mỹ hậu thuẫn mạnh cho Tàu nữa.

    Lúc đó, ta đã cố gắng kìm xung đột bằng hoà giải đàm phán rồi các bác, nhưng không thành công:

    Trong các đợt tấn công đó, Khmer Đỏ đã thực hiện thảm sát đối với người Việt Nam, một ví dụ là vụ thảm sát Ba Chúc vào tháng 4 năm 1978 với 3157 dân thường bị giết hại. Từ năm 1975 cho tới năm 1978, có tới 30 ngàn người Việt Nam bị Khmer Đỏ sát hại trong các cuộc tấn công dọc biên giới.[12] Việt Nam cố gắng giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao, nhưng Khmer Đỏ từ chối đàm phán, Trung Quốc không chịu làm trung gian hòa giải, còn Liên Hợp Quốc không có biện pháp gì phản hồi lại các phản đối của chính quyền Việt Nam về các hành động gây hấn của Khmer Đỏ.[13] Việt Nam phải chuyển sang sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc xung đột.

    Chủ trương diệt chủng người VN đc ghi trong nghị quyết TW ĐCS Kampuchia như sau:

    Ngày 1 tháng 2 năm 1978, Trung ương Đảng Cộng sản của Pol Pot họp bàn chủ trương chống Việt Nam và quyết định thành lập 15 sư đoàn. Trong nghị quyết của họ có ghi: "Chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10, 15, đến 20 năm. Thực hiện 1 diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu[10] người Việt Nam"[11]

    Tiên hạ thủ vi cường, lúc đó bẻ gãy đc gọng kìm thứ 2 do Tàu đang hình thành là cơ bản làm thất bại âm mưu tiêu diệt VN của Tàu rồi các bác ah
    --- Gộp bài viết: 14/04/2017, Bài cũ từ: 14/04/2017 ---
    Hy sinh xương máu đúng là rất nhiều, nhưng đổi lại là hơn 20 năm hoà bình để xây dựng lại đất nc, em e là sau khi Hunxen về vườn, thì mối thù truyền kiếp ngàn đời giữ K và VN lại bị mồi lửa mới, chỉ không biết là ai sẽ mồi thôi, Mỹ hay là Tàu?
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy chính bác mới cần tìm hiểu thông tin đá chiều. Đừng có nghe tư bản VNCH nó nhồi sọ. Điều tôi nói là nghe kể từ các bác cựu chiến binh đánh nhau ở Căm về. Tôi ở Việt Nam mà. Khi quân tình nguyện Việt Nam sang Căm. Dân Căm lúc nó bị Căm cộng ( khơ -me-dỏ) hành hạ cho cái xong cái nồi không có. Quân tình nguyện VN cho hết. Bộ đội ta sang đấy đúng là người giời xuống cứu dân căm. Lúc đó dân Căm biết ơn lắm.
    Sau này, tâng lớp thanh niên căm cũng như bác, bị bọn đảng dân chủ gì đó nó xuyên tạc. Đảng này có quan điểm chống Việt Nam nên họ ghét VN thôi. Nhưng không phải tất cả. Nếu tất cả dân Căm ghét VN. Thì đảng của Hunsen đã thất bại đợt bầu cử vừa rồi.
    Còn chuyện giải quyết bằng cách nào thì bác rỏng tai lên mà nghe bác halosun nói. Nó đánh du kích 1 giết 30, hi vọng hi sinh 2 triệu người Căm giết 50 triệu người Việt. Càng lằng nhằng thì càng tổn thất. Đàm phán với nó cái mẹ gì. Nó nghe giật giây từ mấy ông Bắc Kinh.
    Mà đàm phán với Bắc Kinh thế nào. Chỉ có bán nước mới yên. Miền Bắc thành khu tự trị, miền Nam cắt 6 tỉnh miền tây cho nó thành lập "vương quốc khơ me".
    "Thôi nỉ hảo na" ngộ phải off đây, xếp ngộ người tàu biết ngộ online nó vả rơi răng. Nị cũng chịu khó đi thắp hương cho khoảng mười mấy triệu người Việt bị vua Ponpot xử tử đi, cao kiến của nị đấy.
    Duc_No_______________Duc_No__________ thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Ở đây cũng có người bị thần kinh à, lạ quá nhỉ :D là ai vậy?
    Duc_No_______________ thích bài này.
  4. VFF

    VFF Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    515
    Quan điểm của bác Hoa Khánh cũng như ông halosun, haohoacongtu ai cũng có cái đúng của người đó và không xung đột lẫn nhau nếu chia ra 2 mốc thời gian trước và sau chiến tranh Vn-Cam:
    Trước luc ta quyết định đánh Cam, Cam nó cũng đã âm mưu thọc ta theo chỉ đạo của đám tàu khựa rồi, sớm hay muộn mà thôi và thực tế Cam cũng chủ động tạo ra các xung đột nho nhỏ ở miền Tây vn rồi. Trong tình thế đó ta cần phải chủ động tấn công để bẻ gãy âm mưu này cũng như k cho quân đội ponpot có thời gian lớn mạnh đủ để đối chọi quân đôi vn mình, k thì sẽ nguy to, cái này là đúng đắn k có gì sai cả, vừa tránh nguy cơ cho vn vừa được lòng nhân dân Cam.
    Mốc thứ 2 là sau cuộc chiến tranh, Vn chiến thắng và tiến sâu vào lãnh thổ Cam, đáng nhẽ giúp nhân dân cam xây dựng chính quyền 1 cách vô tư thì k sao, nhưng mà lúc này ông cha ta lúc đó thấy dễ quá lại nổi lòng tham, muốn xây dựng 1 chính phủ cam bù nhìn cho ta, định 'nuôt' cam theo tư tưởng đế quốc của Tàu, lại 1 số ông cấp dưới ngầm cho phép lính của ta làm bậy bày đặt cướp bóc, phá phách, bắt nạt dân người ta nữa. Thế nên trong mắt người dân Cam từ 1 cuộc chiến tranh giúp họ giải phóng chế độ ponpot thành 1 cuộc xâm lược của Vn.
    Âu cũng tất cả từ lòng tham mà ra.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bác nói khá chính xác, hồi đó mình cũng định nuốt nó và bộ đội mình làm bậy khá nhiều, từ lính đến chỉ huy.Bác nói khá chính xác, hồi đó mình cũng định nuốt nó và bộ đội mình làm bậy khá nhiều, từ lính đến chỉ huy.

    Nhưng phải nói thật là dù có thế nào thì Cam nó cũng ghét VN, mình sẽ ko trả đất cho nó, nhưng chuyện mình đánh nó và chiếm đất là sự thật, mạnh được yếu thua thôi, giống như Tàu nó cướp đảo của mình.

    Xin lỗi bác congtu chứ tôi chả thích gì tài liệu của VNCH và chả bao giờ đọc tin tức từ đó. Với cái nhìn của bác thì cái gì ko phải của chính quyền đưa ra thì là VNCH hết phỏng?

    Theo tôi mình đánh chiếm Cam là thất sách, cuối cùng thì vẫn phải chia quân 2 đường vừa đánh Tàu vừa đánh Cam đến tận năm 88 chứ có hơn gì đâu. Đánh Cam Việt mất hết sự ủng hộ trên thế giới có được từ trước 75. Mỹ và Tàu nhân cơ hội tô vẽ VN từ một nước kiên cường tiên phong chống thực dân đế quốc trở thành 1 tiểu bá hung hăng, bị cả thế giới lên án, bị cấm vận cả về ngoại giao và kinh tế, đến 86 suýt chết đói cuối cùng 88 cũng vẫn phải rút quân về, vẫn phải đàm với Tàu thôi. Một thất bại to lớn về ngoại giao, kinh tế, và hình ảnh đất nước.

    Mà các bác nào bảo là ko đánh chiếm nó thì phải đàm phán, mà sẽ ko đàm phán được. Theo tôi đâu phải chỉ có 2 cách đó đâu, quân lực VN mình mạnh hơn Cam nhiều, có rất nhiều lựa chọn.
    Duc_No_______________hoalongtrang thích bài này.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Không nghe bài trên nói à, nó nghe quan thầy Tàu sẽ chọc dùi vào bụng ông Việt Nam liên tục, đánh nó là phải rồi, nhưng nên đánh dứt điểm rút về, để trên trường quốc tế người ta nhìn mình ngon lành, không được mờ ám. Nếu cứ nấn ná vì lí do này nọ (đấy là trường hợp trong sáng :D) sẽ là đi qua ruộng dưa cúi xuống buộc giày.
    --- Gộp bài viết: 14/04/2017, Bài cũ từ: 14/04/2017 ---
    Mà làm sao không đánh được, kể cả Tàu :D thực tế chứng minh Tàu cũng ko làm gì được (hahaha, dù có thể LX hay ko, ko rõ, nhưng mà là không làm gì được thật), mình vừa xơi Mỹ ngụy, nhất thế giới bố còn đánh cho sấp mặt nữa là Tàu, thằng Kam láo, phải cho 1 bài học :D
    Duc_No_______________Malogs thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bác bị nhầm khái niệm, mình ko gọi là đánh Cam, mà là chiếm Cam. Chiếm thì mang tiếng và tốn kém nhân mạng tiền bạc hơn nhiều. Nếu mình chỉ đánh để bẻ gãy và triệt tiêu chủ lực của nó, sau đó lập vùng đệm, xây dựng rồi buff cho đối lập để bọn nó tự beng nhau thì thì biên giới mình vẫn an toàn, hình ảnh trên quốc tế vẫn sáng ngời. Mà hồi đó binh lực mình rất mạnh thừa sức làm việc đó. Nguyên nhân chính của sai lầm chiến lược là bởi vì tham, nghĩ sẽ nuốt được Cam, và ko nghĩ TQ sẽ đánh vì đã ký hiệp ước với LX, cuối cùng sa lầy và mất cả chì lẫn chài.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bác biết không, bọn Tây nó có khái niệm PR (public relationship), dân Việt mình ngày xưa cứ nghĩ nó là thứ vô bổ, chứ thực ra nó còn quan trọng những thứ đánh đấm khác rất nhiều.
    Nói đâu xa, ngay trên diễn đàn này thôi, quan điểm của tôi trước sau vẫn là phải ngoại giao, tranh thủ dư luận quốc tế, tạo chính nghĩa trước trước khi động binh. Mà ông haohoa xiên xẹo một hồi thành ra ai nhìn vào cũng tưởng ông ấy chủ đánh còn tôi đòi đàm phán với Polpol :) Diễn đàn chỉ một nhúm mà còn khó để người ta hiểu đúng ý mình, huống gì cả thế giới mấy tỷ người.

    Cho nên mới nói không phải nghĩ mình có chính nghĩa mình muốn làm gì thì làm. Có chính nghĩa rồi còn phải làm PR cho TG nó thấy nữa, nó ko tin thì nói nữa, nói mãi, mời phóng viên nó tới, mời nữa, mời mãi, chừng nào nó tin thì thôi.
    Đằng này Lê Duẩn hồi đó coi ai cũng là kẻ thù, ai cũng là CIA, ai cũng là ********* hết. Anh không tin người ta thì người ta biết chứ. Nói chuyện với người ta mà kè kè khẩu AK sau lưng thì ai dám tin.

    Chứ còn, mịe nó, Polpol nó tàn sát dân mình như vậy, tàn sát dân nó như vậy mà làm sao để cho cả TG ko lên án nó mà lại lên án mình, còn để cho no' ngồi ghế ở LHQ mười mấy năm suốt ngày chửi VN, cái đó phải nói là thất bại về ngoại giao, thất bại về đối ngoại cực kỳ to lớn của các ông cầm quyền hồi đó.

    Còn bọn Cam bây giờ thì, xin lỗi, cho nó đi gặp ăngka hết cho rồi. Bác nào còn vương vấn "đảng của Hun Sen" là "phe ta" thì bác cần đả thông tư tưởng rồi đấy. Bên Cam giờ đảng nào cũng vậy thôi. HunSen tuy ngoài miệng vẫn xoen xoét "bản thân tôi, gia đình tôi, nhân dân tôi, tổ quốc tôi biết ơn các đồng chí", nhưng sau lưng thì đã hoàn toàn thuộc về Khựa rồi, Tàu sai gì thì làm nấy thôi.
    Duc_No_______________, MalogsVFF thích bài này.
  9. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Trước khi Việt Nam đánh K. Việt Nam đã nhún nhường hết sức có thể. Việt Nam gặp Đặng tiểu bình và ns chungd tôi như những người em nhỏ luôn sát cánh bên những ng anh ( ý chỉ LX và TQ) nhưng bọn khựa nó vẫn cự tuyệt. Ông Lê Duẩn có công du sang bắc kinh thì chúng nó gây sức ép và có bài báo nói chungd định cho Lê Duẩn vào phòng có phóng xạ và đoàn Việt Nam phải đổi đồng chí bảo vệ thay cho Lê Duẩn ở phòng đó. Sau này đồng chí này mất vì ung thư máu. Việt Nam đã phải nín nhịn hết mức có thể và chi đến khi sự tồn vong của mình k thể để yên cho K cứa cho Việt Nam! Chảy máu được nữa thì mới ngả hẳn sang Liên Xô và đánh K đến tận Prechvihia chỉ trong 2 tuần. Việt Nam mà rút thì chính quyền của K k thể dưngd trụ nổi. Nên nhớ rằng đến năm 1989 khi Việt Nam đã rút quân về mà Khơme đỏ nó táng cho bọn Hunsen tá hoả và phải nhờ đến Việt Nam! Đưa lính sang để giúp với chiêu bài chuyên gia và K phải trả tiền cho lực lượng này. Các ông cứ đọc nhật ký của Trần Quang Cơ thì sẽ rõ vấn đề này
    nói tóm lại là K nó chó má và thù ghét Việt Nam! Từ thời xưa. Việt Nam! Cướp của nó quá nhiều đất vì triều đình nó toàn cătd đất cống nạp mỗi vụ truều đình nhà Nguyễn giúp nó bảo vệ chế độ. Đến khi Pháp vào đông dương thì may cho ba đời thằng K là nó giữ được chủ quyền và được Pháp cắt lại tỉnh Kampot trả lại cho nó. Nếu Pháp k tiến vào đông dương thì số phận K dễ giôngd với Champa lắm.
    Mà hồi đó mình táng nó cũng dở. Cứ để nó giệt chủng nhau có khi tuyệt chủng chẳng cần sáp nhập K cũng tự hoà an :)) các ông nhỉ
    Duc_No_______________Malogs thích bài này.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Bài post trước tôi đăng là truyện "Người đàn bà một thời danh tiếng" trong tập truyện ngắn "Nghề buôn mồ hôi, nước mắt và nụ cười" của nhà văn Hoàng Nhật Linh (tức Hoàng Hữu Các), đã được NXB Thống kê cho in trong đầu thập niên 90. Truyện viết về nguyên mẫu là bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ kháng chiến, yêu nước và đã bị đấu tố, xử tử oan trong CCRD

    Đây là một số link tham khảo về truyện :

    https://www.facebook.com/nghebuon.H.N.LINH/posts/1096562337055867
    http://tve-4u.org/threads/nghe-buon-mo-hoi-nuoc-mat-nu-cuoi-hoang-nhat-linh.25405/
    http://tamsugiadinh.vn/chuyen-gia/nha-van-hoang-huu-cac

    Còn đây là thông tin về cuộc đời thực bà Nguyễn Thị Năm, theo wiki : https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Thị_Năm
    Duc_No_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này