1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Được thế còn nói làm gì, người chỉ có vậy thì sống vậy :D
    Tôi biết ông em từ nhỏ, tầm lớp 8 đã không biết sợ ai rồi, lớn lên từ lớp 11 đã hổ báo, kiểu máu điên. Thôi thì đời ngắn cũng được, cũng là sống trên đời. R.i.p ông em.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    thằng kia tâm thần thiệt, gây nhau j đó nó đè xuống đâm chết luôn, cái này chả phải là thanh toán j đâu :D
    Duc_No_______________ thích bài này.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Dàn xếp đấy, không đơn giản ăn được Đức Cổ Lễ đâu nếu tay bo kể cả thằng kia cầm dao. Đừng tin những gì CA cung cấp cho lều báo
    Duc_No_______________hoalongtrang thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Nói thế cũng khó, tôi nghĩ bất ngờ thì chả nói lên điều gì. Đang nhiên vì cái ko đáng bỗng dưng cầm dao đâm ngay, hay đâm lén ngay, thì tính gì nữa.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  5. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    513
    Ông bà có câu " nhất đẳng quyền đai, không bằng dao phay chém lén mà", võ cở nào thì nó đâm lén cũng ngã thôi.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    đúng rồi, các bác hay thần thánh hoá giới giang hồ lên chứ ai chả là người, sơ hở, bị bất ngờ thì nó xiên que ngay thôi
    Do vậy người ta mới phải cách ly ngừoi tâm thần, vì không biết đc khi nào họ làm cái j nguy hiểm
    Duc_No_______________ thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Tôi lại không nghiêng về hướng thằng xiên bị tâm thần đâu, tâm thần đã ko thành ra va chạm như vậy, toàn thằng vào trại trốn nã trốn án thôi. Chẳng qua là gặp đối nó thế thì phải chịu. Thiếu gì thằng trên đời này tiên hạ thủ vi cường, gặp lúc nọ kia thì mình đã là gì mà hung hăng. Đọc báo thì thấy nói tay đao quê Bình Phước kia trước khi vào trại cũng là án giết người, ông em Đức đã giết được ai đâu?
    Duc_No_______________ thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.051
    Đã được thích:
    1.845
    Bác Nam Định hiểu biết đấy. Chắc chắn là dân có nghề.

    Nói cũng rất đĩnh đạc và nhìn được cốt lõi.

    Hóng và bàn chuyện giang hồ không phải là để biết mấy cái tên ba lăng nhăng mà phải rút ra được một giá trị nào đấy.

    Cuộc sống có vô vàn góc độ và cung bậc. Có lúc thì chả thằng nào ở xã hội là cái gì cả. Cứ vào thế là gục.

    Đại đa số những thằng trông thì hoành tráng, làm toàn việc kinh thiên động địa nhưng bản chất là nó biết cách luôn tạo cho mình ở thế cửa trên và vẫn chỉ là những thằng núp gió thôi. Nó có cách dùng người khác be cho mình và mục tiêu luôn là những thằng vừa miếng. Nhưng không ai nắm tay ai từ tối đến sáng được mà chỉ cần có chuyện không vừa ý là em nó phản ngay.

    Tất cả chỉ là ảo ảnh.

    Tôi biết nhiều người còn gấu hơn ông ĐCL mà còn phải yên phận hèn nữa là. Không phải người ta hèn mà người ta hiểu đời.

    Bác Nam Định city nói câu cũng là sống trên đời thì bác cũng có tố chất bố già đấy.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Ối đùa, chú nuadieuthuoc nói thế, tôi yên phận sống trên đời cái gì cũng bình bình bố già với ai bao giờ :D
    Duc_No_______________ thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.051
    Đã được thích:
    1.845
    Theo quan điểm của em thì chuyện đến đâu chúng ta chỉ nên luận đến đấy. Cái chết này cũng chỉ liệt vào loại lãng nhách thôi. Có cái nghĩ sâu quá lại nông.

    Thằng kia nó cũng có máu lạnh và va chạm lại trẻ hơn nó nhanh hơn nhiều. Lại còn chủ động giết luôn còn ông ĐCL trong thế này thì chỉ dám đánh nhau kiểu cào cấu thôi. Nó chả xiên ngọt.

    Vì những thằng tạm gọi là ba lăng nhăng nó lại hay làm quá trong những cái chuyện không đâu vào đâu. Ông ĐCL không đỡ được là đúng.

    Rất, rất nhiều khía cạnh cuộc đời. Thánh cũng không đỡ được hết nước sót.

    Không đầu thì chỉ làm gạch lót đường cho thành công của thằng khác thôi nhé. Thực tế đấy. Em biết nhiều ông có dòng máu sát thủ thực sự từ thời Khánh Trắng lừng lẫy ở những điểm nóng nhất ở HN từ ga hàng cỏ đến chợ Phùng Hưng mà giờ không được dùng làm việc gì nữa anh em ăn chung ở chung xương máu tình nghĩa thực sự đi với nhau từ thuở mới lớn đến lúc vào trại đến khi được về xã hội lại tách đội không phải là người ta bất nghĩa mà đầu óc cổ điển thì không dùng vào việc gì nữa.

    Khi đạt được đến tầm cao người ta không cần những thằng lưu manh nhiều nữa mà cần đối tác kiếm tiền cơ.

    Cái xuất thân gốc gác nó cũng quan trọng lắm đấy. Kể cả va chạm tù tội nhiều nhưng tố chất ngu vẫn là ngu.
    Duc_No_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này