1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái này thì phải chờ bác nào theo đạo phát biểu :-)
    ChaTienSuThangNam thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Linh tinh cũng có mức độ, coi chừng mất topic ;-)
    ChaTienSuThangNam thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hehe, nhất là ông nào pót cái hình cờ vàng lúc nãy hơi nguy hiểm ;))
    ChaTienSuThangNam thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Không biết ở trang thứ mấy đó tui có nói là người Phi có 1 đặc điểm là hát siêu hay luôn. Nam thanh nữ tú Phi hát hay trên youtube thì quá nhiều rồi, giờ tui muốn cho mọi người xem 1 bà già mà hát hay kinh dị :D

    fanbongdaVietChaTienSuThangNam thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chú Kim mà cũng bị em nào bắt hồn à?
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ko biết chú ấy đang si tình hay thất tình đây ;))
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    hồi học đại học tôi có thằng ở cùng phòng Ký túc xá vì thất tình mà hoá điên. Sau này bỏ học nhà nó đem về chạy chữa rồi không biết tung tích nưả. Nghĩ lại thấy đáng sợ
    Malogs thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bị cú sốc tinh thần mà thần kinh yếu dễ bị điên lắm! Tui thì lại có con bạn cày bao nhiêu năm được mấy trăm triệu đổ vào chứng khoán mất sạch, tự nhiên giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bác sĩ cũng bó tay luôn. Sợ thật! Nói chung là khi bị cú sốc nào đó mình đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Tui cũng bị mấy cú sốc lắm mà tui thấy con bạn bị vậy là tui bơ luôn, cho vào dĩ vãng luôn khỏi suy nghĩ cho mệt đầu :D
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    hồi học đại học có nhiều chuyện hay lắm, đúng là vào môi trường mới có khác. Hồi đó lúc bọn tân sinh viên như tôi mới bước vào trường chừng nửa tháng. Tui học lớp Địa Lý, hai lớp báo chí và địa lý còn học chung 1 phòng ở Thủ Đức, một hôm vừa kết thúc tiết học. thầy còn chưa ra về. Lớp phó khoa báo chí lên thông báo 1 tin rất đau lòng: có 1 bạn sinh viên khoa báo chí có hoàn cảnh rất đáng thương: bố bị ung thư giai đoạn cuối, nhà thì hoàn cảnh rất nghèo ở Bạc Liêu, bạn ấy phải đi phụ quán cơm để kiếm tiền thu nhập chứ không còn đồng nào. giờ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn bạn ấy quyết định bỏ học, mình chỉ mong tất cả các bạn giúp đở lá lành đùm lá rách giúp bạn qua cơn khó khăn. Lúc ấy hai lớp báo chí và Địa Lý rất sôi sục, ai hầu như cũng góp tiền có đứa còn góp cả tiền ăn cả tháng bố mẹ gửi. cả thầy giáo còn đứng ra vận động đóng góp và được số tiền khoảng chừng 3 triệu hồi năm 2002. Số tiền đó khá lớn vì 1 dĩa cơm hồi ấy có 3000. Tất cả đều đưa cho thằng đó. Nhiều đứa khá giả lớp báo chi còn đề nghị về tận quê Bạc Liêu để tìm cách giúp đở, nhưng lạ một điều là nó dứt khoát từ chối, chỉ nhận tiền rồi ra bến xe 1 mình. Sự kiện đó làm mấy đứa báo chí sinh nghi. Một nhóm quê miền tây quyết định về quê thằng này tìm hiểu thử và nếu khó khăn thì tìm cách giúp đở. Kết quả phát hiện ra thằng này nói xạo toàn bộ. Bố mẹ nó khoẻ mạnh bình thường nhà cũng bình thường vẫn đủ sức cho nó đi học. Nó lại là người dân tộc Khơme được miễn phí toàn bộ học phí và hàng tháng còn được trợ cấp tiền. Phát hiện cú lừa này tụi báo chí bất ngờ là quyết định không công bố ra và xem như là 1 bài học chỉ tụi nó biết với nhau. Thằng này lấy 3 triệu đó đi du lịch ăn chơi hết tiền rồi về vẫn đi học bình thường, lên gặp tụi bạn vẫn tay bắt mặt mừng xem như chưa hề có cuộc chia ly mặc dù nó biết 1 nhóm đã biết cú lừa khá ngoạn mục của nó.
    sang năm 2 thằng này và 1 thằng lớp trưởng lớp báo chí: Thằng đứng ra kêu gọi quyên tiền ủng hộ cho nó và là thằng trực tiếp dẫn nhóm báo chí xuống tận nhà thằng này để điều tra. Cả hai thằng đều ở chung phòng ký túc xá với tôi. Nhờ 1 đứa bạn bên báo chí tôi mới biết vụ này. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất hai thằng đó vẫn cư xử với nhau bình thường, không hề có gì xích mích hay mâu thuẩn hay nghĩ chơi mà thậm chí tôi thấy tụi nó còn thân nhau nhưng cư xử cả hai vẫn có phần gượng gạo. Điều mà tôi thấy phục thằng khơ me không phải là mới năm nhất từ quê ra mà nó đã nghĩ ra chiêu lừa đó mà là thái độ bình thường vẫn tay bắt mặt mừng cư xử bình thường với đám bạn khi bí mật bị lộ ra, không có gì là xấu hổ cả. Thằng lớp trưởng cũng lợi hại, biết mình bị lừa vì nó mà mình bị mất uy tín mà vẫn cư xử bình thường không có phản ứng gì thậm chí còn thân với thằng kia Nó không tiết lộ với ai nửa lời, cả phòng ngoài tôi ra không ai được biết. Sau này cả hai thằng khi ra trường đều thành công. Thằng Khơ me sau vào VTC làm việc và là thằng mua Oto thuộc loại sớm nhất của lớp báo chí. Thằng lớp trưởng cũng thành công: ban đầu vào thành đoàn Sau này vào uỷ ban huyện và hiện nay là cán bộ tỉnh. Đúng là làm thằng như tôi mới chân ướt chân ráo ở quê ra vỡ ra được nhiều điều
    Malogs thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Trời! Dân tộc mà khôn vcđ. Xưa nay tui cứ nghĩ là chỉ có người Kinh là khôn lỏi thôi. Khơ Me mà cũng kinh nhỉ :D

Chia sẻ trang này