1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Sinh viên bựa lắm bác. Có đồn cũng thoải mái. Hồi trc anh em mình học đói ăn nên cứ có ăn là tốt rùi
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tôi thì học xong trung cấp, đi làm mấy năm thời gian, rồi mới thi tiếp vào trường khác. Chỉ có kỉ niệm hồi đi thực tế năm nhất vì sau thời gian đó tôi bùng với ông giảng viên chủ nhiệm phụ trách khoa, sau phi vụ đập nhau với thằng cùng lớp.

    Thời điểm ấy là lúc thất tình xiểng liểng nhất cuộc đời, lúc ấy khoảng tháng 12 - cũng là khoảng thời gian có nhiều kỉ niệm về khoản tình yêu tình báo. Bạn bè hăng hái tích cực đi làm bài, còn mình thì hết sức ủ rủ , khi thì ôm đàn tập mấy kỹ thuật classic, khi thì thơ thẩn ngoài chùa ven biển cả đêm, đại loại "buồn là đẹp, bởi nước mắt ở thì long lanh", hay "sao giăng một dãy, vòm nức nở. Cổ tích giăng lòng nát, rát đêm..." hoặc thăm hỏi đường đi nước bước rồi lại lượn mấy địa điểm du lịch ở cách chỗ sv ở nhờ nhà dân khá xa.
    vì địa điểm đi thực tế cách thành phố tầm 300km, nên hầu hết mọi ng đi xe lớn, tôi phi xe máy đi sau vì kẹt phi vụ thiếu bài hay zì đó, phải làm giấy hẹn với BGH mới được duyệt cho đi, nên đến trễ 1 hôm. Nhờ vậy nên xuống đó mới có xe riêng để vi vu. Còn bọn bạn thì chỉ loanh quanh ở cái hốc pò tó ấy suốt gần 1 tháng.

    Còn lại thời gian phần lớn là tôi chơi với hội con nít, hoặc là đi nhậu với hội 4 tên ăn không ngồi rồi ở xóm biển ấy.
    Lúc ấy nhìn nét hồn nhiên vô tư của bọn nhỏ, như 1 liều thuốc thư giãn, an ủi tâm tình mình. Đến lúc về trường nộp bài, mấy thầy hỏi bài của em đâu tỏ vẻ hào hứng lắm lắm làm mình cảm thấy có lỗi vô cùng. Cuối cùng, nhờ danh lớp trưởng mà được cho 5đ để qua, chứ so với khối lượng và chất lượng bài của đứa khác, bài tôi chỉ tầm 2-3đ :-p Năm sau phải đi thực tế lại cái chắc.

    Sau này nhiều lúc cảm thấy nhớ bọn nhỏ vô cùng, lúc chia tay, bọn nó cũng bịn rịn, còn mình thì hứa hẹn năm sau sẽ quay lại đủ điều... Giờ thành khoác lác :-(


    [​IMG]

    Thằng bé này tên Mực

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thằng này lì nhất đám

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thằng ku này lần đầu trông thấy mình thì khóc thét lên, sau 1 hồi bắt đầu quấn quít chạy theo chú

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chở mấy thị đi ăn chè ngoài phố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    sinh ziên đi thực tế... :-D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khoảng thời gian này mới bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo

    [​IMG]

    Thầm chúc thầm nhắn, cho mình và đến cả người thương
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2015
    Malogs thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hồi đó công nhận vô tư thật chứ bây giờ thì chắc ăn ngay cái tin đồn lan ra khắp trường như bác nói rồi :D

    Xem seri ảnh của bác Buddha thích ghê, nhớ hồi nhỏ ở xóm tui đầy con nít cũng vui y nnư vậy :)
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Trước đó chả bao zờ tôi nghĩ mình sẽ thích con nít. Bây zờ hóa ra lại thành 1 điểm sáng trong kỉ niệm đời... :cool:
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2015
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Kỷ niệm sinh viên nói chung đối với tôi rất nhiều. Nếu nói về sinh viên tình nguyện thì bọn tôi năm thứ nhất xung phong đi Hà Giang. Hồi ấy nói thật với các bác đến Sính Lủng đầu tiên thì hùng vĩ thật nhưng heo hút. Heo hút đến rợn người. Bọn em đã chuẩn bị tinh thần là sẽ khổ nhưng cũng không thể tượng tượng nổi thực tế bà con trên đó lại vất vả và nghèo đói lạc hậu như thế. Bọn em phân nhau mỗi ng một nhiệm vụ. Em đc phân dạy cho các em nhỏ ngoại ngữ nhưng nói chung vì các em nó nờ nghệch quá nên cũng chẳng tiếp thu đc mấy. Một nhóm khác thì giúp bà con gìm hiểu về lối sống mới và tuyên truyền bà con làm nhà vệ sinh cách xa nhà ở. Không nhốt Gia súc gia cầm dưới chân nhà sàn.....
    Đồ ăn đồ uống ở trên đó cũng ghê. Bọn em đc thiết đãi món cá suối phơi khô. Em thề với các bác em chưa bao giờ ăn món nào tởm như thế. Cá đồng bào phơi kiểu gì mà em nhai đc một miếng chạy thẳng ra ngoài nôn oẹ. Nó vừa khắm, vừa lợm lợm, khó tả lắm các bác ạ.
    Về gái gú thì bọn em cũng đc quán triệt tư tưởng là không đc phép lừa tình các cô gái trên đó. Nhưng có những bạn em họ vẫn phá rào đi chơi với gái bản. Các cô gái bản da trắng, má ửng hồng mỗi tội chan to tay to vì toàn đi đất với làm nông. Em thì sợ vì có ông anh trc khi đi nói là con gái dân tộc hay bỏ bùa về thành điên nên không dám dây.
    Thỉnh thoảng người dân họ hay bắt đc con Dúi họ mang đến khi thì cho. Khi thì bán rẻ cho. Mấy đứa bọn em mua và làm nhiều món ngon lắm. Trẻ con trên đó thì chúng đáng yêu lắm. Suốt ngày quấn lấy các anh chị áo xanh tình nguyện. Bọn em toàn phải nhờ mấy ông lái xe qua đó hàng ngày mua kẹo bánh rồi chia cho các em nhỏ.
    Sau đợt tình nguyện đó về các em nhỏ bịn rịn và có mấy em gái bản khóc sưót mướt. May hồi đó không có em nào về tận trường tìm anh nào để bắt đền cả. Không thì trường kỷ luật thì chết. Kỷ niệm đi tình nguyện thật đẹp. Mặc dù mệt và khổ nhưng nhờ nó mà sau này em thấy ít khi nản chí một điều gì. Vì cứ nghĩ cuộc sống của mình dù chưa phải đến mức nào nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống của bà con trên đó là em thấy mình quá may mắn. Sau này em hứa sẽ quay lại đó mà cũng chưa quay lại đc lần nào. Không biết các chú nhóc cô nhóc ngày nào đã lập gia đình chưa. Vì trên đó 14 đến 15 tuổi là có khi đã có con bế rồi.
    Malogs, fanbongdaVietBlood_Buddha thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Gần nhất là cách đây 3 năm tôi đi Hà Giang, duy nhất có 1 hình ảnh tôi nhớ mãi... Đó là lúc đi trên đèo, bất chợt nhác thấy 1 người đàn ông người dân tộc, lưng địu con, tay cầm ô, đứng ở mép đèo, nhìn vô định phương xa. Mà trời chiều khi ấy sương mù như khói tỏa, mưa thì sùi sịt suốt đoạn đường đi... chả mấy bóng người.

    Cảnh tượng thê lương, hiu hắt, tôi điếng hết cả tâm hồn. Chạy qua rồi cứ tiếc mãi vì lỡ trớn nên không kịp dừng lại để ghi pô ảnh
    MalogsKilogamx8x thích bài này.
  7. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    em quên mất điều này là có thời gian em cũng máu đi Phượt nhưng chưa bao giờ đi qua nơi mình đã đến tình nguyện trước đây. Đường trên Hà Giang heo hút. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy một bóng người. Trẻ con thì lúc nào cũng mũi dãi chảy đầm đìa mùa đông. Nhưng trẻ con lúc nào cũng đáng yêu. Mà sao trẻ con trên đó khỏe thế. Trời lạnh nhưng cứ mỗi cái áo rồi cởi chuồng chạy lông nhông. Cho chúng kẹo bánh chúng cười híp mắt rồi quấn lấy. Đáng yêu vô cùng. Nhìn các em nhỏ mà thương chúng. Nhưng ở đâu quen đó. Biết đâu một ngày nào đó đất nước giàu mạnh lên thì sống ở những vùng trên đó lại hay. Trong lành tuyệt đối
    --- Gộp bài viết: 24/10/2015, Bài cũ từ: 24/10/2015 ---
    Còn kỷ niệm ăn cơm ở KTX thì bọn tôi nhiều trò mất dạy lắm. Có lần 6 thằng vào ăn cơm ở KTX cứ xúc cơm ra đĩa rồi vào chỗ lấy thức ăn. Hai ba đứa đứng gọi hết cái này đến cái kia cho cô nhà bếp hoa mắt rồi thằng còn lại ở góc khác xúc thịt vào đĩa mình rồi sau đó chia nhau.
    Cơm hồi đó không hiểu họ ngâm làm sao mà nở bông lên. Ăn xong một lúc lại đói. Ăn xuất cơm 3k. Mỳ tôm thì toàn mỳ tôm cân. Ai sang thì chơi Hảo hảo 700 đ một gói. Giờ Hảo hảo không biết mấy k nhỉ. Lâu lắm không ăn mỳ tôm. Ngày đó Mỳ tôm cân toàn mua để trong hòm sắt để phòng khi đói. Ngày đó ai cũng có một cái hòm tôn :D
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Chúng nó đây

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phần lớn bọn nó quen với khách nước ngoài, nên thấy mình từ đằng xa là đã vẫy tay hello rồi. Thỉnh thoảng lại thấy 1 vài đứa lai tây trong 1 band nhem nhuốc
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2015
    MalogsKilogamx8x thích bài này.
  9. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    đội này vẫn còn giàu có. :D đội em đến chúng không được tươm thế này đâu :D
    --- Gộp bài viết: 24/10/2015, Bài cũ từ: 24/10/2015 ---
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    nói chung ảnh ọt thì nhiều nhưng em chỉ thích phong cảnh hùng vĩ của Hà Giang. Rất ấn tượng.
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Nói chung Hà Giang thì kết nhất đoạn leo đèo, dốc thì đứng mà gấp khuỷu tay, nhìn từ xa nghĩ xe mình không leo nổi, vì còn chở ng ngồi sau nữa. Tôi đi xe số, mà người dân tộc họ đi quen, phóng win ào ào. Đường hẹp, đến khúc cua cứ nhác thấy xe là mình giật bắn cả mình... Mãi mới quen được. Khi đi xuống còn nguy hiểm hơn, thường là phải đi số 2 và bóp thắng suốt, đoạn nào ỷ y đi số 3 là dễ lạc mất tay lái phi thẳng xuống đèo. cảm giác rất ghê, mà cũng phê. Tiếc là ngày đó chỉ cách Mã pí lèng 15km, mà vì có việc đột xuất hôm sau phải quay về. Chỉ kịp ghé nhà Vua Mèo với cột cờ Lũng Cú. Đợt đó tôi đi từ Sg ra, cũng chịu khó chụp nên cũng cả ngàn tấm. Đọng lại là cảnh sương mù khói tỏa, đồi núi chập trùng... Non thiêng Yên tử cũng thế
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2015
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này