1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    ở đây bác nào có tham gia forum phuot.vn nhể
    HG thích quá, năm sau phải đi mới được.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    2 đứa da trắng tóc vàng xinh quá! Chưa chắc chúng nó đã là lai Tây đâu bác! Không hiểu sao ở các vùng dân tộc thỉnh thoảng lại mọc ra mấy đứa nhìn trông như Tây mặc dù nhà nó không có ai lai Tây hết. Mà cũng không phải là bệnh bạch tạng đâu nhé vì bạch tạng là tóc, lông mày, lông mi phải trắng toát. Ở Trung Quốc có 1 làng ai cũng da trắng tóc vàng như thế này nhưng hoàn toàn không phải là Tây. Các nhà khoa học giải thích là do bị khiếm khuyết gì đó về ADN ấy! Ở Cao Bằng cũng có 2 chị em này tương tự:

    Kỳ lạ 2 chị em gái giống Tây ở Cao Bằng

    Cả 2 cháu gái khi sinh ra đều chung một đặc điểm là giống người Tây, có vóc dáng cao lớn, da trắng như vôi, tóc vàng, sống mũi to.

    Chuyện xảy ra tại xóm Lũng Đẩy, xã Lương Thông, huyện Thông Nông (Cao Bằng), trong gia đình vợ chồng anh Triệu Văn Hiền (35 tuổi) và chị Triệu Thị Vàng (32 tuổi).

    Cả 2 người con của chị Vàng là Triệu Thị Kiều (10 tuổi) và Triệu Thị Nghị (9 tuổi) đều rất giống Tây với vóc dáng cao lớn, da dẻ trắng như vôi, tóc vàng, sống mũi to.

    [​IMG]

    Cả 2 đứa con anh Hiền đều rất giống Tây.
    Sống ở chốn thâm sơn cùng cốc với một con đường duy nhất vào xóm, nên việc tiếp xúc người ngoài thường rất hạn chế và nếu bất kỳ người lạ nào bắt gặp hai đứa con anh Hiền trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ ở Lũng Đẩy có một gia đình người Tây chứ không phải gia đình người Dao. Và khi ai đó hỏi thăm đến nhà anh Hiền đều nói "gia đình người Tây ở đâu", chứ ít người hỏi đích tên anh.

    Rót nước mời khách, anh Triệu Văn Hiền nói: “Vợ chồng lấy nhau năm 1999, sau đó sinh 2 con nhưng không hiểu sao Kiều và Nghị lại giống Tây y như đúc. Mà lạ thay, ở đây toàn đồng bào dân tộc dao, chưa có bất kỳ người Tây nào đặt chân đến, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy người Tây trên tivi".

    Nhìn hai đứa con anh Hiền đang chơi cùng lũ bạn trong ngoài sân, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Kiều và Nghị đều cao lớn hơn những đứa bạn cùng lứa tuổi một cái đầu. Đặc biệt, 2 cháu có chung đặc điểm là tóc, lông mày màu vàng rực, da trắng.

    [​IMG]

    Kiều và Nghị có chung đặc điểm là tóc, lông mày màu vàng, da trắng.
    "Từ bao đời nay, nơi đây vốn là nơi sinh sống của đa phần đồng bào người Dao, bản thân mình cũng là người Dao và 2 đứa con mình cũng vậy. Từ khi có điện, xem được truyền hình, mọi người trong xóm ai cũng bảo con mình là giống người Tây, cũng chẳng biết nói gì, chắc tại số trời bắt như vậy rồi”
    , chị Vàng ngậm ngùi.

    Với sự giống Tây kỳ lạ, cả Kiều và Nghị luôn là tâm điểm gây sự chú ý của mọi người. “Chúng em theo bố ra chợ phiên ở thị trấn ai cũng nhìn, chào bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Thậm chí có những người cứ tưởng chúng em là khách du lịch, chạy đến xin tiền”, Kiều tâm sự.

    Chính vì vậy mà, cả 2 chị em ngoài việc đi học trên lớp, các em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, chơi với các bạn trong xóm hoặc phụ giúp bố mẹ các việc lặt vặt trong gia đình. Hiện, Kiều đang học lớp 4 và Nghị đang học lớp 3, cả hai đều học sinh giỏi của trường tiểu học Ngọc sỹ, xã Lương Thông.

    Nhìn các con nô đùa, anh Hiền cho biết: "Trước mặt mình thì chẳng ai nói gì, nhưng sau lưng họ bàn tán xôn xao. Năm 2013, tôi đưa 2 cháu đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông, được các bác sĩ cho biết các cháu đều khỏe mạnh bình thường nên tôi cũng yên tâm phần nào".

    THEO KHÁM PHÁ
    Blood_Buddha thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi hồi xưa cũng hay phượt, cũng la cà bên đó lẫn bên này. Khoảng 2 năm nay thì tạm dừng do bận việc.

    Phượt thì hay, mang lại cho mình nhiều thứ. Nhưng thật lòng, đi phượt chỉ vui khi chọn được bạn cùng sở thích. Tham gia vào một nhóm mới trên mạng, rất dễ gặp những em xấu ma chê quỷ hờn ( gái phượt đa phần là xấu) nhưng lại nghiện chụp ảnh, những cậu trẻ trâu đi ào ào lấy số, cóc cần biết là đi đâu...

    Hình như ở đây có evesong cũng hay đi phượt. Hay anh em trong box tổ chức 1 chuyến Hà Giang cuối năm?
    trongthuc, MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Như thằng bé kia thì tôi nghĩ không như trường hợp bài báo nêu trên, vì ngoài mấy đặc điểm về ngoại hình, khi lại gần tiếp xúc với nó, cảm thấy trong kiểu cách của nó khác hẳn đám bạn
    Hồi đó đi HG về, tôi còn ủ mưu lần sau sẽ đi những tỉnh biên giới khác... Nhưng giờ cảm thấy k còn nhu cầu đi nữa, một phần sức khỏe cũng xuống cấp nhiều.
    Ông thích đi theo hội hả ? Tôi thì thường là đi 1 mình. Có lúc không chịu nỗi cái cô độc (vì dài ngày, đi về tầm 3 tuần, có khi hơn cả tháng) nhưng cũng lắm điều hay ho mà chỉ đi 1 mình mới có.
    Nói như ông Kinh, mặc dù ng ham đi phượt thì nhiều nhưng đi theo hội rất khó gặp người cùng tâm thế với mình. Đôi khi còn thêm phiền hà, mất vui. Trước khi đi nên chọn lọc
    --- Gộp bài viết: 25/10/2015, Bài cũ từ: 25/10/2015 ---
    Có ai ham đi Cam không ?...
    Vương quốc Angkor vẫy chờ :-)

    [​IMG]

    http://nghiencuulichsu.com/2013/05/06/vuong-quoc-angkor/

    [​IMG]

    http://nghiencuulichsu.com/2015/09/26/quan-the-khu-den-angkor/
    --- Gộp bài viết: 25/10/2015 ---
    Dạo gần đây thấy tình hình bên đó bài Vịt hơi bị mạnh, có xảy ra đuổi đánh rồi thì phải, nên đi ít người thấy cũng lăng tăng
    Lần cập nhật cuối: 25/10/2015
    Kilogamx8xMalogs thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Hảo Hảo thời tôi là 1000 rồi, Tôi học khoá 2002-2006. Chắc ông này học trước tôi, cơm thì lúc đầu 3K sau lên 4 k. còn 5 K là có đùi gà chiên.
    Mì hảo hảo có thằng mua 1 thùng mà nó chỉ ăn được có 1 gói. 2 hôm sau rờ đến thùng mì thì chỉ còn cái thùng không, nó chửi suốt buổi.
    tôi chưa đi mùa hè xanh lần nào vì ở Sài gòn đi mùa hè xanh là đi mấy tỉnh xung quanh cũng chán. Cứ đến hè là chuồn về nhà hoặc lên nhà tụi bạn chơi. Hồi đó ham chơi hơn ham học, nhóm bạn tôi đa số là không biết mặt giáo viên là ai cứ đến tiết là bùng đi đánh bida hay ra quán cà phê, chè, internet hoặc quán nhậu... ngồi chơi hết buổi rồi về. lúc gần thi thì hỏi mấy đứa mượn bài photo tối đọc qua sáng mai lên thi. Có thằng gần hết năm 1 hôm thấy ông thầy bộ môn đi cà nhắc nó lại gần đở rồi hỏi thăm: chân thầy hôm nay bị làm sao mà đi cà nhắc vậy. Ổng nói: tui đi cà nhắc từ mấy năm nay rồi. Anh cúp học từ đầu năm đến giờ mới lên lớp buổi đầu hả? làm tụi tôi cười chọc quê nó: ai biểu nịnh thầy không đúng lúc cho chừa cái tội ngu
    Malogs thích bài này.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063

    không bác, em ở Phượt chủ yếu xme kinh nghiệm và ảnh đẹp ^^
    chứ không thích đi theo hội,
    em cũng khá giống bác cái vụ đi một mình để tận hưởng sâu nhất chỗ mình đến. đi đông quá, ý kiến ý cò, rồi không hợp lại ....
    Cam thì chưa qua, cũng đang có dự tính đi Angkor, nghe nói chỉ vùng biên giới mới đánh nhau, chứ đi vào sâu bên trong thì dân người ta trí thức hơn, nên có ghét chắc cũng không đến nỗi bỏ bùa, haha

    em cũng giống bác cái khoản sợ đi đông toàn em xấu ^^ nên đi riêng, haha
    chuyện box bóng đá tổ chức đi HG thì em ủng hộ, nhưng phải qua đầu năm tính cho thoải mái vừa vặn, giờ cuối năm rồi, không kịp đâu,
    Blood_BuddhaKilogamx8x thích bài này.
  7. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Bác chưa qua Mã Pí lèng thì đún là phí chuyến đi Hà Giang. Còn Yên Tử thì là đất thiêng. Đất Phật tôi đi nhiều lắm rồi. Từ khi còn bé tôi đi Yên Tử đã thích. Hồi ấy đuờng lên Chùa Đồng không được đẹp như bây giờ đâu. Họ đắp miếng xi măng lên vách đá đi nguy hiểm lắm. Giờ thì có bậc thang đi lên. Ngày đó Chùa Đồng thì rất nhỏ và cũng đơn sơ, 3 quả chuông cũ ấy để cầu nắng mưa thuận gió hoà tôi nhớ mãi không bao giờ quên được.
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  8. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Thế thì chỗ bác nó bán điêu cho bác rồi. Hồi đđđầu tiên gói mỳ đó chỉ 700đ sau đó là 800đ. Năm tôi học năm 3 mới lên 1k. Tôi thì ăn cơm toàn ăn 3k. Đến năm thứ 3 thì đi làm thêm đc khá hơn chút thì ăn tươm hơn. Hồi ấy nhà thì cách trường cũng khôg xa nhưng tôi lại ở trọ tại ngay gần Ký túc xá để tiện việc học nên suốt ngày vào KTX cùng với mấy thằng bạn nhậu rồi đi cưa gái. Cuối tuần thì đi với mấy thàng bạn về nhà cải thiện. Hồi đó ông bà già chu cấp cho theo tháng nhưng cứ cuối tuần là em với mấy thằng bạn mò về. Leo lên xe bus cái đến tận của nên tiện. Bọn bạn nó cứ đói là nó mò sang phòng em vì kiểu gì cũng có mỳ tôm với ruốc.
  9. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    vụ đi K này cũng hay, tôi cũng đi một lần rồi. Người K cơ bản là rất tốt không đáng sợ đâu. Nhưng hiện tại giờ thì bận không đi được
    vụ đi Phượt theo đoàn này đúng là có nhiều vấn đề đáng bàn. Trước bọn em tham gia toàn người quen và hầu như ai đi với ai đèu là gấu của người đó. Có những người không phải là gấu đi sau một chuyến là về thành Gấu, Vì đi toàn ngủ chung lều :D hoặc cùng xe với nhau. Đi cả quãng đường dài ắt nảy sinh tình cảm. Có một chuyến em đi một mình là đi Mù Cang Chải. Chuyến này em lãi to vì có rau tha được tận về Hà Nội rồi phải nuôi em đó nửa năm đến khốn nạn. Người yêu em sau này là vk em biết được tý nữa thì nó đến nó xé xác em gasi Thái kia nên em sợ em phải buông vội :)).
    Lần cập nhật cuối: 25/10/2015
    Blood_Buddha thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tôi giờ nếu có điều kiện thì thích đi những nơi có các kiến trúc đền đài hay phế tích cổ đại bất kể tôn giáo như ở K, Indo, Nhật, Hy-La, Ấn. xem qua mạng thôi cũng đã thấy kì vỹ đến nao lòng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/10/2015, Bài cũ từ: 25/10/2015 ---
    Có lần tôi đi thánh địa Mỹ sơn, ngày đó ngay mùng 1 tết âm lịch, đi phải hơn nửa ngày mới hết khuông viên của thánh địa. Lúc đấy thời thanh niên lãng mạn ngông cuồng, từng nghĩ giá mình có thể ngủ 1 đêm ở đó. Giờ thì có cho cũng không dám :confused:
    Lần cập nhật cuối: 25/10/2015

Chia sẻ trang này