1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    THế bác đi Miến đi. Bên đó cũng hay đấy. Đền đài miếu mạo về Phật Giáo cũng kỳ vỹ lắm
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Miến thì tôi chưa tìm xem nhiều. Nhưng về kiến trúc điêu khắc của họ thỉnh thoảng xem thấy thường là cong nhọn, không hợp nhãn tôi lắm
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tôi thì gặp Gấu giữa đàng, rất thú vị. Đi ra đến Huế, gặp cô người Hàn ở bảo tàng. Khi đó vắng người nên mới mon men hỏi chuyện. Nàng lúc đó cũng 1 mình vừa China về, đang từ HN đi vào. Bắt chuyện rồi tôi mời đi cafe ở 1 quán tôi thích ở Huế. Tiếp đó dẫn nhau đi ăn trưa rồi đường ai nấy đi. Nàng vào Sg rồi đi K, trong khi tôi hướng ra HN và đi Hải Dương, Quảng Ninh, vì từ nhỏ đã thích Vịnh Hạ Long qua mấy tờ lịch rồi. Giữa quãng thời gian đó bọn tôi vẫn giữ liên lạc qua facebook. Qua chuyện trò ban đầu đầu, nàng có những ấn tượng tốt đẹp và bày tỏ sự quyến luyến. thế là tôi hỏi nàng có muốn ngồi sau xe để tôi chở đi đến địa đầu tổ quốc k, nàng đồng ý ngay tắp lự. Vậy là bàn tính gặp nhau ở HN, lúc ấy nàng mới qua K được 1 đêm, chưa kịp đi đâu. Sáng hôm sau nàng tìm mua vé máy bay để bay ra Nội Bài trong khi tôi đang ở Hải Dương. Mà hôm đó lại trúng ngay ngày lễ gì đó, hàng không K không hoạt động. Lúc ấy tình hình khá là gây cấn, nàng sốt lên, thế là bảo sẽ đi xe bus về Sg, rồi từ sg bay ra. Làm tôi cũng cảm động không ngừng. Trước đó tôi định là đi Non thiêng Yên tử trước rồi mới đi VHL. Ai dè vì cú hẹn hò này, k kịp thời gian để đi Vịnh nữa, tôi cũng quảy quả trở lại HN, dự là sau khi đi Hà Giang sẽ quay lại đi Vịnh. Lúc gặp lại ở sân bay, cảm xúc cả 2 vui mừng vô tả, nàng hớn hở chạy ra như bay về phía tôi như 1 đứa bé. Thế là thành Gấu giữa đàng từ đó.

    Một kỉ niệm vui và đáng yêu vãi tè.
    MalogsKilogamx8x thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    đúng là ách giữa đàng tự nhiên đem quàng vô cổ.
    mà con bé đó cũng liều. Có muốn ngồi sau xe để tôi chở đến địa đầu tổ quốc không? bé đó đồng ý ngay tắp lự rủi bác chở nó qua biên giới luôn thì vui
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Quan trọng là người ta có sự đồng điệu và niềm tin ở mình, nên mọi thứ mới diễn ra tự nhiên như vậy ông à. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô nàng k sợ cái vụ kia thôi, cả tuần lễ ăn tươi nuốt sống chả biện pháp phòng ngừa hay thuốc men gì ráo. Mà nàng cũng k phải nít nôi gì, hơn tôi 2t mà. Ngay hôm đầu tiên sau khi gặp lại, lúc đi ngủ tôi còn ngần ngừ, nàng hỏi: why don't coming ?" mình lí do lí trấu 1 lúc rồi nhập nha luôn. may mà k để lại hậu quả zề. Lại rủ rê nhau sang Hàn vào mùa thu cho đỡ rét, há há
    Malogs thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi mà ngồi ôn lại chắc phải ra hồi ký mất!
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    "Mỗi phận người là một câu chuyện lớn" mà lại. Có điều qua rồi thì thôi, không bám riết quá khứ, để nó ở yên đó tại 1 vị trí trong ký ức, rồi lại bang tiếp cuộc hành trình đương đại của bản thân.
  8. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Cái vụ đó bọn hàn nó thoải mái lắm. Tôi không bao giờ dùng biện pháp tự nhiên với gái không rõ nguồn gốc xuất xứ. Rau của tui đợt đó cũng không đùa được. Bác kể ra cũng máu nhỉ:D
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Mình cũng phải có sự đánh giá sơ bộ của mình chứ ông. Có điều với gấu này tôi khá thoải mái không phải quan ngại xâu xắc. có những phi vụ khác qua rồi mới thon thót nghĩ lại, thấy đúng là mình vãi lều :-D
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    có phẫu thuật thẩm mỹ gì không
    lúc nhìn bức hình nguyên gốc có sốc ko bác ^^

Chia sẻ trang này