1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Giờ đọc những vụ thanh trừng của Stalin rồi đọc bài thơ này không thể không cười :) Đúng là cái thời đảo điên...
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    May là chưa múa bút về Kim Il Sung
    --- Gộp bài viết: 14/06/2017, Bài cũ từ: 14/06/2017 ---
    Đáng lẽ phải nói ngược lại là đáng lẽ không có Lưu Bị để Tôn Tào choảng nhau thì thiên hạ đã thống nhất từ sớm rồi ! Lúc tôn Quyền thừa hưởng cơ nghiệp ở Giang Đông thì Bị còn chưa có mảnh đất cắm dùi !
    --- Gộp bài viết: 14/06/2017 ---
    Lúc Tào Tháo luận anh hùng thì Tư Mã Ý chỉ là 1 thiếu niên . Tư Mã Ý thuộc thế hệ thứ hai đáng tuổi con cháu Tào Tháo !
    Ai nói Ý không bưởn chải chinh chiến vậy chứ ai cầm quân đánh nhau với Thục .
    Duc_______No______Duc_______No__ thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.586
    Thơ LAX là một hiện tượng trong dòng thơ KC, chắc là phải còn một vài bài trong SGK không bỏ được. Ngày tôi đi học thì thơ bác này nhiều lắm.

    Tố Hữu cũng có vài bài tương đối trước khi nhìn thấy mặt trời chân lý từ đông phương hồng, chẳng hạn như bài gì bắt đầu bằng "Ngày Huế đổ máu", SGK ngày nay chắc vẫn còn.
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Thơ Tố Hữu mà đọc được thì phải kể đến bài này :

    Một tiếng đờn

    Mới bình minh đó đã hoàng hôn
    Đang nụ cười tươi lệ bỗng tuôn
    Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy
    Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.

    Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày
    Trời xanh không gợn áng mây bay
    Thủy chung son sắt nên tình bạn
    Êm ấm lòng ta mỗi phút giây.

    Còn khổ đau nào đau khổ hơn
    Trái tim luôn sát muối oán hờn
    Còn đây một chút trong đêm lạnh
    Đầm ấm bên em một tiếng đờn.


    (20-2-1991)
    Duc_______No______, werty98Duc_______No__ thích bài này.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Tôi đã nói rồi, cái gì cũng có thời điểm, thời cơ của nó. Thời kỳ TQ suy yếu liên miên suốt 3 thế kỷ rưỡi từ Đường mạt - Ngũ đại đến Tống là thời cơ vàng ngọc để VN tách ra, xây dựng đất nước độc lập tự chủ. Năm 1258, khi đạo quân hùng mạnh của Mông Cổ vào VN thì người Việt đã có hơn 300 năm độc lập tự chủ. Trước đó 30 năm thì thay máu triều đại (Lý - Trần). Cái này giống như các bác khởi nghiệp, mở công ty mà gặp lúc thị trường thuận lợi, được đi xuôi chiều gió thì sẽ tích lũy được số vốn kha khá. Đến 1 lúc nào đó, các đã có số vốn đầy đủ, lại có kinh nghiệm thương trường dầy dạn, có mạng lưới quan hệ dày đặc, thì khi có khó khăn thực sự xảy đến thì đã có đủ vốn liếng, kinh nghiệm để đương đầu. Hoặc giống như trong bóng đá, vừa vào đầu trận đã ghi được bàn thắng thì về sau dễ áp đặt lối chơi của mình. Có những cái, ở thời điểm này rất quan trọng, đến thời điểm sau thì có thể mình ko cần đến nó nữa
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Cái này thơ làm năm 91 à bác? Chắc lúc này mới về hưu, chả còn phải phấn đấu gì nên không thấy "chân lý chói qua tim" gì cả :)
    Nhớ thời đó có câu "nhà thơ thì đi làm kinh tế, còn thống chế (ông Giáp) thì đi đặt vòng"
    Trần Đăng Khoa đi phỏng vấn TH cho "Chân dung..." hình như cũng khoảng này

    Bác @werty98: tôi học sách sau cải cách, không nhớ có thơ LAX gì mấy. Nhớ có bài "anh ngã xuống đường băng TSN" nhưng hình như chỉ là đọc thêm chứ không phải trong chương trình
    Nếu có thì các bác ở đây phải nhớ chứ, ở đây thiếu gì các bác còn trẻ 28-30 trở lại. Tuổi đấy thì làm gì đã quên được thơ các cụ nếu đã học qua :)
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Kiệt tác của ngài phó chủ tịch HĐBT nhưng đây không phải do ngài sáng tạo ra mà copy từ CCCP
    [​IMG]
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Lúc này mới đổi tiền, 30đ cũng khá to đấy bác :)
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    Lâu không vào thấy lạ quá, các bác bàn những cái trên trời dưới bể gì thế :D
    Em nghĩ bác không hiểu ý bác zhaokuangzin :D
    Em tưởng hồi cụ viết bài "Lượm" thì mặt trời chân lí cũng chói qua từ khá lâu rồi, hay ý bác là mặt trời chân lí nào khác :-?
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Tôi biết bác ấy đang nói về công trình của Tố Hữu, tôi chỉ nhìn tờ tiền nhớ thời đó nó to nên nói vậy thôi.

Chia sẻ trang này