1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Cái này chắc phải gọi là bùa yêu :)
    --- Gộp bài viết: 30/06/2017 ---
    Tôi tưởng "chị" đổi tính rồi, hóa ra chưa à :)
    --- Gộp bài viết: 30/06/2017 ---
    VN giờ hay chơi nhau bằng thuốc nổ quá nhỉ: http://laodong.com.vn/phap-luat/giam-doc-mot-doanh-nghiep-trong-thuong-sau-tieng-no-lon-678134.bld
    Duc________No_____ thích bài này.
  2. TinhYeuDaBong_Veo

    TinhYeuDaBong_Veo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    75
    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhân đây chị cũng chia sẻ thêm cho cô Hòa chút kiến thức sâu sắc của chị.

    Khí chất (nóng, lạnh, sôi nổi, trầm lắng..) thì ko bao giờ thay đổi vì nó có từ lúc sinh ra. Còn tính cách do được hình thành từ thói quen, hành vi cho nên có thể thay đổi, nhưng ko phải cứ nói thay đổi là có thể thay đổi. Để thay đổi cũng cần phải có một quá trình dài tương đương với quá trình nó được hình thành...


    Đôi khi cũng ko cần phải thay đổi tính cách, mà chỉ cần thay đổi cách vận hành nó thôi. Cô Hòa hiểu ý chị chứ? Chắc là ko hiểu đâu! =P~
    --- Gộp bài viết: 30/06/2017, Bài cũ từ: 30/06/2017 ---
    Chỉ là mát xa yoni thôi mà... Ko cặp bồ là được
    Duc________No_____ thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Chả hiểu lắm, chỉ nghe "quá trình dài tương đương" thế hóa ra phải mất hàng chục năm à? :) Vì quá trình hình thành tính cách của "chị" đến giờ ít cũng phải vài chục năm rồi còn gì :)
    Duc________No_____ thích bài này.
  4. TinhYeuDaBong_Veo

    TinhYeuDaBong_Veo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    75
    Đúng rồi, vì phàm cái gì trên đời nó cũng phải trải qua quá trình cơ bản. Cô đã hơi hơi hiểu rồi đó!

    Tuy nhiên, như chị đã chia sẻ ở trên, đôi khi cũng ko cần phải thay đổi tính cách mà chỉ cần thay đổi cách vận hành nó thôi. Cách đó nhanh hơn cách mà cô đang nghĩ. A hi hi..!!!
    Duc________No_____ thích bài này.
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hai chuyện ko liên quan, điều hành ngu nên kinh tế kém, nhưng cũng ko hẳn là kém, vì rõ ràng là điều kiện sống đang đc cải thiện lên từng ngày, và khoảng cách với vài đối thủ lớn như Thái dúi cũng bị rút ngắn sớm hơn dự kién.

    Nói đến Thái dúi, dân nó thì k đi nước ngoài làm đuỹ, nhưng lai làm trong nước thì khác đek gì nhau. Còn Phi mọi cũng có bài tàu đâu mà vẫn đi làm thuê đều đều.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi thì nghĩ chẳng cần phải mất công như thế, vận hành vận hiếc gì cho cao siêu.

    Nói đâu xa, nhiều ông vào tù ra tội, một đêm tỉnh dậy thấy đổi tâm đổi tính thì dăm bữa nửa tháng thấy khác ngay. Chẳng phải tính tình, vì như chị nói tính tình nóng lạnh khó đổi, cái đó tôi đồng ý. Nhưng mà cái tâm hướng thiện thì khi đã giác ngộ rồi người ta có thể thay đổi rất nhay, không lâu lắm đâu.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Có những cuộc tình dang dở, có những đoạn ái ân ko có hậu kết, ta tưởng rằng hết rồi thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực ra thời gian chỉ phủ bụi lên nó thôi, tình cảm của mình vẫn nguyên vẹn như xưa.

    Đêm qua nằm ngủ mơ thấy người cũ, sáng giờ tỉnh giấc thấy trống trải quá, đời này ko biết sẽ còn bao nhiêu lần gặp lại nhau.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.668
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/07/2017, Bài cũ từ: 04/07/2017 ---
    Vụ này ở Hương Canh Vĩnh Phúc sợ thật
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thôi gỡ ảnh đi bác, hoặc làm nhoè đi, nhìn kinh quá! hic.

Chia sẻ trang này