1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Luận lại vụ ông Đức Cổ Lễ bị giết nha

    Vì hôm qua tôi đọc được một bài báo có thông tin trái chiều. Là thằng đâm chết Đức Cổ Lễ trong trại điên trước đấy ko có mâu thuẫn j hết. Có người của bệnh viện xác nhận thằng đâm ĐCL ở trên tầng 2 thì đé,o có chuyện mâu thuẫn.

    Tôi luận lại chuyện ĐCL chém Thuận Adam. Hôm đấy ở nhà hàng Sen Đông Dương. Ông Thuận mời hội ĐCL ra giảng hoà vụ va chạm ở cái bar lol gì trong SG ông Thuận là chủ mà hội ĐCL bị bảo an nó nện gẫy tay.

    Báo nó viết hôm đấy có thằng Tùng Con bên Đông Anh, chắc ông Thuận nhờ tiếng nói của nó vì thằng này có thằng anh chức to lắm.

    Hội ĐCL ko chấp nhận hoà, về vác đồ chém luôn. Chém gục cả thằng Tùng Con.

    Sau một thời gian thì ĐCL bị một thằng đâm chết trong trại mà giờ cả nước cũng chưa biết mặt mũi thằng đấy ra làm sao. ( thằng này chắc chắn là điên nhé vì ở trong trại điên )
    Duc________No________ thích bài này.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nói chung khi đã bị vào thế phải chết thì đấm đá hay chém bay đầu cũng như nhau.
    Có những người mà cuộc đời như lập trình để phải rơi vào cái cảnh như vậy.

    Hồi học cấp ba trường mình bị bọn đầu gấu bên ngoài vào gây sự suốt.
    Có ông anh hiền lắm, ra ngoài chả biết thế nào bị ăn ngay cái bơm vào đầu, máu me bê bết, ra xó tường ngồi gục suy sụp tinh thần hoàn toàn.
    Tôi cầm xích ra tìm chả thấy ma nào. Đi vào nằm ngủ thì mấy thằng bạn ra ngoài ăn đêm lại bị vây. Mình lại phi ra thì cũng chả thấy đứa nào.

    Mang tiếng ở cái thị trấn mà thực tế phang nhau có đúng một lần, 2 lần bị kỷ luật vì đánh nhau nhưng thực ra đã vào trận lần nào đâu, toàn gây gổ ầm ỹ chưa đánh nhau đã bị can, rồi trường lôi ra kỷ luật thôi.

    Nói chung cái thời máu nóng qua rồi mới thấy may, bọn tập trung chí thú làm ăn nó chả phải đấm ai bao giờ mà vẫn xông xênh nhà cửa vợ con, học bọn nó chứ học gì cái lũ nghĩ ngắn, anh hùng được một lúc rồi đời vùi dập cho lên bờ xuống ruộng.
    hoa_khanhhalosun thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nói thế này đâu ra vấn đề đâu phải ai cũng làm ăn được ko làm tướng thì làm lính thôi
    Duc________No________ thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Chú cần hỏi ko :D hôm nào anh hỏi thằng bạn cấp 3 anh, nó chính là thằng ngồi cùng bọn Thuận Adam, bị DCL xông vào đánh đấm, nó nói là thấy bóng nó lẩn ra cửa sau đi luôn :D, chắc nó ko nói phét đâu, lúc nào gặp anh hỏi.
    chimcanhcut1212Duc________No________ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nghĩa là ntn cơ. Nếu mà bạn anh nó biết trước cuộc dàn xếp va chạm với ĐCL mà vẫn đi cả Thuận Adam thì đi làm gì nữa ? Mà đã đi thì sao phải lẩn.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Chắc gì nó biết, biết đâu nhậu qua đường hay gì đó, thấy bọn kia vào cái nó mới sợ mà lẩn đi ấy chứ. Nó có liên quan gì đâu, chắc ăn chơi cùng nhau thôi.
  7. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Thời đấy thực ra em nghĩ mình cũng làm nhiều trò không thua gì bên kia đâu, thời chiến mà. Trên mặt trận tuyên truyền thì phe bên kia xấu xa như ác quỷ. Nào là mổ bụng phụ nữ, giết cả trẻ con... toàn trò IS vẫn phải gọi bằng cụ. Còn bên ta thì toàn anh hùng kiên cường bất khuất cao thượng nên không dùng chiêu kiểu thế được vì nó ảnh hưởng đến chủ nghĩa anh hùng ca...Còn thực tế thế nào ai biết được :confused:

    Ngoài ra thì cái thời đấy xì mát phone chưa có nên những góc tối chiến tranh ít ai được chứng kiến nhưng em tin rằng mức độ tàn khốc của nó IS hay côn đồ thời nay phải gọi bằng sư tổ 18 đời.

    Suy cho cùng IS nó dã man nhưng cũng chỉ là để làm công tác tuyên truyền, đàn áp. Phải cỡ điên rồ diệt chủng như Khơme, hitler nó mới là cùng cực của dã man.

    Ngoài ra còn phải kể đến lòng căm thù điều khiển lý trí nữa. Bác em đi chống Mỹ kể lại đơn vị có 1 anh thư sinh Hà Nội cùng đơn vị. Khi mới vào chiến trường thì nhát chết, yếu đuối toàn ngồi khóc thút thít như đàn bà trẻ con vì sợ, ai thấy cũng chán. Thế rồi vài tháng sau từ hậu phương báo tin lên nhà anh đấy bị dính bom Mỹ chết cả nhà, người yêu cũng mất. Ôi thế là từ đấy trở đi không ai còn nhận được ra anh thư sinh ngày nào nữa mà chỉ còn 1 thằng điên bạt mạng, nhiệm vụ gì cũng xung phong đi không có lúc nào nghỉ, chỉ có giết với giết....

    Quá may mắn cho những ai sinh vào thời bình như chúng ta :oops:
  8. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Bố mình là bộ đội chống Mỹ, lính mình toàn thanh niên con nhà tử tế, ngoan ngoãn đi lính vì nghĩa vụ, vì lý tưởng, chiến đấu chỉ mong hoà bình, thống nhất để còn về với thầy với u chả ai nghĩ đến gái gú, chém giết đâu. Mình không rõ các đơn vị khác thế nào chứ đơn vị bố mình không có chuyện giết tù binh (trừ khi họ chống trả, tấn công mình), cùng lắm hỏi cung ăn bạt tai thôi. Trận Buôn Ma Thuột, đơn vị bố mình bắt được một tay thiếu tá chỉ huy bảo an, tiểu đoàn trưởng bảo bố mình hỏi cung mà bố mình cũng từ chối, ông này sau ăn có mấy cái báng súng lục của thủ trưởng :D rồi khai hết :D Hết trận đánh thì làm thủ tục trình diện rồi về thôi.
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Vâng bác, nhưng trong trường hợp ở nhà chả còn ai đợi nữa thì bác tính sao :oops:

    Góc nhìn của bác hơi giống phim, còn em thì được nghe kể nhiều chuyện từ những người đi chống Mỹ về nó thảm khốc hơn nhiều :-(
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ko hiểu sao cứ mỗi khi xem clip nào mà cái bà GK Sharon này cười là tui lại cười theo bả muốn đứt bụng luôn :)) các bác xem thử xem có cười ko nhé :D



Chia sẻ trang này