1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.668
    Đã được thích:
    1.889
    Bắt em trai Hải “Bánh” trốn truy nã mang theo 2 khẩu súng và đạn

    [​IMG]
    Giang hồ mỗi khi nhắc đến Long không khỏi sợ hãi bởi Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “Bánh”), từng là đàn em của Khánh “Trắng”.

    Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã tạm giam Nguyễn Hải Long (SN 1969, trú tại phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi "Tàng trữ vũ khí quân dụng".



    [​IMG]
    Đối tượng Long bị bắt giữ khi đang tàng trữ súng, trốn truy nã
    Trong “thế giới” giang hồ đất Bắc, Long nổi như cồn với 4 tiền án, 3 tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội "Giết người" với mức án 9 năm tù giam. Đáng chú ý, sau khi ra tù năm 2010, đối tượng tiếp tục lao vào chém giết và bị CAQ Hoàng Mai truy nã về tội "Cố ý gây thương tích”.
    Những tiền án, tiền sự như trên được đối tượng “tích lũy” trong thời gian dài. Đám giang hồ mỗi khi nhắc đến Long không khỏi sợ hãi bởi Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “Bánh”), từng là đàn em của Khánh “Trắng”.

    Trước đó ít ngày, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội xác định Long đang điều khiển xe ô tô di chuyển từ tỉnh Hưng Yên về TP Hà Nội, trên xe mang theo vũ khí “nóng”, đã bố trí lực lượng theo sát đối tượng này.



    [​IMG]
    Hàng trăm viên đạn cùng súng bị thu giữ
    Khi xe ô tô của Long dừng trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe, phát hiện tại ghế sau xe ô tô của Long 1 khẩu súng trường, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên đạn; dưới ghế một khẩu súng Col và 5 viên đạn đang ở trong ổ súng.
    Tại cơ quan công an, Long khai vào tháng 4/2017, mua 2 khẩu súng và số đạn trên tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng.

    Hiện CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng./.
    --- Gộp bài viết: 11/07/2017, Bài cũ từ: 11/07/2017 ---
    Mấy ông chú gần nhà tôi từng ở với ông Long Bánh này ( các ông ý giết công an 1 ông bị tử hình 2 ông 18 năm )

    Tăng ở Nam Hà ngày gần về ông Long bị 1 thằng trẻ con người Nam Định đâm trộm 6 hit vào lưng
    Duc_________No____Duc_________No___ thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.668
    Đã được thích:
    1.889
    E ngại gì vậy
    Duc_________No____ thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Chữ "e ngại" chưa đúng lắm, đúng ra phải là "chờn chợn" :)
    Vì thời các ông ấy còn làm vương làm tướng, ra đường gặp phải các ông ấy chắc tôi sợ run :)
    Duc_________No____ thích bài này.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Chuyện bốc phét quá nửa đọc cho vui thôi
    Duc_________No____ thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Sao bác biết là bốc phét?
  6. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Theo tôi chẳng có khái niệm liều. Mà chỉ có khái niệm " còn gì để mất" hay không thôi.

    Ông nào vợ đẹp, con khôn, nhà lầu, xe hơi, tương lai sáng lạng thì đảm bảo nhát như cáy.

    Toàn ông họ Chí với cái lò gạch cũ thì chả coi trời bằng vung coi thúng bằng nia à.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.668
    Đã được thích:
    1.889
    Gớm tự nhiên được thế đấy
    --- Gộp bài viết: 12/07/2017, Bài cũ từ: 12/07/2017 ---
    Đừng nói chuyện trên mây nữa các bác ơi
  8. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Liều cũng có nhiều kiểu liều. Ở đây đang nói liều kiểu Chí :-). Để liều được như Chí thì dứt khoát trong tay chỉ được phép có cái lò gạch cũ.

    Chí có thêm Nở cũng đã thấy khác rồi :-D
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.668
    Đã được thích:
    1.889
    Ông tác giả hồi kí này là Dũng Phi bác biết ko

    Mà ông Long tròn trên khu còn căng ko nhỉ

    Nghe ông cậu em kết nghĩa mẹ kể ngày xưa Hải Bánh bị thằng người Hải Phòng đâm 2 nhát vào lưng.
    Y đâm xong rồi trốn nhà thằng Khải Còi ( đội quân khu con tướng chơi với hội Bắc Con, Dũng Palestine, Cương con ở K28 Điện Biên Phủ )
    Thằng Khải Còi ở Kim Liên thời đấy ông già vẫn còn được nể nên mở được cả ổ hút chích.
    Cuối cùng thằng Hải Phòng trốn được nên Long tròn đi cùng với Trường Xoăn, Hưng Phi Nhon xuống khu Kim Liên chém thằng Khải Còi cho mà hiểu.
    Sau vụ đấy Khải Còi mất giá bị hội ông cậu đánh cho trận thậm tệ vì cái tội đè phân em út hơi bị lâu.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2017, Bài cũ từ: 12/07/2017 ---
    Các bác biết giờ có cả thế lực bán được ma tuý trong tù ko

    Rồi mở cả chuỗi công ty hơn 60 cửa hàng cầm đồ bốc họ khắp cả nước

    Giết người trong mức độ nào đấy là đé o bị làm sao nhé

    Ngồi đấy mà nói chuyện vợ đẹp con khôn

    Liều thì các bác đi tù hoặc bị giết, bị bắn bỏ

    Ko liều thì các bác đang làm cho thằng khác giầu còn mình thì hèn hết mẹ kiếp

    Lựa chọn đi
  10. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Hình như bác đang hơi lái sang vấn đề đầu tư và làm ăn thì phải. Đầu tư cũng là 1 kiểu liều nhưng mà liều theo tính chất khác.

    Ở đây em đang nói đến trạng thái liều của các ông đầu bò đầu bướu, đâm thuê chém mướn kiểu Chí thôi.

Chia sẻ trang này