1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889


    Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam
    --- Gộp bài viết: 20/07/2017, Bài cũ từ: 20/07/2017 ---
    Kể cho anh em nghe chuyện này, phán xét như nào cũng đc.

    Tôi có 1 thằng em. Nó có con bồ đợt hay mang theo đến nhà tôi chơi. Lúc đầu tôi cũng ko để ý lắm, vì còn lạ nên ko chuyện nhiều mà cũng khoảng cách lắm. Tôi chưa có một ý niệm gì.

    Rồi dần dà hình như tôi nhận ra nó thích tôi. Rồi dần dần tôi cũng thích nó. Trời ơi khổ thế tôi đã chiều bản thân mình theo cảm xúc. Mặc dù tôi chưa làm một cái gì quá trên hành động. Nhưng thật sự tôi đã có sự yêu mến đứa con gái ấy trong cảm xúc. Và tôi thấy cũng sai với thằng em tôi. Giờ cũng ko chơi với nhau nữa rồi. 2 năm nay ko gặp lại đứa nào. Buồn thật.
    Duc___________No_Duc__________No____ thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Tui vừa dính 1 vụ nữa. 1 thằng anh chơi lâu năm. Có 1 con vợ tính tình như một con ****. Ăn nói vừa lỗ mãng vừa nghiện đá lại vừa đen như người Ấn Độ. Con này thì nói thật là có dạng ra tôi cũng đậy lại. ĐKM nó thích tôi ***g lộn lên sau lần xuống nhà đeo cái kính Dsquared2 mục đích để đi nắng, nó ngang nhiên khen tôi nức nở dù thề với lòng tôi đé,o thích nghe và nó hạ bệ thằng anh ngay trước mặt tôi. Tôi tỏ ý khinh bỉ và hôm sau gặp ở ngoài có bơm 1 tí cho thằng anh nghe ý tôi là anh nên để ý lời ăn tiếng nói và thái độ của nó đã đi quá xa 1 con vợ. Thì đé,o hiểu thằng này kiểu lol gì chắc yếu lòng nó lại phun ra để rồi lại nghe con vợ bơm lại cái gì đấy , rồi vài ba hôm gặp lại thì nó lại tỏ thái độ ghen tôi tuy nó đé,o dám nói thẳng. Vụ này thì oan thật. Thằng này thì chơi với tôi phải 14 gần 15 năm rồi. Nhà nó trước cũng khá giờ bễ. Lại sống với 1 con bễ nghiện nữa. Một đàn em gái của con thần kinh này cũng nhiều con nhìn được nhưng dàn chân ngắn này nghiện đá lòi cả 2 cái đầu vú thâm chúng nó ra riêng đội này tôi đé,o liếm con nào hết chẳng tiếp sóng chúng nó luôn mặc dù bọn nó rất thích phong độ tiêu tiền và các mối quan hệ ăn chơi của tôi.

    Nói có giời thằng anh tôi nó đi cai nghiện 3 tháng ở nhà con này thỉnh thoảng nhắn tin xuống sinh nhật thằng ôn con và nhờ vả cái lolz gì tôi còn đé,o để vào đầu *** buồn rep. Có lẽ nó uất vì tôi có những thái độ phớt lờ coi thường nó quá mức. Vì cách nói năng đé,o có tổ chức, ăn ở như bụi đời, nhếch nhác lôi thôi lại còn xấu tính. Mấy lần tôi rủ thằng anh tôi lên sàn chơi nhưng đé,o có ý mời nó, và đi chơi điện tử hay ăn uống lol gì tôi cũng chỉ rủ thằng anh tôi. Tôi chưa bao giờ nói thẳng ra nhưng tôi chỉ quý anh tôi còn nó chẳng là cái lolz gì mà được ăn theo rồi biết chuyện ăn chơi các mối quan hệ của nhà tôi vì tôi đé,o lạ gì cái loại mạt hạng này thật sự đé,o cùng đẳng cấp ko muốn cho nó biết nhiều. Và rồi dần dần nó cấm đoán thằng này đi với tôi mặc dù tôi là thằng em hỏi han quan tâm hỗ trợ kinh tế lặt vặt cho nó nhiều nhất.

    Đây là một con mạt hạng của xã hội các anh em bạn bè của tôi chúng nó cũng ko phải ngoan lắm nhưng tuyệt đối ko bao giờ lằng nhằng về đồng tiền nếu anh em khó khăn thi chỉ có cho đứt luôn chứ ko bao giờ vay mượn. Con này nó được hưởng sái mấy lần đi ăn chơi với tôi rồi nó nghĩ là nó thật sự là chị và nó có thể sống theo cái quán tính đã lâu của nó với tôi.

    Lồ,n con này tôi cảm tưởng phải đen, nhầu , to , bẩn và khắm như lol con trâu chết. Cứ nhìn thấy cái bộ dạng bụi đời phóng túng bạ đâu nói đấy của nó mà tôi phát buồn nôn. Nhà cửa thì bừa, ăn uống cơm nước chả bữa lol nào ra bữa lol nào, trẻ con thì nheo nhóc. Mà lúc lol nào thằng kia cũng phải chiều nó như bà hoàng. Còn với tôi nhiều con **** giá rẻ nó cũng hiểu biết và đáng tôn trọng hơn con này. Ah tất nhiên là trông cũng dễ nhìn hơn.

    Đé,o hiểu tôi khó tính quá hay thằng anh nó dễ dãi để mà có thể ********, có con và ăn đời ở kiếp với cái lỗ trồ này. Nếu là tôi thì tôi thà bỏ xứ mà đi còn hơn. ĐKM nếu có con vợ kiểu như này thà ở mẹ 1 mình , đi lồ,n đâu cũng phải bế theo cái đống thịt lợn đen 50 cân này, ăn uống hút hít gì cũng phải có nó trong khi có ai mời nó lồ,n đâu ĐKM nghĩ mà cay vkl
    Duc___________No_Duc__________No____ thích bài này.
  3. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Biết đâu kĩ năng ser-vít của nó tốt nên thằng anh bác nó chết mê chết mệt thì sao. Bt ổng phải chiều nó như bà hoàng, khi ấy ấy nó chiều lại thằng anh bác như ông hoàng:-D. Hoặc cái gì đại loại thế, trong cuộc mới biết được.

    Nhưng mà mấy con vợ dạng này sẽ làm anh em bạn bè khinh ghét và dần dần cắt mối với thằng chồng luôn. Chồng ngu không biết dạy vợ thì chịu thôi. Giàu vì bạn, sang vì vợ, đời ông này khó lên hương lắm.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nhớ hồi đầu năm ngoái lên Oasis gọi em 27 người miền tây em đẹp, dáng căng mọng và cong cớn lắm nha. Em mút chim mình nhiệt tình và đê mê quá 2 mắt cứ nhắm tìn tịt lại còn khen chim anh to thế mình hỏi em nhìn to quá sợ ah em bảo không ối người mơ mà ko được ý chứ còn gạ hôn ừ thì hôn cái môi em mềm sầu lưỡi thì ngọt như sữa bột của trẻ con ý, lúc em bú mút mà cứ dằng cái tay mình bắt phải vê đầu ti. Người em cái gì cũng căng cũng to. Ôi cái bướ m thì thôi rồi tả các bác nghe nó múp cao như cái gò Đống Đa lông thì nhiều để tự nhiên luôn, mình liếm vào nó ko có cái mùi khắm của bư ớm mất vệ sinh hay bị phụ khoa mà nó có vị tanh nồng nàn nguyên chất luôn, nhiều con thì lại chẳng có cái mùi gì cả chắc là khử mùi kĩ quá. Quả bư ớm này của em tưởng có thi công một cái nhà máy thuỷ điện bên trong. Khít đến cái mức chọc ngón tay vào mà còn phải lựa. Cuối cùng đé,o hiểu kiểu gì mà rủ đâm ko bao. Cuối cùng tôi nhả đạn trong cái bím này sau 10 phút chọc lia lịa. Bắn ko còn đợt nào nữa cứ để ngâm trong đấy rồi 2 ae ôm nhau và hôn, môi, cằm, cổ. Da thịt mịn và thơm lắm. Cuối cùng rút ra chim chưa xuống hẳn em bú thêm cho một đợt nữa sạch sẽ đầu chim luôn chiều hơn cả chiều chồng. Besame Mucho.

    Cuối cùng mất có 5 lít cho lần đi chơi đấy. Em còn gạ cặp bồ cơ bảo em chỉ cần tình cảm còn tiền thì ko quan trọng lắm vì em kiếm tiền thế cũng ko lo về cuộc sống lắm tôi có lấy số nhưng ko gặp.

    Một trong những cái bư ớm mà đâm vào sướng đến tận óc. Nó khít và bé như cái đầu đũa ý. Nhô cao và nhiều thịt. Quả chầy của tôi đúc vào nó nuốt như kiểu hút vào rồi rút ra nó lại mút chặt lại. Hôm đấy được sướng như lần đầu tiên hồi cuối lớp 10 đi thổi kèn dưới Trương Định ý.
    Duc___________No_Duc__________No____ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nói thế thôi chứ tôi biết vị con này mà. Kể cả nó đé,o bao giờ nói nhưng con này giờ vẫn bán đá lẻ và thằng chồng thì đé,o làm ra tiền phải luỵ vào nó. Tôi có cặp mặt và óc phân tích rất tinh xảo ko thứ gì trên đời qua mắt được thậm chí tôi dự báo được cả những cái chuẩn bị diễn ra. Thừa hưởng từ bà già tôi. Thằng anh tôi nó cũng ko nói ra vì nó sợ hèn tôi cũng giả vờ ngu ngu ko biết gì. Chơi đá ở nhà chúng nó mấy lần có bao giờ mà tôi ko bỏ tiền để cho chúng nó có suy nghĩ láo về mình đâu. Nhưng đấy chỉ là tiêu tiền lẻ thui, đé,o có tuổi khai thác được tôi kể cả các bậc chú bác tù lâu án dài.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui cũng nghĩ như bác, chắc kỹ năng lt của nó phải điêu luyện và đặc biệt lắm :-)
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Thế các bác có nhu cầu ko bao giờ ra HN tôi set kèo cho :)))

    Còn 1 dàn em gái nữa cũng hứa hẹn lắm nha. Có em lần lên cầu thang còn tốc cả váy trước mặt tôi có mỗi cái silip hồng luôn kekeke nhưng chưa bao giờ tôi sờ vào vì các em quan hệ đàn ông lằng nhằng quá dù sao em tôn trọng tôi thì tôi cũng tôn trọng em thế là được rồi còn riêng con chị nó thì tôi đang chờ ngày thằng anh tôi ko ở với nó nữa thì tôi đấm cho vỡ mẹ quai hàm như đánh 1 thằng đàn ông luôn cho nó biết nó là ai xem gọi được thằng nào thì gọi

    Mấy con chị lớn hàng xóm nhà tôi chúng nó cũng đi làm mát xa cũng cảm tình tôi lắm chẳng lăng xê bản thân mình đâu nhưng tôi sống tình tiền ân oán sòng phẳng mà nên chúng nó quý nom các chị trông cũng đé,o được ngọt cơm lắm nên tôi cũng ít dùng cái mối này nhưng sống cũng có phong cách chơi bời đé,o có thì thôi chứ có thì hết mẹ tầm luôn kể cả thiếu cắm xe bốc họ. Cuộc sống cứ thế trôi qua tháng làm cho khách được trên dưới 20 triệu tiêu sạch sành sanh vì đường chồng con của các chị đều ko được như ý. Toàn chơi đá rồi quan hệ tập thể thôi kinh vkl tôi còn đé,o đủ chất bụi để chơi với chúng nó.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Có thằng em họ năm nay 17 rồi đang định hôm nào lừa bắt đi chơi ph ò đây.

    Còn con vợ thằng anh tôi nhiều khi đé,o muốn nói đâu vì như thế mình khinh anh mình quá nhưng đúng theo cảm tưởng của tôi thì thái độ và hàng họ chỉ ngang một con 2 lít thôi trông bẩn và nát kinh lên được loại này có mà séc vít giời cũng cảm thấy ko đáng chỉ có thằng anh tôi là khuất phục cái lồ,n nát này thôi chứ như tôi ko phải nói hay 1 khi mà đã ngấy người ngấy luôn cả nết thì tôi đánh cho một trận thật đau cho nó về bô báo với thằng bố con mẹ nó trước rồi chờ nhạc phụ nhạc mẫu phi xuống nhà đòi lại công bằng cho con gái là tôi thanh lý luôn cả tập đoàn. Bọn đấy thì ko bao giờ cựa quậy được cái gì trăm đứa cũng tính là một đánh 1 đứa cũng được 10 đứa cũng được một khi mà đã có chủ ý đánh dằn mặt là chính trị luôn với đằng ngoại. Thằng anh tôi nó nhát quá đé,o dám làm căng để cho 1 con mà đé,o có giá trị gì ở xã hội nó đè đầu cưỡi cổ rồi có chuyện gì thì cả nhà nó hợp lại cô lập thằng này luôn phải tôi thì tôi thừa mưu với vũ trang vũ lực để cho cái dòng họ mạt hạng nhà con này vào ba rem luôn đánh bất kì đứa nào thái độ, đánh đến khi nào xin tha thì mới thôi kể cả đánh quá tay chết cm nó luôn cũng chấp nhận khi đã muốn thi gan. Xem đứa nào lì hơn. Cứ làm 1 lần hiểu chất nhau là về sau tự biết đường mà ăn ở.
    --- Gộp bài viết: 20/07/2017, Bài cũ từ: 20/07/2017 ---
    Con này tôi nghĩ 2 ngày mới thay silip 1 lần lồ,n thì đẻ 4 đứa con thằng chồng xểnh ra đi đâu hay dỗi hờn bỏ đi mấy ngày là có cái buồ,i khác lấp vào ngay 2 cái vú thì chắc dài đến đầu gối mồm nó thì toàn ăn dái , hút đá, với ăn mấy cái đồ lởm khởm qua ngày nó mà mút dái là dễ bị hắc lào chim
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    XH nào cũng vậy, có của cải thì đều sinh tư lợi. Điều đầu tiên để thấy cuộc sống nhẹ nhàng là chấp nhận 1 thực tế là con người ai cũng vị kỷ, ít hay nhiều. Không chút vị kỷ e cũng khó có động lực phát triển.
    Có thể bác nhìn vào bọn tây thấy chúng nó cư xử với nhau sòng phẳng hơn, ít lợi dụng nhau hơn, cũng là dễ hiểu vì chúng nó có kinh tế và điều kiện giao duc tốt, văn hoá bọn nó cũng trải qua nhiều thế hệ có của cải rồi nên các chuẩn giao tiếp đã được tiến hoá trước ta nhiều thế hệ. Rồi ta cũng dần dần như tây thôi. Vẫn phải có tiếng nói đấu tranh cho công bằng để phản biện nhưng đánh nhau thì e là bước lùi vì vẫn những con người đó, văn hoá đó lên thay thì lại bình mới rượu cũ thôi.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc mấy bài của chú Kim thấy ghê ghê nhưng mà hấp dẫn vl :D

    Tui thấy chú Kim có khiếu viết truyện gai góc kiểu Nguyễn Huy Thiệp đấy ;))

Chia sẻ trang này