1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nobikami
  1. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Ôi xời nghiện đá rồi thì ser-vít vào sướng bằng được. Có mà vét mương tát ao ngày đêm cho nó để nó cho bú đá free thì có. Thế thì chịu rồi.

    Ngày xưa lúc chưa có người yêu vợ con gì em cũng rất ngưỡng mộ mấy bác gái gú bu đầy, sau này ngẫm lại cũng chỉ là chơi bời, tương lai vô định. Gái bu toàn con chơi bời thì được, để mà tin tưởng hay gắn bó thì không thể. Loay hoay vài năm, gặp lúc khó khăn thất bát thì sẽ thấy chẳng còn lại gì.

    Cứ sống một cuộc sống bình thường, quen và yêu rồi cưới 1 cô vợ bình thường làm chính thất, gìn giữ gia cang, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái và hưởng thụ niềm vui gia đình mới là điều trường tồn bền vững nhất
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Chú ấy viết tự nhiên hơn NHT. NHT viết truyện nghe giả thấy bà, chỉ có cái ý thôi chứ câu chữ thì như triết gia nặn chữ, khó nuốt bỏ bu.
    Bác điếu thuốc kể thì nghe gần gũi tự nhiên hơn, chỉ có điều muốn văn vẻ thì nên để ý chấm câu cho chuẩn. Thấy câu kéo của bác hay theo thể tràng giang không chia tách gì cả :)
    Nhưng nói thế chứ không thích văn vẻ thì cũng ko sao :)
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi thì làm gì có văn chương gì mà các bác khen thế hơi lố. Mà ông Nguyễn Huy Thiệp văn có hay bằng Nguyễn Tuân ko.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Được như này thì ai chả thích. Nhưng chỉ là lí thuyết, trong cuộc sống có nhiều vấn đề phát sinh mọi thứ chỉ đẹp khi chưa có chuyện gì xẩy ra.

    Cảm giác của tôi thì vợ chồng thằng anh tôi sống như kiểu một cặp vợ chồng người Me^~ bán ma tuý bẩn thỉu tạm bợ như trong phim scar face.

    Có bao giờ tôi muốn bước vào cái ổ chuột nhà con kia đâu. Tôi hiếm khi nào khinh người nhưng thật sự gia đình nhà con này tôi khinh đấy. Chỉ vì nhà thằng anh tôi giờ đã vỡ nợ bà già nó phải đi trốn, còn cái chung cư tít tận bên bệnh viện Đức Giang cũng phải khoá cửa sơ tán. Nên tôi chơi với anh tôi thì phải vào cửa nhà con kia thôi, chứ bình thường có trải thảm đỏ tôi cũng đé,o thèm vào nhà cái bọn chuột cống này. Mà nói là nhà cho nó còn là con người thôi chứ đằng ngoại nhà anh làm đé,o còn nhà đi ở thuê gần thập kỉ nay rồi, đé,o đứa nào chịu lao động toàn xin xỏ, vay mượn, chằng quỵt và bán đá trang trải, giờ đé,o còn giữ được 1 tí tẹo nhân cách nào nữa rồi.

    Trông con này nó bửn đến cái mức mà lần đầu tiên và duy nhất nó mò đến nhà tôi đi với thằng chồng đé,o ai mời mà bà già còn đé,o cho vào kể cả bọn trẻ con cũng ở ngoài cửa luôn. Bà già chỉ tiếp chuyện thằng anh tôi còn hôm có con này nó chào cũng đé,o buồn trả lời quay mặt đi thẳng lên gác.

    Tôi bảo thằng anh rồi mai sau mà anh ko ở với con này nữa thì nếu lúc đấy em còn thấy lăn tăn về nó là em đá cho phọt cứ,t ra quần.

    Trông con chị họ con này cũng bẩn và tởm ngang nó. Nó kể bán đá bị bắt được mấy tháng chết mie trong tù rồi.

    Còn con em gái thì nó cũng ko phải là ngoan hiền gì nhưng còn sạch sẽ và biết điều. Với ai thì văn vở được với ai thì không. Ăn nói còn ra dáng là đàn bà, những cái xấu còn biết dấu đi. Còn con chị nó thì toàn thể hiện công khai những cái tố chất của một con ph,ò dở. Đến cái chuyện thằng chồng đi cai ở nhà cần sinh lí mà nó cũng đem ra kể với tôi. Cách nói và thái độ của nó làm cho tôi cảm thấy hình ảnh ông anh như một con cún con.

    Thằng anh mình là người hay ngợm mà có thể chấp nhận cuộc sống kiểu này. Đé,o hiểu nổi.

    Thằng em họ tôi mấy lần tôi biết mở web lên xem phim mát, ngồi chơi máy tính của mình bật phim mát xem mình mở trình duyệt lên thấy nó vẫn còn lưu lại. Để vài hôm nữa cho thằng này đi chơi ph,ò thôi dái đủ to rồi.
    Duc___________No_ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Anh em thấy chuyện này tôi sai và đáng coi thường ko.

    Em gái thật sự nó còn bé quá ko phán xét nó cũng chẳng biết nghĩ ngợi gì đâu. Còn bản chất tôi có cái xấu xa vô cùng. Tôi mềm yếu trong tình cảm. Khi tôi thích là tôi làm liều lúc đấy ko còn tí lí trí nào nữa.

    Mối quan hệ này là ko bình thường ko đứng đắn và nó sẽ ko thể đi đến đâu dù tôi có muốn như nào. Nhưng tự hỏi mình thì câu trả lời là tôi muốn nó làm vợ tôi, tôi thích mẫu như nó. Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ tôi làm gì xấu xa qua mặt sau lưng và ko có ý nghĩ bậy. Chỉ vì cảm tình tôi dành cho nó nhiều quá.

    Giờ ko gặp nữa và chắc mãi mãi ko gặp lại. Thấy lòng đau vì bản năng khát khao muốn nhìn lại mặt nó nhưng ko thể. Tôi đúng là ko đàng hoàng vì đã coi đứa con gái hơn thằng em mình.
    Duc___________No_ thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi ko trầm trọng hoá đâu, nếu ko chỉ trích cá nhân thì xã hội này nó đang hoạt động theo kiểu gì mà toàn người thân ăn thịt nhau sống lúc nào cũng dùng mưu và phải trang bị đầy đủ áo giáp vũ khí khi bước ra xã hội xểnh ra là bị lừa đảo ngay. Còn ở đâu chả có tù tội, thằng lưu manh thằng lương thiện, nhưng xã hội VN thì 100% là lưu manh sống bằng cách cướp của nhau, kinh tế thì dốt như tôi cũng biết VN chả có sản phẩm đầu ra nào cả thế thì bao giờ được hưởng thụ nền văn minh dân trí như Âu-Mỹ và một số cường quốc châu Á ?
    Duc___________No_ thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Ông ngoại tôi

    Ông sinh năm một nghìn chín trăm mười mấy tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Dáng người nhỏ bé nhất trong những người đàn ông nhỏ bé. Không biết ông li hương từ thuở nào. Ra Hà Nội ông học trường nghệ thuật và lấy vợ ở phố Hàng Bông. Một thời gian thì có con đầu lòng nhưng không may người vợ bị hậu sản mất một thời gian ngắn sau sinh. Ông xin đi làm cho Pháp và tạo dựng được nhà cửa sự nghiệp ở số 292 Khâm Thiên. Quạnh hiu chăn đơn gối chiếc ông lại lập gia đình với một cô đầu cùng phố nhà ở ngõ Sân Quần. Sau vài năm chung sống thì người đàn bà này không có con. Ông lại lấy thêm người vợ nữa là bà ngoại tôi tính theo thứ tự là bà ba, bà kém ông 15 tuổi, bà hai và ba sống chung một nhà với đứa con trai mồ côi mẹ đã vào tuổi sắp trưởng thành. Ông ngoại có tư tưởng thực dân, nói được tiếng Pháp, là người thực dụng, có tác phong hơi hách dịch không biết do tính cách bẩm sinh hay do bệnh nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt của ông cũng kiểu cách. Bà ngoại rất đẹp phúc hậu, bôn ba và tháo vát. Ông sống với bà ba con đàn cháu đống và kinh tế phát triển rất mạnh vào thời bao cấp.

    Đến tuổi trưởng thành vì tâm tư bất mãn với số phận người con lớn đã tách khỏi gia đình dù ông đã cố gắng bù đắp và dành nhiều tâm huyết cho đứa con mất mẹ. Bác xuống Hải Phòng làm thầy giáo và lấy một người vợ ở đây.

    Bà hai cũng như bác cả dù sống không thiếu thốn và gia đình có trật tự trên dưới nhưng cũng vì không chịu được cảnh tủi thân mà cũng bỏ về quê sống.

    Hơn 2 chục năm trôi qua, mọi thứ diễn ra có nhiều cái không mong muốn như với bất kì gia đình nào.

    Những người con lớn của ông bà đều ổn định vì được hưởng thụ và đầu tư khi kinh tế gia đình vào thời kì sung mãn nhất. Khi ông bà đã có tuổi kinh tế đã không còn được như trước và cũng không còn nhanh nhẹn để mắt được hết đến các đứa con áp út nên họ đã không được thành người như ông bà mong muốn.

    Người con ở Hải Phòng cũng đã đâu vào đấy và những người cháu đích tôn của ông cũng được đi theo văn hoá trường lớp truyền thống giờ đã là doanh nghiệp có tên tuổi. Nhưng tình cảm gia đình mãi mãi không bao giờ hàn gắn được.

    Thời gian không tha một ai. Bà mất. Xung đột gia đình lên đến tột độ vì thái độ khác máu tanh lòng khẳng định rõ ràng của những người ở Hải Phòng. Ông rất đau khổ khi nhìn thấy các con của mình thù hận nhau mà ông không giải quyết được câu chuyện của mình suốt gần 50 năm.

    Gần chục năm sau, mọi thứ vẫn thế một con người hơn 90 tuổi đã bất lực từ lâu trước thời cuộc. Ông đi theo bà.

    Câu chuyện cũng không có gì quá li kì như phim danh gia vọng tộc. Nhưng cũng có những cái đã từng vang bóng trong gia đình đấy, có mẹ tôi, hoa khôi một thời của phố Khâm Thiên. Đến giờ vẫn còn những người đàn ông ca ngợi như một hình ảnh bất tử trong lòng họ mà tôi được mắt thấy tai nghe.

    Trong khi thực tế thì giờ này ông già tôi ngấy bà già hơn cả cơm nát rồi.
    Duc___________No_ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Chỉ qua những gì bác nói thì chưa thấy có gì quá đáng cả.
    Tất nhiên, rung động trước vợ thằng em thì không hay lắm. Nhưng đàn ông rung động thì có nhiều. Quan trọng là mình làm gì tru*ớc cái rung động ấy.
    Hay nhất là mình dập nó ngay khi nó xuất hiện. Nhưng như bác, dập nó khi nó đã xuất hiện thì tôi nghĩ cũng chấp nhận được.
    Bác không nói rõ hai đứa nó có biết tình ý của bác không, và có phải vì thế mà 2 năm không gặp? Nếu đúng thì tôi nghĩ mất thằng em cũng là hình phạt xứng đáng rồi, bác không nên dằn vặt quá.

    Hiện giờ bác còn mơ tưởng nó không? Nếu đã hết mơ tưởng, chấp nhận thực tại thì không có gì phải áy náy, đứng dậy đi tiếp thôi.
    Nếu bác còn mơ tưởng, mất ăn mất ngủ vì nó, thì nên bỏ. Chẳng phải vì đúng / sai, mà vì chạy theo một cái đã mất chỉ nhọc tâm chứ không ích lợi gì.
    Một ngày nào đó bác sẽ thấy nó cũng bình thường thôi, và trên đời vẫn còn đứa khác như nó.
    Duc___________No_ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    2 ông này phong cách gần như trái ngược nhau nên ko so sánh được!
    Duc___________No_ thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi chết mê chết mệt từ khi đọc cái văn của ông Nguyễn Tuân đấy
    Duc___________No_ thích bài này.

Chia sẻ trang này