1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Trường hợp nào cũng có mà bác. Tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. Và tùy theo cách sống của mỗi người. Tui thì thấy trong Nam này dễ sống hơn :)
    Duc___________No___Duc___________No_ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.016
    Đã được thích:
    19.167
    Về tổng thể thì đúng là ở SG vẫn dễ sống hơn :-)

    Còn nói riêng về mặt "máu chiến" như bác nói thì một 9 một 10 thôi, thậm chí trong SG thì khoản cướp giật còn kinh dị hơn HN nhiều :D
    Duc___________No___Duc___________No_ thích bài này.
  3. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Bác nói ko sai. Đó là vì bây giờ Sg, Đồng Nai hay Bình Dương ko còn chỉ là dân bản địa. Dân tứ xứ kéo đến quá nhiều. Làm mất đi nguyên mẫu của những nơi này, vốn trước đây ko phải vậy. Nói tổng thế, cũng buồn cho cái xh vn bây giờ, càng ngày càng đi lùi so với văn mình của thế giới.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    K có làn sóng người nghèo di cư đến thì giá cả ở SG sẽ đắt đỏ lên nhiều vì ko phải cạnh tranh với những người chấp nhận lợi nhuận rất thấp. Việc SG trở nên đông đúc cũng là tất yếu của quá trình phát triển thôi.
    Duc___________No___Duc___________No_ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.785
    Đã được thích:
    1.890
    Ở đâu cũng có thằng này thằng kia nhưng có thể khẳng định mặt bằng người Bắc lưu manh bẩn bựa mưu mô hơn trong Nam nhiều, mà có khi so sánh cũng ko hợp lí vì nếu nhìn lại lịch sử thì Đàng Trong - Đàng Ngoài bị chia cắt chắc phải 150-170 năm tính từ khi bắt đầu có miền Nam nhờ công của chúa Nguyễn Hoàng thì kể từ đó đến hơn 100 năm sau có dính dáng mẹ gì với bọn đàng Ngoài đâu, rồi đến thời hiện đại thì lại có cuộc chia rẽ Nam Bắc nữa. Đất Nam Bộ là đất mới, mà khi được ra đời nó cũng ko chịu sự điều khiển của trung ương. Nên văn hoá ko hề dính dáng gì luôn.

    Ko rõ trong Sài Gòn như nào, chứ ở ngoài này thì đa số dân sống cảnh dặt dẹo, một cái ngõ mà ko biết bao thành phần tù tội, ăn cắp, bán ma tuý, ph,ò phạch, băng đảng...Không nổi thì chìm

    Thực tế ở tây nó cũng đầy những cái này ko có gì lạ nhưng dân VN là sống phụ thuộc vào các nghề này luôn rất hiếm người làm ăn tử tế mà khá giả. Tôi có ông chú hàng xóm hiền lành tử tế đi lái xe 30 năm nay rồi chả để ra được cái gì.
    --- Gộp bài viết: 24/07/2017, Bài cũ từ: 24/07/2017 ---
    Mà nói chung giầu quá ở VN thì cũng chẳng để làm cái gì hết bị lấy lúc nào hay lúc bấy giờ
    --- Gộp bài viết: 24/07/2017 ---
    Va chạm này cũng chỉ là va chạm nhỏ thôi.

    Nếu mâu thuẫn về tiền và máu thì chúng nó thanh toán nhau mới khiếp
    --- Gộp bài viết: 24/07/2017 ---
    Sống thiên về xã hội thì xểnh ra là đi tù mút chỉ như đùa còn chết thì là xong rồi ko nói nữa
    Duc___________No___ thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.016
    Đã được thích:
    19.167
    Vừa nói về cướp giật cái thì ông anh họ mình dính chưởng luôn. Tối qua ổng đi về trên đường Lê Văn Thọ q. Gò Vấp thì tự dưng té lăn đùng ra xỉu luôn (ổng chỉ nhớ có vậy, đoán là bị chúng nó đạp xe), tới sáng mới tỉnh dậy thấy mình nằm trong lùm cây mới ghê, xe+7tr trong người mất hết, được cái là nó ko lấy giấy tờ. Kinh ko?
    Duc___________No___ thích bài này.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Tốt nhất là chia làm 2 nhà, đừng ai dây dưa ai, không ai nợ nần ai là xong.
    Duc___________No___ thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.785
    Đã được thích:
    1.890
    Có j đâu thế là thường khổ quá thì phải xuống đường thoai
    Duc___________No___ thích bài này.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hn nó giống như 1 cái làng lớn bao gồm các cái làng nhỏ, đường đang to lại cụt mịa nó mất, thế nên cướp dễ bị hốt hơn, mà dân ngoài đấy cũng siêng xúm lại bắt cướp hơn ở Sg. Công an khu vực quản cũng kĩ hơn.
    --- Gộp bài viết: 24/07/2017, Bài cũ từ: 24/07/2017 ---
    Tôi ở Đà Nẵng, nhưng vào Sg sống thấy họ còn thân thiện hơn dân Đn nữa cơ.

    Ở Đn mấy chuyện như trên kia tôi chuâ bao giờ thấy, khi ko biết đối thủ là ai thường thì người ta dĩ hoà vi quý thôi, mà ko đụng chạm trực tiếp đến lợi ích và sức khoẻ của bản thân và gia đình thì lại càng hạn chế ra mặt bem nhau.
    Duc___________No___ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.016
    Đã được thích:
    19.167
    Tui chứng kiến mấy vụ đụng xe rồi, SG nhiều thằng trẻ trâu kinh dị lắm, ko nói nhiều, bem nhau luôn! Nhưng mà công nhận rất nhiều người SG cực tốt. Bác mà té xe người ta lại giúp bác cực nhiệt tình. Bữa nọ tui bị té xe trước 1 tiệm tạp hóa, anh chủ tiệm chạy lại đỡ tui dậy, bóc ngay 1 chai Lavie lạnh cho tui uống, tui cám ơn và định trả tiền cho ảnh thì ảnh gạt phắt luôn: đáng nhiu đâu lấy làm gì! Người SG là như vậy đó :x
    Duc___________No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này