1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Vẫn có nhiều người yêu cuồng nhiệt đó :D
    Duc____________No______ thích bài này.
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.765
    Đã được thích:
    1.529
    Có một số bác trong này đang nhầm lẫn 2 khái niệm yêu nước, yêu dân tộc với yêu chính quyền, yêu thể chế đương thời. Tổ quốc, dân tộc là những khái niệm trường tồn. Còn triều đại, thể chế là những cái thay đổi theo lịch sử. Tính từ thời Khúc Thừa Dụ tách khỏi TQ đến giờ thì đất nước ta đã trải qua rất nhiều triều đại, chính thể. Triều đại lâu nhất là nhà Lê kéo dài 360 năm. Còn chính thể hiện tại, nếu tính trên toàn bộ đất nước, mới có từ năm 1975 đến giờ

    Hầu như bất kỳ người VN nào dù sống ở trong nước hay ngoài nước cũng yêu đất nước, dân tộc. Còn về thể chế đương thời, có người yêu, có người ghét, và đó là chuyện hết sức bình thường. Cũng giống như đội tuyển VN ai cũng yêu, nhưng thằng ma cô Thú tằng thì lại khác
    Duc____________No______SAM2_AK47 thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.994
    Đã được thích:
    19.154
    Yêu nước nà phải dư lày ;))

    [​IMG]

    [​IMG]
    Duc____________No______ thích bài này.
  4. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Cô Lộc

    Cô Lộc, biệt danh Lộc "phố". Sinh năm 1971, tuổi tân hợi. Là gái xinh có tiếng một thời ở PDC, người bên lề kể lại. Cuộc đời đàn bà lỡ làng qua tay năm bẩy thằng đàn ông rồi vẫn gieo neo, cũng chẳng hiếm. Lộc "phố" sống bằng cờ bạc, giật nóng giật nguội, và cặp với đàn ông bỏ vợ có tí tiền. Thời gian băng hoại vạn vật trên đời, nhưng vẫn biết tha bổng nương tay cho cái đẹp. Nào, hoạ lại người xưa : một khuôn mặt kiểu Lan Hương "em bé Hà Nội", "đôi mắt sáng đen láy với lông mi dài giầu tình cảm" đi sâu vào tâm khảm người đối mặt, những nét còn lại ở mức hài hoà không ấn tượng cũng không phá đi cái vốn dĩ. Trời cho son sắc của một giai nhân đã là ưu ái, đủ quyến rũ đàn ông tầm mức, không phải vất vả nắng mưa. Sau những trận tình dai dẳng đầm đìa như mưa hạ, từng thằng đàn ông rũ áo ra đi sau khi chán chường, không một chút trắc ẩn cho thân xác người đàn bà. Và có lẽ là một bông hoa đã qua độ xuân thì dù mong manh nhưng đã từ giã thơ ngây bước vào bụi đời từ quá lâu cũng đã không còn nhiều tâm tư dù cho có bị những thằng đàn ông dầy vò trong cơn dục như lửa thiêu không một chút nể nang nào. Nhưng có một thằng bé bên lề thấu cảm và sẵn sàng đứng ra làm chứng với thời gian như thế đó.

    Thời gian...

    Vào một ngày trong học kì hai năm nó lớp 10, cô Lộc đến gặp cô giáo thay mẹ nó để chịu những lời phàn nàn của bà chủ nhiệm. Hôm đấy nó không được vào lớp và phải cắp cặp đi về. Hai cô cháu ngồi trên một xe máy chưa bao giờ gần về khoảng cách và riêng tư như thế. Cô vẫn nghĩ nó là trẻ con, đối thoại với nó vô tư như không biết cơm thịt đã cho nó phát triển gần hoàn thiện những chức năng sinh lý cơ thể của đàn ông, những đợt mộng tinh như lũ lụt đã báo hiệu cho nó biết nó đã sẵn sàng. Còn nó lại nghĩ cô là người tình chăn chiếu, là vợ lâu năm, là một nữ thần trên ngôi cao. Ngồi đằng sau người đàn bà nó nuôi nấng trong tâm trí quá lâu, nó gần ăn tươi nuốt sống, biến ngày là đêm, sẽ đóng băng thời gian và làm chuyện phóng đãng với cô bất tận bất chấp luân lí kể cả nó đến sau những thằng đàn ông tù tội, khả ố nhất. Nhưng nó chưa dám, dù có một cái gì đấy tiềm ẩn khủng khiếp đầy nguy hiểm đang ngóc lên nóng rẫy chẩy rớt rãi ngay đằng sau cô. Giống loài ghê tởm đấy kiêu hãnh thách thức tất cả những loài ô hợp nhỏ bé tầm thường khác đã từng trú ngụ, ăn ở dầm dề bệ rạc đến mòn hăm cả da non trong cái hang hốc tối tăm bẩn thỉu nhất trên đời và chúng nó đã chối bỏ đến tận óc những thứ cặn bã, nhơ nhớp, bài tiết của nhau hết con này đến con khác...

    Thời gian...
    Duc____________No______ thích bài này.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái từ yêu nước mang tính tự sướng, tự huyễn hoặc cao độ và là cảm xúc mơ hồ :-D

    Tôi quen thuộc với truyền thống văn hoá dân tộc, vì thế tôi muốn thấy nó được duy trì, phát triển đẹp thêm. Nghe câu hò thấy sướng thì muốn lâu lâu được nghe lại.
    Tôi có tình yêu máu mủ với bố mẹ, anh chị em, họ hàng, vì thế tôi cũng muốn được thấy họ sung sướng, không đói khổ, bệnh tật. Vì như thế chính tôi đau.
    Tôi có bạn bè từ thuở thơ bé, tôi cũng muốn chúng nó vui vẻ, hạnh phúc, để đi chơi với tôi, tôi cũng vui lây.
    Rồi xa hơn, những người sống cạnh tôi, tôi cũng không muốn thấy họ đói khổ, vì chả ai ăn cơm ngon miệng khi ngồi cạnh bát cơm thiu cả.
    Những phong cảnh đất nước, tôi muốn được bảo tồn để tôi còn được đi thăm. Đường xá sạch sẽ đẹp đẽ, nhà cửa tiện lợi, cây xanh tươi mát, để cuộc sống của tôi được thoải mái, con cái tôi lớn lên khoẻ mạnh.

    Tất cả những cái đó đủ để làm một con người hạnh phúc. Vị thế, hướng về dân tộc, ... là từ đao to búa lớn nhưng không có ý nghĩa. Nếu giả thử bây giờ thằng Đức bảo, việt nam thành một bang của Đức, mọi thứ truyền thống, văn hoá giữ nguyên, đội tuyển bóng đá riêng, ... chỉ là đời sống cao như Đức, liệu có chấp nhận không?
    Duc____________No______ thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chắc anh Ủn muốn chọn em nào trong mấy em áo đen để giảm cân cũng được bác nhỉ.
    Duc____________No______ thích bài này.
  7. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Sao lại không ? Cứ gật đê, trong 50-100 năm, rồi trở mặt lúc đấy thì mọi thứ nó khác cmnr
    --- Gộp bài viết: 04/08/2017, Bài cũ từ: 04/08/2017 ---
    Hồng Kong, Ma Cao giờ nó còn đíu thik làm người TQ kia kìa
    --- Gộp bài viết: 04/08/2017 ---
    Bọn TQ là bọn mạt hạng
    Duc____________No______ thích bài này.
  8. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên...
    Duc____________No______ thích bài này.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi ko nghĩ là bác ko hiểu thế nào là lòng yêu nước. Chỉ là bác chưa được thấy nó bùng cháy. Tôi thì thấy rồi. Ví dụ như khi Trung Quốc nó căm cái 981 vào thềm lục địa VN. Tôi có cảm giác nếu như chiến tranh tôi sẵn sàng cầm súng.
    Tôi nhớ không lầm thì có 2 người VN một ở Sài Gòn hai là ở Mỹ tự thiêu với thông điệp phản đối Trung Cộng. Việc đó cũng gây rúng động dư luận.
    Lòng yêu nước nó không hiện hữu nhưng lớn mạnh hơn tất cả. Nó có thể khiến người ta hi sinh bản thân, gia đình, tất cả mọi thứ. Vì nước mất thì nhà tan.
    Còn vấn đề thành 1 bang của nước Đức nói thì nghe hay lắm. Nhưng thực tế thì không thể rồi. Còn làm thuộc địa của Đức có sướng không. Trước đây VN cũng làm thuộc địa của Pháp. Mĩ, những nước văn minh như Đức nhưng không sướng.
    Trung Quốc nước mạnh thứ 2 thế giới cũng muốn VN làm 1 tỉnh của nó, nhưng cũng không sướng. Tóm lại độc lập vẫn sướng.
    Châu ÂU cũng có những nước nhỏ. Ví Dụ: Áo, Thụy Sĩ, Bỉ. Nếu theo Đức sướng sao họ ko sát nhập với Đức chứ.
    Duc____________No______ thích bài này.
  10. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Tôi không yêu tuyển VN đâu nhé ghét bóng đá VN
    Duc____________No______ thích bài này.

Chia sẻ trang này