1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MichaelPlatini

    MichaelPlatini Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    107
    Thế cuối cùng có ăn được không?
    Duc____________No______ thích bài này.
  2. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Truyện hay ko
    Duc____________No______ thích bài này.
  3. MichaelPlatini

    MichaelPlatini Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    107
    Quá được, hóa ra chuyện hư cấu à? tưởng chuyện thật.
    Duc____________No______ thích bài này.
  4. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Cứ biết thế đi
    Duc____________No______ thích bài này.
  5. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Thế mà vẫn nhiều thằng bán nước đấy
    Duc____________No______ thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nếu theo Phật giáo thì tụi bán nước có dục vọng quá lớn tính người bị át đi, tham tiền, ham sống, sợ chết tham chức quyền nên theo giặc. Số này thời nào cũng có, thời Trần cũng đã có Ích Tắc theo giăc.
    Nhưng số này không nhiều. Nếu không nước mất rồi còn đâu mà bán.
    Duc____________No______ thích bài này.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Về mặt tâm lý thì lý do cuối cùng của sự bùng cháy kia cũng chỉ là cảm giác giận dữ vì mình bị thằng khác cướp mất một cái gì đó thuộc về mình. Mình bị đối xử không công bằng. Yêu nước là nói cho đẹp thôi.

    Bác so sánh với thời thuộc địa Pháp buồn cười bỏ mịa. Lúc đó nó bóc lột, lấy tài nguyên của mình, làm khổ mình, đàn áp mình thì chả chống. Tôi bảo ví dụ Đức nhập việt nam như nhập Đông Đức ý, đầu tư hàng ngàn tỉ Euro vào làm cho mức sống người dân bằng Tây Đức, mà mọi thứ vẫn giữ nguyên từ văn hoá, truyền thống, đội tuyển bóng đá, ... Bác gật đầu không?

    Các nước nhỏ ở châu Âu nó giàu hơn Đức, nhập vào Duc làm mịa gì :-D
    --- Gộp bài viết: 04/08/2017, Bài cũ từ: 04/08/2017 ---
    Yêu nước là một khái niệm có từ thời nguyên thuỷ.

    Khi đó luật pháp không có. Kẻ mạnh cướp bóc của kẻ yếu. Thế nên các cá thể quần tụ lại thành bộ lạc, để dựa vào nhau chống chọi lại kẻ cướp, mục đích là từng cá thể được bảo vệ. Bảo vệ, tương trợ các thành viên khác trong bộ lạc khi có xung đột là cách bảo vệ lẫn nhau. Vì thế phải yêu quí, bảo vệ bộ lạc, các thành viên trong bộ lạc. Về sau bộ lạc phát triển dần thì thành nhà nước, nên gọi là yêu nước, mục đích sâu xa nhất là bản thân mình được bảo vệ trong cái khối nhà nước ấy.

    Thế cho nên yêu nước là yêu bản thân. Khi có một nhà nước khác không bóc lột, làm khổ mình, che chở mình, làm cho mình sung sướng hơn, thì chả có lý do gì không yêu nhà nước khác cả. :-D
    Duc____________No______ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Thuộc địa mà tự do vẫn sướng hơn độc lập nằm trong khuôn khổ :-p

    Hồng Kông chẳng hạn ;-)
    Duc____________No______ thích bài này.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    - Vê lòng yêu nước mỗi người hiểu một cách khác nhau, tôi nghĩ bác hiểu.
    - Về cái sát nhập như Đông Đức thì bác cũng biết là không thể được. Đông Đức với Tây Đức như Miền Bắc và Miền Nam. Miền Bắc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để Miền Nam thống nhất. Thì Tây Đức sát nhập được Đông Đức là tốt quá, mấy ngàn tỉ Euro nhưng không chết mạng nào là quá rẻ.
    Để sát nhập nước nó còn phải phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, văn hóa, địa lý tương đồng. Nhất là yếu tố dân tộc. Người Đức nó cũng có tinh thần dân tộc cao bỏ mịa. Đến ông Vịt cho mấy thằng nhập tịch đá bóng cũng cãi nhau. Nó cho nước Việt nhập vào để ăn bám nó là điều không bao giờ có.
    - Vấn để bác nói tôi hiểu là mình đi theo các nước Văn Minh để phát triển thì chúng ta vẫn làm đấy thôi. Trước đây đi theo Nga, Trung rồi bây giờ theo Hàn, Nhật, Mĩ. Nếu Đức muốn tạo quyền lực mềm như Nhật ở Việt Nam thì chúng tôi cũng rất vui lòng. Chỉ sợ Đức không có đủ khả năng vươn tới châu Á.
    - Lập luận cuối cùng của bác là "nếu Đức sát nhập VN như Đông Đức thì có đồng ý không".
    Tôi trả lời là: Không đồng ý. Tôi thích Việt Nam sát nhập với Mĩ hơn. Vì chỉ có Mĩ mới có thể bảo vệ VN trước Trung Quốc. Đức hiện nay không có bom nguyên tử, quân đội còn bị kìm hãm bởi hiệp ước thế chiến II. Nên không thể đánh thắng Trung Quốc.
    --- Gộp bài viết: 04/08/2017 ---
    Minh được như Hồng Kông thì ai cần đánh Pháp làm gì. Năm 1945 2 triệu người chết đói. Pháp, Nhật nó áp bức mình quá nên dân mới theo VM. Chính quyền mà cai trị tốt thì chẳng có lý do gì dân làm phản cả.
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2017
    Duc____________No______ thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mục đích sự giải thích của tôi chỉ là nói cái từ yêu nước nó chỉ là trừu tượng, đao to búa lớn thôi. Bác phải nhây ra giải thích những cái lung tung kia thành hiện thực hay không làm gì :-D

    Giáo viên thì phải biết hiểu vào vấn đề chính chứ.
    Duc____________No______ thích bài này.

Chia sẻ trang này