1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
  1. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Giờ tui chỉ hy vọng ở các thành phố lớn ở Việt Nam, nơi có người nước ngoài bốn phương đến sinh sống.Sự pha trộn văn hóa, truyền cho nhau những cái hay cái đẹp thì tư tưởng dân Vịt mới phat triển được.
    Chỉ mong có một phố Nhật hoành tráng ở Saigon. Hàn,Đài thì qua đông quá mà Nhật thì vẫn chưa thấy đâu. Nhưng được cái người Nhật qua VN sống thì hòa đồng, hòa nhã chứ không như tụi Hàn Đài xấc láo.
    --- Gộp bài viết: 02/11/2015, Bài cũ từ: 02/11/2015 ---
    http://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-nhat-ban-cung-ngu-dan-binh-dinh-ra-khoi-cau-ca-ngu/348378.vnp
    TaoNgoanRoi_DytCuThangNam thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Có 1 lần tui gặp 1 nhóm hot girl mặc sành điệu sêxy quá trời, tưởng đâu mấy em Vịt sành điệu nhâng nhâng nháo nháo thường thấy, té ra là các em khách du lịch Nhật. Trời, toàn các em sêxy sành điệu vậy mà nhẹ nhàng, dễ thương và hiền hậu quá trời luôn, khác xa với mấy em nhâng nháo Vịt :-D
    TaoNgoanRoi_DytCuThangNam thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    bụt nhà nó không thiêng! có khi nào những em việt sang Nhật cũng mặc y như thế thê là có 1 đống thằng Nhật nói câu y chang: nhìn gái Việt cũng dễ thương hiền hậu quá trời, không nhâng nháo lố lăng như gái Nhật
    Lần cập nhật cuối: 03/11/2015
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    ông này nói mình thần tượng văn hoá Nhật nhưng thực ra ông không hiểu chút gì về văn hoá Nhật.
    để có sự giàu có hùng mạnh này không phải ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Tụi Nhật nó tích luỹ qua hàng ngàn năm. Văn hoá của nó cũng học từ văn hoá Tàu: văn hoá đạo Khổng và phật giáo Đại Thừa làm nền tảng. Nó không ảnh hưởng sâu đậm vì nó có đại dương che chắn. Hồi thời xưa tụi Tàu thuỷ chiến không mạnh nên không phải là mối đe doạ với nền độc lập Nhật bản nên nó có thể tiếp thu 1 cách có chọn lọc văn hoá Tàu và văn hoá các nước khác. Tụi Nhật văn hoá nó là 1 điểm dị thường của Châu á: nó tân tiến đến không ngờ nhưng cũng cổ lỗ đến mức đáng kinh ngạc.
    Tụi Nhật nó đề cao sự trung thành sự tận tuỵ. Cái tôi cá nhân phải hoà mình vào tập thể, phải biết tôn trọng những gì xung quanh theo 1 lễ nghi giáo điều rất khắc nghiệt được xem như là danh dự. Cái này thì trái ngược với người Việt về bản chất. Khi cần thiết đến mức sống còn thì người Việt cũng làm được nhưng khi hoà bình khi yên ổn thì người Việt lại tư duy khác cách nghĩ khác. Người Nhật nó có thể làm việc chăm chỉ tận tuỵ 1 ngày từ 12-16 tiếng một công việc lặp lại hàng ngày vô cùng nhàm chán. Mỗi người đều có nghĩa vụ phải tuân theo, cấp dưới phục tùng cấp trên, tất cả hoạt động hoàn hảo như 1 cỗ máy. Vì vậy 1500 năm Thiên Hoàng Nhật cũng chỉ có 1 dòng họ đó. Còn người Việt thì sao: chỉ có 1000 năm phong kiến mà thay đổi 12 triều đại với 75 ông vua thì có 36 ông bị bắt, bị giết, bị phế truất, bị ám sát cướp ngôi. Thời hiện đại này cũng vậy: một ông người Việt cày 8-10 tiếng đã về kêu la nào là công việc nhàm chán làm áp lực căng thẳng quá sức chịu đựng... ông công nhân, nông dân thì muốn cọn phải học giỏi để làm bác sĩ kỹ sư thoát kiếp công nhân. Ông người làm thì mơ mình hoặc đời con mình sẽ làm ông chủ, cấp dưới thì mơ mình sẽ lật cấp trên để thế vào hoặc có ý tưởng hay học hỏi điều gì mới là bùng ra mở công ty riêng làm ông chủ cho nó oai, cách sống đi làm hay sinh hoạt phải nghĩ đến quyền lợi của mình của người nhà dòng họ mình trước khi nghĩ đến người khác. làm gì mà người Việt học được tính tận tuỵ sự trung thành chịu khó và tôn trọng người xung quanh đoàn kết một người vì mọi người của tụi Nhật?
    ông Mc Queen nói Vịt mình có chí lớn ngang Tàu không sai đâu: Vịt từ thời lập quốc chỉ có 1 nhúm nhỏ ở Việt bắc mà bây giờ lãnh thổ trãi rộng ra bao nhiêu? cứ yên mặc bắc là bình xuống phương nam. Chiếm được đất mới là di dân đồng hoá. ở đông nam á có 3 nền văn hoá là văn hoá đạo Khổng và Phật giáo đại thừa của Tàu, văn hoá tiểu vùng Mê koong Ấn độ phật giáo tiểu thừa và văn hoá Hồi giáo. văn hoá Hồi giáo thì không hợp với ta. còn cuộc xung đột văn hoá Ấn độ tiểu thừa Phật và văn hoá Khổng giáo đại thừa Phật thì văn Hoá Khổng Giáo đã thắng. Đại Việt đã xoá xổ Chiêm Thành lấn đất Cam và Lào tranh hùng với dúi.
    các cụ ta lựa văn hoá Tàu là có lý của nó: Tàu nó ở sát bên, nếu không theo nó thì nó đánh cho bỏ mẹ. văn hoá Khổng giáo nó có nhiều điểm rất hay về sự trung thành, ý chí bảo vệ quốc gia và các tôn ti đẳng cấp xã hội. Việt mình học nhưng có chọn lọc, không theo 1 cách rập khuôn. Sự trung thành thì có nhưng không cao, cái tôi cá nhân vẫn có, đẳng cấp xã hội tôn ti trật tự cũng không ràng buộc nặng nề. Tụi Tau nó nói Vịt là tiểu bá ở đông nam á cũng không sai chút nào
    hiện nay thì sự phụ thuộc vào Tàu hầu như đã không còn nặng nề nửa. Việt ta có 1 truyền thống đáng tự hào là khả năng thích ứng và học hỏi rất nhanh, cái gì hay là ta bắt chước học theo giỏi lắm.
    chúng ta thường chỉ thích cái trước mắt, cái kết quả chứ không thích cái bắt đầu cái nỗ lực và quá trình tạo dựng. Cũng như ta thấy ông chủ đi xe hơi ở biệt thự tiền tiêu như nước là ta ngưỡng mộ muốn được như ông ta chứ không biết quá khứ cực khổ phải làm cu ly làm công nhân cày cuốc gian nan thất bại nhiều như thế nào mới được như thế. ta không thích điều đó, ta thích được giàu ngay và giàu nhanh. thích có kết quả ngay chứ không thích quá trình gian khổ và bản chất đố kỵ ghen ghét người tài, người giàu, người đẹp hơn mình đã được giáo dục từ nhỏ bằng mọi giá ta phải được như nó hoặc hơn nó. Không được thì ta phải dùng mưu kế kéo nó xuống cho nó nghèo hơn ta thấp hơn ta. Vì vậy mới đẻ ra thứ gọi là quá độ, đi tắt đón đầu, là lập thành tích chào mừng đại hội... Vì vậy mới có chuyện gian dối tham nhũng, người dân thì thích làm đa cấp vì nó cho giàu nhanh, làm nông thì thích cho thuốc khích thích vào vì nó chín sớm cho thu nhâp liền. công nhân thích luộc đồ, công ty thích làm gian dối vì làm vậy khỏe hơn và thu nhập nhanh hơn. Nhũng tệ nạn trộm cắp cướp giạt lô đề cờ bạc của hay những em chân dài dựa vào sắc đẹp kiếm đại gia.... đều là do thích kết quả hưởng thụ chứ không thích sự bắt đầu và quá trình gian khổ đi lên để đạt được kết quả đó
    Lần cập nhật cuối: 03/11/2015
    sole_husband, Malogskilogamx8x1 thích bài này.
  5. kilogamx8x1

    kilogamx8x1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    24
    đọc bài của ông tôi thấy đúng nhất mấy đoạn cuối. Chẳng bỗng dưng tôi nói chuyện với mấy thằng Nhật nó bảo dân chúng mày gian, quan chúng mày tham. Dân thì gian, quan thì tham. Giống nhau cả thôi nên dân thì cứ chửi quan tham nhũn nhưng bản thân mình cũng gian. Làm thì ít, nhưng máu chơi thì nhiều. Trước làm việc đến tầm 9h tối tôi cũng hay xem bộ phim 5s Online. Thấy mấy đứa nhân viên suốt ngày bàn tán bảo hay lắm hay vừa. Xem đầu tiên thì thấy cũng nhộn đấy nhưng mà toàn thấy mấy trò trốn việc với làm sao để thể hiện sự lười biếng. Những bộ phim dành cho giới trẻ mà cứ toàn cứ trốn việc với làm thế nào để làm ít nhất nhưng được hưởng lợi nhiều nhất thì chết. Cái nữa là độ láu cá và mất dạy của công nhận Việt thì tôi nói thật khó có thể dùng từ gì để nói. Tôi sang Trung Quốc, bọn công nhân của nó đi vào các công trường hay một nhà máy thì như một đoàn quân, kỷ luật đâu ra đó. Hiệu suất làm việc của bọn Tàu cũng rất cao. Nhưng công nhận Việt mình thì vừa bô nhếch, làm ít, nhậu nhiều, hở cái ra là ăn cắp. Về việc này hôm rồi tôi lướt báo chút thì thấy bảo công nhân Việt mình bị bọn Tàu nó oánh cho ở bên Châu Phi... thôi thì đồng bào mình thì mình cũng xót nhưng sâu xa trong cái nguyên nhân đó là như thế nào thì cũng chẳng biết được, giờ trách sao được bọn Tàu. Chủ lao động giờ nó thế chỉ còn mỗi thắc mắc là sao đấy nước đi thì không đi, lại đi Châu Phi làm cho bọn Tàu.
    Malogs thích bài này.
  6. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui không thần tượng văn hóa Nhật nhé.Thần tượng là để chỉ cái gì mình ngưỡng mộ bên ngoài.Còn cái này tui cảm thấy như máu thịt. Trái tim rung động khi nhìn thấy từng khung cảnh thôn quê Nhật như nhìn thấy quê nhà, tiếng đàn koto như gõ từng nhịp vào tim. Biết đâu cha ông ngày xưa từ Nhật lưu lạc sang đây hehe.
    -----------------------------------
    Văn hóa tàu thì tui thích từ thời Hán trở về trước. Trong các thước phim về thời chiến quốc thì thấy văn hóa thời đó tinh túy từ trang phục, kiến trúc,tư tưởng....Đến thời Hán là đỉnh cao rồi suy tàn càng lúc càng tệ hại và bẩn bựa. Có thể có sự liên hệ giữa phong kiến phân quyền và sự phát triển.Khi người ta phải tự làm chủ một mảnh đất thì có sức phấn đấu đua tranh, trăm hoa đua nở.Đến khi phong kiến tập quyền thì chỉ nghe chỉ thị trung uong để đàn áp dân chúng nên chất càng lúc cang tệ.
    Văn hóa Nhật có cái nét văn hóa nhà Hán từ cung cách trang phục, như thể là nó lưu giữ và phát triển được cái tinh Hoa thời hán trong khi văn hóa Mainland thì đi xuống không phanh.
    --- Gộp bài viết: 03/11/2015, Bài cũ từ: 03/11/2015 ---
    Vua Nhật và Anh tại vị lâu được là vì nó phân quyền,không toàn trị nên tại vị lâu.Toàn trị độc tài như Vịt Tàu thì lật nhau là chuyện tất yếu.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e là thằng rất thích văn hóa nhật nhưng đọc cụ mô tả tình cảm bản thân vẫn thấy giật mình :D
    thrall_d thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Những cái đẹp đẽ về Nhật các bác xem trên tivi, nên hiểu là được làm đẹp lên rất nhiều ở thời hiện đại, dưới khả năng Marketing văn hoá thầm lặng nhưng rất khéo léo của người Nhật. Cách đây 200, 300 năm nó không được như thế :-) Ai cũng nghĩ thanh kiếm Samurai nhật ngon nhất thế giới, nhưng ít ai biết rằng thời xưa trình độ luyện thép của Nhật kém bọn châu Âu và Ả rập, nên kiếm Nhật không cứng bằng.
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui thì không thấy đẹp, chỉ thấy gần gũi thân thương, nhất là khi xem các bộ phim trắng đen của Nhật.:)
    Vậy tui ngược với ông VANANHVIt rồi,totally.
    Các bộ phim trắng đen về thời gekijidai xem xong đều có cảm xúc bồi hồi khó tả khi thấy những cảnh vật, có những phim xem xong khóc như mưa.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Khi nghe đàn tranh Vịt,Tàu và koto Nhật nó khác nhau lắm.Đàn Tranh Vịt Tàu lả lướt nghe hay đó mà chóng phai.Koto thì chậm chậm, nhấn từng tiếng vào tận sâu thẳm tâm hồn con người.
    Blood_Buddha thích bài này.

Chia sẻ trang này