1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Anh lại éo thấy cao hơn gì cả :D
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  2. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Why ? Vì chưa thấy hay thật sự ko thấy cao hơn ?
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bác Eric Căn Tôn Na này nếu chịu khó nghe đến đoạn ông Thích Phước Tiến giảng về câu " thọ tỉ khổ" của nhà Phật thì sẽ giác ngộ. Bác @Vangngayxua nói đúng. Bác cảm thấy lạc, nhưng lạc ở mức độ thấp.
    - Nói một cách cơ bản nhất về thiền học, nhưng một số bác có thể đã thấy nhức đầu. Cuộc đời là vô thường. Bác uống 2 bữa cafe là sướng. Đối với tôi, cái cafe của bác chẳng khác nào thuốc bắc cả. Vừa đắng vừa mất ngủ. Tôi thích uống nước vối.
    Vì vậy, cái gọi là sướng, thực chất vẫn là khổ. Con người chỉ có hạnh phúc thực sự khi họ giác ngộ và tu tập.
    Cái lạc đó vẫn là khổ xét trên quan niệm thiền học. Để được an lạc thì phải tu hành mới đắc được đạo. Nếu mỗi ngày làm 1 phát, 1 năm du lịch 2 lần mà đặc đạo, an lạc thì ai cần tu tập làm gì.
    Bác thấy " éo" có gì cao hơn, vì đạo bác còn thấp, làm sao thấy được.
    Lần cập nhật cuối: 30/08/2017
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  4. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Anh chắc quá nặng duy vật phương tây rồi. Em cũng ko ham đọc đạo giáo lắm nhưng khi nghe những lời lẽ phật pháp có linh tính sâu chắc trong con người mách bảo là thật đấy
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    Nếu đúng thật theo tính em thì ngày em ăn phải đến 7 8 bữa thích ăn là ăn uống là uống ko bữa nào ra bữa nào lúc nào ngủ là ngủ xong đi chơi đến mấy giờ về cũng được , đị t thì em đị t cả ngày
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Tại sao tôi cần phải giác ngộ, đắc đạo cao thấp? Tôi sống có ích cho đời, vui vẻ hạnh phúc, cần những cái đó làm gì?
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    Đấy, chú cứ làm cái mà chú thích, sống vui vẻ, thế là đắc đạo rồi. Mấy cái anh đưa ra chỉ là ví dụ thôi.
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  6. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Không ai bắt phải giác ngộ, đắc đạo, và không ai phê phán ai cả. Tất cả đều có quyền sống theo ý mình và tự chịu trách nhiệm mà.

    Nhưng, chắc chắn là vẫn ở trong trầm luân đó. Những nghiệp chướng của con người là ko thể tránh nổi. Đó là trường hợp may còn được làm người.

    Ngày xưa vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi lên Yên Tử tu đắc đạo đó anh. Chuyện này không thể nói với anh theo ý nghĩa giáo dục. Nhưng có ý nghĩa có nó. Mà chắc sự hiểu biết của anh cũng sẽ suy luận ra điều gì đó, nếu anh thật sự để tâm.

    Có trôi nổi thêm trăm vạn kiếp nữa cũng chỉ sêm sêm thế này thôi. Cảm thấy mệt thì dừng.

    Người không tu nhưng người ta đã nhận diện được cốt lõi của tấm thân này thì người ta đã không bị sống một cách mông muội nữa rồi.
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em cảm thấy đạo giáo là cho những người không có những mục đích sống cao hơn kiếm tiền để nuôi sống qua ngày. Còn những người có những mục đích sống cao hơn để thực hiện (như kiếm trăm triệu $ để chứng tỏ bản thân hoặc làm từ thiện???, lãnh đạo đưa 1 cộng đồng to/nhỏ nào đó đi lên, hay nghiên cứu ra cái gì đó có ích, phát minh, hoặc đơn giản là vì gia đình...) thì không cần tới đạo để dẫn hướng nữa.
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bạn xem cái Clip tôi post ở trên đoạn sau, lúc Thầy Tiến trả lời vấn đáp. Thầy nhấn mạnh: Phật học không phải tôn giáo. Tôn giáo là thờ thần, thờ ông nọ, bá kia, thờ sông, thờ núi.
    Phật học, là triết học, là quan niệm sống. Làm thế nào để được " an" và được " lạc".
    Nếu bạn học Phật sâu hơn chút. Sẽ thấy cổ đại có những vị vua như vua Vô Chính Niệm đặc đạo nhờ nghe thuyết giảng Phật Như Lai. Hay những nhà giàu vẫn đặc được đạo nhờ tu tập.
    Nói theo luật nhân quả. Thì người giàu được phước từ tiền kiếp nên mới giàu. Nhưng nếu họ giàu chân chính, biết bố thí, cúng dường nhà Phật. Thì họ đắc đạo kiếp sau giàu tiếp. Nếu giàu mà mất đức, làm ăn phi pháp thì kiếp sau sẽ đầu thai vào cõi xấu, mà không đợi đến kiếp sau họ sẽ chịu báo ứng ngay kiếp này. Ví dụ: tù tội, vỡ nợ, bị cướp.... Vì vậy người giàu có cái khổ của người giàu. Giàu cũng cần an lạc, mà muốn an lạc không có cách nào khác là phải tu tập, làm việc thiện.
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  9. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Không phải thế đâu sư huynh. Nhưng em cũng ko có ý định thuyết phục ai thay đổi quan điểm.

    Tuy nhiên, hãy nhớ một điều vô cùng quyết tử : Đến đứa con mình sinh ra với bao yêu thương kỳ vọng, rồi có một ngày nó cũng phải chết.

    Một tấm thân sờ sờ, đẹp đẽ thông minh, và giật mình một ngày nó vẫn phải chết. Là một điều cực kỳ đau lòng.

    Đường nào cũng đến nghĩa trang thôi. Và trong một giới hạn, những việc mình làm trong đời đều ko có ý nghĩa gì mấy. Nếu ko tin cứ quán chiếu suy tư về một người thân của mình qua đời.

    Nói vậy ko phải là để thối chí anh em. Ai làm gì cứ làm thôi. Nhưng đến khi đi già nửa đời rồi thì chẳng cần ai dậy cũng tự ngẫm ra là thế.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    Phật pháp ko dậy đạo đức. Mà Phật pháp là sự sòng phẳng, chấp nhận.
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi vẫn còn nhiều thứ phải phấn đấu. Bản thân chưa mạnh thì chưa giúp được ai hết, dù tôi vẫn cố gắng giúp trong khả năng tôi có. Và tôi không phấn đấu bằng cách gây hại cho ai hay cộng đồng. Phật giáo cũng dạy nhiều điều hay, nhưng nghiên cứu sâu xa rất mất thời gian, trong khi việc mình làm thì chưa xong.
    _DucNo__________DucNo_____ thích bài này.

Chia sẻ trang này