1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tâm đắc. Đồng nhận định ;-)

    Đối với tôi cũng chẳng có gì đúng hoàn toàn, chẳng có gì sai hoàn toàn. Cuộc sống là một con đường mình tự chọn, quan trọng là đến lúc mình đi đến cuối con đường của mình, ngoảnh lại không thấy tiếc nuối, ân hận gì. Ai thích thành phật thì thành, ai thích thành ma cũng được. Chắc gì phật đã là chính, ma đã là tà :-D
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ông lại triết lý dởm rồi.
    Đúng hay sai tùy vào quan điểm từng người. Hiểu đạo và không hiểu đạo rất khác nhau.
    Nói theo quan điểm đạo " thần b.uoi" của cậu Vàng nhé. Ấy thì mỗi người thích một kiểu. Nhưng biết ấy hay không biết thì khác nhau đấy. Làm thế nào để đối tác sướng thì phải biết cách.
    Cũng như có ông nghĩ mình hiểu đạo, tôi bảo các ông chưa hiểu, các ông cục cằn vặc lại chứng tỏ các ông tự nhận phần thua về mình.
    _Duc____No_____Duc__No_________ thích bài này.
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Thua cái gì? Cái ông hiểu có chắc là đạo ko? Ông ngồi ở cái xó bếp của ông còn tôi đi khắp thế giới, tôi bảo là ông thua tôi. Ông bảo ko phải, cái xó bếp của tao là nhất, tao thấy hạnh phúc nhất, như vậy ông cũng ko sai. Cái sai là tôi áp đặt tiêu chuẩn của tôi cho ông.

    Đạo của ông với đạo của thằng Vàng khác nhau, chắc éo gì ông đã sướng hơn nó (dưới góc nhìn của nó). Trên đời này éo nói đc đạo của anh hơn của tôi được đâu, mỗi người đều có cái đạo của riêng mình
    _Duc____No_____Duc__No_________ thích bài này.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ông là người ngoại đạo. Có đi khắp thế giới cũng có tu học đâu mà hiểu.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Tất nhiên rồi tôi làm sao hiểu đc con mèo nằm trong xó bếp nó nghĩ cái gì
    --- Gộp bài viết: 09/09/2017, Bài cũ từ: 09/09/2017 ---
    Mà tôi có đạo của tôi, tôi phải tu hay hiểu đạo của con mèo làm gì.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Con nghe thầy giảng này. Ngày xưa Đức Phật đi giảng đạo. Có một người đàn ông đến nói rằng. Nầy ông kia, ông thì thông minh hơn ai, ông chỉ khéo nói thôi. Ông cũng ngu si như ai.
    Đức Phật nói rằng: " Này ông bạn, nếu ông tặng ai đó một món quà, người ấy không nhận thì món quà đó thuộc về ai".
    - Đương nhiên là thuộc về tôi.
    - Đúng đấy ông bạn. Ông chửi tôi mà tôi không giận thì sự bất hạnh thuộc về ông. Chỉ có cách là yêu thương người khác thì mấy hết bất hạnh.

    --- Gộp bài viết: 09/09/2017 ---
    Đạo gì? Đạo "thần buo.i" của cậu Vàng à.
    Tôi không muốn ngộ đạo cho các ông. Chỉ có điều tôi ở đây thấy bẩn thỉu quá mức. Muốn cho các ông thanh lọc tâm hồn bằng chính đạo, thay vì tà dâm. Nhưng toàn người tự cho là bác học. Lại thô lỗ đệch, lọ đệch kia nên tôi cũng không còn hứng thú nữa.
    Những điều tôi nói với các ông chỉ là một pha bóng, còn rất nhiều trận đấu mà tôi biết. Nếu các ông thích nghe thì tôi mới kể, đây chỉ là gợi mở thôi.
    Tôi có một câu truyện kể với ông mê gái đẹp.
    - Có một giáo sự đại học đến gặp một thiền sư để học tu thiền. Khi gặp mặt. Thiền sư rót trà mời giáo sư kia uống. Cứ rót mãi không thôi. Giáo sư kia mới nói.
    - Thưa thầy! Trà đã tràn rồi.
    Thiền sư mới nói:
    - Vậy à! Ông cũng như tách trà này. Tràn rồi thì làm sao mà rót được nữa.
    Các ông cũng vậy, ở đời rất khôn ngoan, rất hiểu biết. Nhưng hiểu biết của các ông chưa chắc đã là chính đạo. Đạo bất đồng , bất tương vi mưu. Nên không nói được chuyện đạo với tôi.
    Lần cập nhật cuối: 09/09/2017
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.000
    Đã được thích:
    19.158
    Nói về đạo thì vô cùng lắm. Đúng là mỗi người 1 lý tưởng, ko thể lấy lý tưởng này để áp đặt lên lý tưởng khác được!

    Như anh chàng Tom Cruise còn theo cái đạo kinh dị gì ấy mà nàng Kate chả làm gì được, chỉ còn nước ôm Suri bỏ... chồng chạy lấy người :))
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    mỗi người có đạo riêng của mình. Ko đánh giá về đạo nhưng về nhân cách tôi thấy Vàng nó còn gấp vạn lần ông.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.000
    Đã được thích:
    19.158
    Chỉ vì cái túi này mà các bạn trẻ đặt gạch xếp hàng từ tối hôm trước tới trưa hôm sau để được khuyến mại. Túi xấu kinh :D

    [​IMG]

    Xếp hàng dài dằng dặc :confused:
    [​IMG]
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    A Di Đà Phật! Tại hạ đạo hạnh còn thấp, các thí chủ nghe nữ Bồ Tát này tụng Chú Đại Bi Remix cho chóng thành Phật.

    Thí chủ post phân tôi đoán không lầm thì là công tử hà nội. Nhưng nguyên nhân thì tại mod. Tôi thấy nhiều thành phần anti nói tục, sân si cũng chẳng kém cậu ấy mà vẫn nhởn nhơ. Mod cứ nhìn thầy cậu ấy là khóa thẳng tay. Nếu để cho cậu ấy nói thì đã không phải đi dọn phân. Đấy gọi là đi tạo nghiệp. Khóa được 1 nick thì có trăm nick mở ra báo oán. Ngày xưa thời mod muaxuanbackinh nắm quyền thì không bao giờ có những nich như đức nổ hay post phân. Cũng không bao giờ có những người năm lần bảy lượt chửi " bố ma.y" " mia may" người khác mà nhởn nhơ như cậu Vàng.
    Tôi nói hơi phạm húy, mod có thể khóa nick tôi, tôi đi. Nhưng diễn đàn bị như ngày này cũng có trách nhiệm của mod.
    Lần cập nhật cuối: 09/09/2017

Chia sẻ trang này