1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Tên đẹp và ý nghĩa nhất là Ngu.

    Chỉ có một con ngu mới đứng chờ một thằng ngu như vậy! Nếu ko ngu thì thì 2 đứa đã êm đẹp rồi!
    __DucNo__________ thích bài này.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Say rượu hả?

    Tôi đoán cô ấy gần cuối 7x, con nhà dân Bắc 54 nên gia giáo lắm.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.691
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi nhớ theo tiếng Hán "ngu" còn có nghĩa là rất yên ổn hòa bình (chứ ko phải "thông minh"). Cho nên mới có ông vua gì của mình (Hồ Quí Ly thì phải) lấy niên hiệu là Đại Ngu :)
    --- Gộp bài viết: 05/04/2018, Bài cũ từ: 05/04/2018 ---
    Tôi nhớ có lần xem trên youtube cái clip không biết thật hay giả, cũng cái màn cưa ngưỜi này đây nhưng bị nhầm lẫn hay sự cố sao đó mà cô kia bị cái cưa cắt ngang người luôn. Thấy mà ghê.
    __DucNo__________ thích bài này.
  4. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Nhỡ là ngáo đá thì nàm thao???. Nhưng ít ra thì vẫn hợp lý hơn mấy cái tên Ngân nghiếc gì đó!

    Có Ngu thì mới để một thằng sắp lấy vợ nó chăn. Ngày xưa chị Vẹo dạy gà toàn phải chưởi chúng nó đầu tiên về cái ngu này.
    --- Gộp bài viết: 05/04/2018, Bài cũ từ: 05/04/2018 ---
    Và công cuộc giáo chã của chị Vẹo ngày xưa cũng đi kèm với 1 câu nói nổi tiếng: "Tất cả những đứa yêu nhau mà phải chia tay nhau đều là những đứa ngu hết" .
    Đừng đổ lỗi cho một điều gì cả, trừ khi lượng hooc môn testosterone lẫn adrenaline, dopamine hay oxytocin đã đến chu kỳ cạn kiệt....
    __DucNo__________ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153

    Ko biết có phải màn này ko? Màn này ko phải là cưa đôi người mà là cưa đứt đầu :sick: (lỗi do... quên ko thay đầu búp bê vào)



    Có cái màn này thấy cũng nguy hiểm vãi. Nếu là tui chắc tui ko dám diễn :sick:

    __DucNo__________ thích bài này.
  6. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    anh hỏi thật em Vẹo, từ lúc dậy thì đến giờ em ăn bao nhiêu chuối rồi
    __DucNo__________ thích bài này.
  7. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    ko trả lời có được ko cô?
    __DucNo__________ thích bài này.
  8. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    thế còn màn biến mất tầu hỏa và tượng thần bác ơi
    --- Gộp bài viết: 05/04/2018, Bài cũ từ: 05/04/2018 ---
    phải trả lời chứ ^^
    __DucNo__________ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Màn biến mất tàu hỏa:




    Màn biến mất tượng nữ thần:

    __DucNo__________ thích bài này.
  10. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Cái màn biến mất tượng nữ thần thì mình nhớ là chỗ ngồi của khán giả bị xoay sang một góc khác khoảng 45 độ gì đó so với tầm view trước đó.
    --- Gộp bài viết: 05/04/2018, Bài cũ từ: 05/04/2018 ---
    Ngày xưa đứa nào biểu diễn ảo thuật tú lơ khơ với mềnh chỉ đến lần thứ 2 là mềnh đọc vị và làm được theo luôn. Về sau biểu diễn ảo thuật tú lơ khơ thành chuyên gia luôn.

    Cái trò lừa đảo 2 cây đen một cây đỏ tráo đi tráo lại của bọn ma cô trên xe bus mình nhìn qua 1 vài lần cũng đọc vị luôn. Về lừa bọn trong phố khóc thét luôn.

    Trò đó rất đơn giản. Nói chung mọi trò ảo thuật khi đã đc lý giải thì thấy rất bình thường như cân đường hộp sữa vậy.
    __DucNo__________ thích bài này.

Chia sẻ trang này