1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Thực ra nếu ở trên phố thì Hà nội từ thời bao cấp, cuộc sống về đêm cũng rất tấp nập, khác hẳn vùng ngoại ô rồi. Tuy nhiên thì Sài Gòn khác hơn nhiều.

    Còn nói về về sự bốc đồng này nọ thì đồng chí nói ngược rồi. Ko phải vì môi trường như vậy mới tạo ra những tính cách như vậy, mà ngược lại, vì những bản chất, tính cách như vậy nên mới tạo ra môi trường như vậy. Còn nguyên nhân sâu xa thì lại phải lần giở về lịch sử. Vì sao tính cách người Bắc điềm đạm, vì sao tính cách người Nam phóng khoáng, nó là cả một câu chuyện dài liên quan đến cả chiều dài lịch sử của miền đất từ thuở sơ khai hình thành.
    __Duc__No__ thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Lắm nhọt hâm dở :-D

    Cái sự trên phố của Hà nội thì tầm 10h trở đi là cái móng tay so với sài gòn. Chắc chưa bao giờ vào sài gòn phải không :-D Mấy cái disco với quán ba đóng cửa chơi với nhau của hà nội không nên đem ra để so với sự tấp nập ngoài đường của sài gòn.

    Cái đoạn sau về sự bốc đồng thì thanh niên lại càng dở. Nên nhớ rằng Hà nội có cả một quá khứ là trung tâm hành chính của Đông Dương, sau này trở về chế độ cs thì lại càng có sự kiểm soát nghiêm ngặt và những con người sống trong đó dù gì cũng bị ảnh hưởng, đến tận bây giờ dù nhập cư nhiều hơn dân gốc thì họ cũng quen cái phong thaí sống nó trầm thế. Bên cạnh đó là vài tháng lạnh trong năm con ngừoi không muốn ra đường vào buổi tối. Còn sài gòn có cả một quá khứ của văn hoá Mĩ, từ thời đó đã tạp nham, cướp bóc rồi chứ không phải bây giờ. Trong quá khứ cùng thời, hà nội cũng chưa bao giờ nhiều cướp như sài gòn nhé. Ở khắp nơi trên thế giới này đều giống nhau, dân xứ nóng bao giờ cũng bốc, nhiệt hơn dân xứ lạnh.
    __Duc__No__ thích bài này.
  3. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Đồng chí nói 9h30 trở đi là Hn ít người ngoài đường thì tớ mới nói. Như vậy là đồng chí sai rồi! Tớ sống từ bé ở phố cổ. Khẳng định một câu, từ thời bao cấp, Hn đêm vẫn sáng đèn, có đủ quán ăn đêm cho đồng chí chứ ko nói là buổi tối. Còn Sài Gòn thì như tớ đã nói là đương nhiên nó khác. Nó khác bởi rất nhiều nguyên nhân!

    Còn từ lâu nay thì ko chỉ trên phố, mà ở ngoại thành luôn, ko có chuyện 9h30 tối là ít người đi ngoài đường. Đồng chí nói thế là sai!

    Còn việc đồng chí cho rằng sự bốc đồng của văn hóa thanh niên Sài Gềnh bắt nguồn từ môi trường thì tớ cũng đã nói là đồng chí sai. Sự bốc đồng của thanh niên Sài Gòn nói chung và dân Nam nói riêng là một đặc trưng về tính cách, nó mang tính kế thừa từ rất rất lâu, chứ ko phải mới hình thành. Theo đồng chí là vì môi trường văn hóa tạo nên, vì kế thừa văn hóa giai đoạn Mỹ đặt chân vào đúng ko? Đó là suy nghĩ của đồng chí! Vấn đề đồng chí đề cập đó chỉ là một phần của lịch sử, nó chỉ tạo nên một nét văn hóa trong một giai đoạn của lịch sử, và đương nhiên chắc chắn ko phải là điều kiện để hình thành nên tính cách của người dân miền trỏng như chúng ta đã thấy. Đồng chí hoàn toàn nhầm!

    Vấn đề này tớ đã từng giải thích trọn vẹn cho một nhóm đồng chí trong box GDQP cách đây khá lâu. Thậm chí có cả sự tham gia của thằng Ất. Nếu đồng chí khoái tham gia về đề tài này thì để tớ lôi lên rồi vào đó tâm sự tiếp. Ok?
    --- Gộp bài viết: 16/05/2018, Bài cũ từ: 16/05/2018 ---
    Đồng chí Queen phải hiểu rõ là khi nói sâu về câu chuyện này thì đồng chí đang nói chuyện với một người chuyên tâm nghiên cứu về Văn Hóa VN (ko phải là môn Văn và môn Hóa đâu) chứ ko phải đơn thuần là đang chày cối tâm sự với chị Vẹo ngày thường đâu!
    __Duc__No__ thích bài này.
  4. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Mỹ thì nói chuyện với Tuấn Mỹ tho đi. Đồng chí có biết tác phẩm Bỉ Vỏ ra đời từ thời nào ko?

    Nhưng vấn đề chính là tính cách đặc trưng của người miền trỏng hình thành trong bối cảnh và điều kiện nào? Bỉ Vỏ chỉ là một câu chuyện phản ánh xã hội thời bấy giờ, và tất cả những tính cách của các nhân vật trong truyện cũng chỉ là nguyên liệu để kết nối, chứ ko phải là hệ quả hình thành từ bối cảnh xã hội. Hệ quả chỉ là về hành vi, còn về tính cách thì là vấn đề hoàn toàn khác, nó mang tính kế thừa..

    Bởi vì tính cách của những nhân vật trong truyện, ánh xạ từ cuộc sống đời thường, là tính cách đặc trưng của người miền trỏng đã được hình thành từ rất rất lâu. Và hình thành do đâu, như thế nào... thì nó đều có nguyên nhân và có cả một câu chuyện dài của nó, Nó là một phần của văn hóa, lịch sử... Nếu đồng chí Queen hứng thú thì tớ sẽ lôi topic lên và mình vào tâm sự tiếp... ;)
    __Duc__No__ thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác nào nói từ thời Mỹ dân Nam bị ảnh hưởng lối sống hưởng thụ tôi nghĩ có khi không phải!
    Vì dân Nam thời đó đa số là người đi đạo và tầng lớp trên từ Bắc di cư vào. Tôi ít vào Nam, có khi được 4-5 lần gì đó nhưng rất thích con người Nam. Họ lịch sự, phóng khoáng, chuyên nghiệp từ người xe ôm trở đi.
    Dân Bắc thì sỹ phu gì chả biết, tôi thấy đa số toàn nông dân khởi nghĩa, lớp trí thức thì toàn Nga Xô Đông Đức nồng nàn mùi bảo thủ hủ nho nhồi sọ. Bởi vậy kẻ tiểu nhân thì dương dương đắc ý, người có chút lương tri thì gàn dở bất mãn chửi đời. Tóm lại chả ra làm sao cả!
  6. lao_ta

    lao_ta Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    74
    Bác có thể nói rỏ hơn câu đỏ đỏ được không ?!!!. Còn như đó là câu khẳng định thì tôi nghĩ nó hơi bị sai nha Bác .
    __Duc__No__ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Tui thì thấy tính cách dân mỗi vùng nó cũng có ảnh hưởng từ khí hậu nữa! Trong Nam khí hậu nóng vừa vừa và đều đều quanh năm dễ sống nên con người nó cũng xuề xòa thoải mái theo, còn ngoài Bắc khí hậu khắc nghiệt nên người ta cũng khó tính hơn chút :D

    Hồi tui nói chuyện với ông phó GĐ trung tâm Apolo (ổng người Mỹ), ổng nói Mỹ cũng y hệt như Vịt: ở miền Nam nóng nên tính tình dân nó cũng xuề xòa lắm, còn miền Bắc lạnh thì dân nó khá kỹ tính và chỉn chu.
    __Duc__No__ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Tôi tình cờ mới thấy cái quảng cáo cho Modern Talking ở bên Mỹ này, sẽ có cái tour của Modern Talking chung với Bad Boys Blue. Thấy cũng hay hay mà không biết có nên đi không :) Toàn mấy bài cũ quen thuộc. Bác nào nhớ mấy bài này không nhỉ:

    --- Gộp bài viết: 16/05/2018, Bài cũ từ: 16/05/2018 ---
    Ông ấy nói chuyện hơi phiến diện rồi đấy bác. Bên này nưo8'c nó rộng chứ không chỉ phân biệt Bắc-Nam như mình đâu. Mà dân miền Nam nói nó xuề xoa` thì cũng ko đúng lắm đâu :)
    Nói chung, vơ đũa cả nắm bao giờ cũng có ngoại lệ. Nhưng để nói nhìn chung, đa số, ấn tượng chung thì thế này:
    - miền Nam: nồng nhiệt hơn, nhưng hơi kỳ cục (từ góc nhìn của dân Á châu) và kỳ thị
    - miền Bắc: hơi lạnh lùng và khô khan
    - miền Tây: thoải mái hơn, ít kỳ thị nhất
    __Duc__No__, hoalongtrangptsondr thích bài này.
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Dân chủ thế !
    __Duc__No__ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa hehe.

    Bad Boys Blue hồi đó tui mê nhất 2 bài: You're a woman và Come back and stay. JOY cũng 2 bài: Touch by touch và Hey hello. Modern Talking thì khỏi nói, quá nhiều bài luôn. Ngoài 3 band này ra tui còn mê Sandra kinh khủng. Mà Sandra vừa xinh vừa hát hay bác nhỉ :-)

    __Duc__No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này