1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thời chiến tranh thì nó là toàn dân, mấy ông trốn ở nhà có vẫn là số ít so với lính tráng trở về thôi. Con mấy ông trốn đó mà lớn đến lúc chiến tranh rồi cg xung phong đi lính là chủ yếu vì thời đó vận động lòng dân quá tốt. Mà chắc các bác đg troll vui.
    Dân Bắc nói chung là căn cơ, ko quá nồng nhiệt nhưng ko có nghĩa là nếu chơi cùng sẽ ko fair. Có thể là họ ko quá quảng giao thôi.
    --- Gộp bài viết: 17/05/2018, Bài cũ từ: 17/05/2018 ---
    Bác nói đúng, nghe thì hơi viển vông, nhưng đúng là có 1 bộ phận đối với người ta quan trọng là làm cái họ thích.
    __Duc__No__ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Nhớ trước có bác nào đoán ông Tuấn làm nghề bồi bàn cho 1 quán phở. Có vẻ chuẩn ko cần chỉnh :D
    __Duc__No__ thích bài này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thời chiến tranh miền Bắc muốn trốn cũng chẳng được :-D Đấy là bác hoa_khanh không biết thực trạng miền Bắc lúc đó rồi.

    Thời đấy thằng nào giả ốm trốn ở nhà thì gia đình cũng chả sống yên được với sự coi thường của hàng xóm.
    __Duc__No__ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Cái thời bao cấp nghĩ cũng buồn cười. Hồi đấy khu tui ở có 1 nhà buôn bán ở chợ Đồng Xuân. Cả xóm khinh lắm gọi là đồ con buôn :))
    __Duc__No__ thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Văn hoá làng xã mình mà, có chuyện gì cả làng đều biết. Dè bỉu thì dè bỉu mà cỡ Chí phèo (số rất ít) thì sợ gì dè bỉu :D.
    Văn hoá làng xã trong miền Nam, mien Trung thì thế nào nhỉ?
    __Duc__No__ thích bài này.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Theo tôi nhớ không nhầm thì thời chiến đến trước 1975 quản lý rất chặt. Chỉ có bệnh tật, què quặt, hoặc con một thì mới không phải đi lính. Thời đó không như sau này, vì vậy chuyện trong làng trong xã bao che hối lộ để khỏi phải đi lính là hầu như không có. Thằng nào ở huyện xã bao che, trên nó biết được nó xuống là bắn chứ không phải đùa.
    --- Gộp bài viết: 17/05/2018, Bài cũ từ: 17/05/2018 ---
    Cái tiểu thuyết bến không chồng hay cái phim dựa trên tiểu thuyết ấy "thương nhớ ở ai" mà vừa rồi chiếu là phản ánh thực sự đời sống ở làng xã việt nam ngày xưa.
    __Duc__No__LackOfMoney thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    4.578
    Tui thì thấy dân VN dù Bắc hay Nam ai cũng yêu Bác Hồ với Franklin hết. Yêu lãnh tụ quá và tầm nhìn ngắn nên giỏi lắm cũng chỉ lên được tới tầm vừa phải thôi.
    __Duc__No__ thích bài này.
  8. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Nói chung thôi bác. Tương đối mà nói thì tiểu nhân thông thường sẽ tránh được họa tốt hơn so với lối suy nghĩ kiểu đại trượng phu. Thời trước 75 thì tuyên truyền của mình tốt lắm, hầu hết dân mình đều nhiệt tình đi lính cả, gọi là đi ngay, rất nhiều người cứ đến tuổi là đăng ký đi bộ đội luôn chứ chả phải chờ đến lúc gọi. Tuy nhiên thì rất nhiều người sẵn sàng tìm đủ mọi cách để không phải đi, ví dụ như tự làm bản thân mình què cụt (mất một ngón trỏ phải thì rõ ràng là chả phải đi lính rồi), hay luồn lót để xin được công việc không thuộc diện phải đi bộ đội ... Nói chung là tiểu nhân thì có rất nhiều cách để không bị đi bộ đội một cách đàng hoàng. Và rõ ràng trong số những người không phải đi lính thì tiểu nhân sẽ nhiều hơn.
    __Duc__No__ thích bài này.
  9. HN1

    HN1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2018
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    471
    sau vụ ông già cựu giám đốc NHNN bị xử tội dâm ô ở vũng tàu nhưng chỉ bị án treo vì là đảng viên (có cả clip ông này dọa đốt thẻ đảng trên mạng)
    giờ xuất hiện cái này, ko biết ông nào lợi dụng đêm tối lên viết lại khẩu hiệu, bái phục
    [​IMG]
    __Duc__No__ thích bài này.
  10. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Ngày xưa còn có nhiều trường hợp, khai tăng tuổi, thậm chí nhét thêm gạch vào túi áo, túi quần để tăng cân nhằm đạt tiêu chuẩn để đi bộ đội nữa kia.

    Cái sự hăm hở đi vào quân ngũ nó cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ chủ yếu là vì tinh thần giống nòi và một phần nữa là do... đói ăn. Thời đó ở làng quê, nhiều nơi hầu hết nhà nào ngày 2 đủ bữa dong giềng còn là khá khẩm. Nói chung là cái đói nó bám riết lấy thân phận của những người nông dân nghèo khổ. Và con đường vào lính cũng là một giải pháp giải quyết vấn đề này. ..

    Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là tinh thần dân tộc ngút trời. Nhiều đôi lứa thắm thiết yêu nhau nhưng vẫn quyết gạt lệ chia xa. Mà càng yêu nhau thì thằng con trai càng ko thể ở lại đành lòng nhìn cả thế hệ cùng trang lứa ra đi gìn giữ lý tưởng, như thế thì lại càng ko xứng đáng với tình yêu thuần khiết, ngây dại thuở bấy giờ...

    Còn chú nào đủ bản lĩnh ở lại thì phải nói là trong quãng thời gian vài sọi năm chiến tranh, chuyện la liếm ăn hàng quanh làng thì phải biết. Thời đó các chị em chưa chồng đến tuổi đồi thông hai mộ nhưng nhức cũng nhiều, mà các chị có chồng đi bộ đội, nửa đêm phải mò ra sân giã gạo cũng nhiều...
    __Duc__No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này