1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Ghet nhắt là mấy thằng ếch ngồi đáy giếng. Mới tặp toèng mà tỏ ra hiểu biết. Những phẩn mềm trade tự động, phân tích thị trưởng vvv và vvv người ta đẵ làm đã xài từ lâu. Lớp dạy đầu tư cũng mở nhiều. Học chính qui có từ BS tới PHD. Học thêm và nâng cao có những seminar vv và vvv. Không có 1 công thức nào là xài được lâu dài cả. Nếu có thằng đó nó không bán mà tự làm giàu. Giáo sư chuyên gia tài chính giỏi biết đánh giá đúng dựa vào model nô kia thì nó đị dạy làm đíu gì.

    Những kiến thức thì trường lớp đã dạy. Những lý thuyết ông nọ ông kia trong tài chính tốt nhất chính xác 1(nhưng vẫn có sai số) thì đã dạy trong trường chính thống rồi. Chính phủ Bush không thiếu người tài mà còn không ngăn nổi cơn suy thoái 2007. Trong đó có những thằng mà cả VN cũng không 1 ai xứng cho nó dạy 1 chử.

    Thí dụ nhé WB muốn ăn trưa và nghe vài định hướng là 1 tt usd phải hẹn và chở. VN có trả nổi và hiểu nổi khổng? Không một trưởng đh danh tiếng nào, nơi xuất phát các anh tài kiếm bạc tỷ usd như thằng facebook, hay Jack Ma mà nó dạy người ta làm giàu bằng hối lộ, chua chác, mượn thế quan chức để thành công.
    Những thằng vn có trên 50 tt usd mả không dính vào trò bẩn kia mang đầu tao ra chặt. Đó là kiểu Mỹ 30-40s. Không có chổ tk21 này ngoài vn và các nước chậm tiến. Do đó vn không có công ty lớn, thương hiệu lớn trên thế giới vì không có nhân tài ( chỉ toàn bốc phét ) không đủ trình để làm giàu sạch. Bốc phét dễ, làm mới khó. Làm chuyện mà người ta làm từ lâu không ăn thua là vô ích phí thời giờ và vô kết quả. Khả năng chọn lựa việc làm và kiến thức từ thầy...thể hiện iq cúa họ. Nếu iq cao mà muốn giàu không ai cản nổi.

    Bây giờ người vn muốn đổi đời phải ra nước ngoài làm. Lấy td Nhật, các ông lạy lục xin vía các kiễu từ culi tới kỷ sư mà lương thì bèo làm tối đa như mọi đa số vào tầm 1500 úd-2500 usd sống vất vã một số lương có cao hơn cũng thua ngưởi ta. Các ông toàn kiếm nhà bèo nhèo mua đồ vứt đi nói thẳng ra làm ngưởi vn toàn phải bươi rác thiên hạ mà sống, má sướng. Ra chổ second hand store mua được một cái gì lành lặng 1 tý là mửng cả tuẩn, rồi còn gom rác này chở về vn làm của làm giàu. Thực tế cuộc sống là thế mà rảnh tý là chém gió tầm cở quan trọng cả thế giới kinh *** ra.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  2. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Đến lúc làm thơ rùi

    Ôi dòng máu Việt chảy trong ta
    Chảy từ nguồn cội xa rất xa
    Tâm hồn mềm mại như thân lúa
    Khí phách kiên cường tựa gióng tre
    :-??
    __Duc__No_____ thích bài này.
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Ông viết dài và lan man, không rõ ý nhưng lối viết của ông thường chửi bới người Việt. Người Việt đâu có quá kém cũng có người nọ, người kia, có môi trường tốt cũng phát triển tốt. Bạn học cùng tôi học Phd trường top đầu của Mỹ (top 5), trường tài chính top Châu âu cũng không thiếu, không ít hơn con số 10 người, hiện có thằng đang hành nghề tài chính ở Mỹ, quản lý cấp trung, làm sếp bọn trắng, có thằng giảng viên đại học ở Mỹ ngành tài chính cả chục năm về VN làm việc, có đứa làm định chế tài chính hàng đầu thế giới dăm năm sau cũng về Việt Nam.

    Đâu phải Phd vào thị trường là ăn được, còn phải thực tế chiến đấu, Giáo sư, tiến sỹ vào thị trường thua nhiều và Phd ở Mỹ là có tri thức, được đào tạo tốt nhưng cũng đâu có ghê gớm cao đến mức có 3 đầu 6 tay. Bọn Phd ở trường hàng đầu của Mỹ vẫn chơi với tôi thường ngày và tôi đủ năng lực đàm đạo với bọn chúng mà không kém cơ cả về học thuật và thực chiến. Tôi cũng làm việc với Phd Tây nhiều năm, trẻ làm trợ lý, nhiều tuổi hơn chút làm với tư cách đối tác, đồng nghiệp và cũng thấy bọn nó giỏi thực sự nhưng cũng không phải ở đẳng cấp thánh tướng mà người Việt không thể bằng. Thậm chí thầy tôi Việt Kiều còn là người đứng đầu, thành tích học tập có điểm số cao nhất trong vòng 80 năm ở một Viện thuộc trường tài chính hàng đầu Châu Âu .

    Tư duy dân Việt không tệ, không kém cạnh bọn tây khi có môi trường phát triển tốt. Việc coi bọn Tây như thánh, tự ty, coi thường, chửi bới bạt mạng dân Việt nhiều lần như ông đến giờ này tôi thực sự KHINH. Trước tôi còn nghĩ ông thỉnh thoảng chửi vài câu cho đỡ bất mãn nhưng giờ khẳng định đẳng cấp tầm thường nhưng rất hay phát ngôn vớ vẩn.
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2018
    __Duc__No_____ thích bài này.
  4. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Cái gọi là phát triển ở VN 40 năm qua là toàn cây nhà và xây cầu. Kỷ thuật thì chỉ liên quan tới xi măng và thép. Ấy thế mà nhà nào cao, cầu nào đẹp chả phải mua thiết kế và mướn nước ngoài nó giám sát. Mà ngay cả mua thiết kế cũng đếch có $ mua thiết kế đột phá nửa là. Thí du 2 cái toà nhà cao nhất to hcm cũng không hơn cái petronas của Mã nó xây trước 30 năm. Mịa nói ra thì khoe top nọ top kia. Thằng nào chả giỏi mà đến làm thì phải đi mua vì 2 lý do sợ xấu và sập. Mang bằng ra khoe tài làm gì. Đến cái tàu pháo 500 tấn còn phải mua thiết kế. Học nhiều giỏi mà trình xi măng và thép không ra hồn, tàu 500 t không tự thiết kế nổi thì ra nước ngoài chỉ có đáng bươi rác thôi. Mà thực tế cũng là vậy rồi.

    Ngoài cái vụ nổ long trời thì nói thiệt trí thức VN chưa làm ra con c gì cả. Muốn thì làm đi làm cho được người ta thấy.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Một ông nói chuyện về quality, một ông nói về quantity thì cả hai ông đều đúng, nhưng chẳng ăn nhập gì với nhau.
    Người Việt là người Việt nào ? Dân VN đến giờ gần 100 triệu rồi. Trong 100 triệu đấy ông lấy được bao nhiêu sample trên mỗi ngành nghề là vấn đề.
    Tây là tây nào ? Anh, Pháp, Mỹ hay Nga, TBN, Ai Cập ? Riêng việc tổng quát hoá để cố gắng gói gọn vấn đề cho phù hợp quan điểm của mình cũng đã là khiêm cưỡng rồi.

    Người Việt có giỏi không ? Có và không. Còn tuỳ ngành nghề chuyên môn, rồi đi sâu vào thì lại càng khác biệt cá nhân nữa. Nói chung chung thì chẳng có sức thuyết phục gì vì ai cũng quen anh A, bà B chị C đều là cao thủ cả, nhưng dân VN không chỉ có A,B,C mà còn Lê Văn Luyện, còn trọng tài Mùi, còn Mỹ Linh hay bà bán rau đầu ngõ,. Cũng như bảo Ánh Viên giỏi tầm cỡ chả kém bọn Tây ( Không biết là Tây nào ), nhưng dựa vào AV để bảo dân VN có khả năng bơi lội so với các dân khác thì đúng là cười.

    Như nghiên cứu khoa học, xét về số paper publish trên các tạp chí lớn thì VN chưa có tuổi gì ( ngay cả trong châu Á hoặc ĐNÁ vẫn còn kém nhiều nước ). Các nhà khoa học đầu ngành cũng có, nhưng đứng đầu của đầu thì cũng chẳng có ai. Nếu như cái Tây chung chung là cả thế giới phát triển, hoặc thậm chí tạm coi là chỉ EU không thì VN cũng chẳng có chân, cả về lượng lẫn chất.

    Ví dụ như Cam có thằng con Hunsen học trường West Point tốt nghiệp ra, đem so với con lãnh đạo VN thì chả hơn khối ( ít nhất về mặt học hành, còn nếu chơi kiểu khoai to hơn, biết bơi giỏi hơn cho phù hợp cái tiêu chí chung chung của mấy kiểu thảo luận VN vs Tây kiểu này thì trời biết ). Cá nhân tôi cũng gặp một hai người Cam về chuyên môn thật sự rất giỏi, mình phải công nhận. Nhưng chẳng có ông Cam đầu óc bình thường nào lại làm cái so sánh như mấy bác đang làm, có điều thay chữ VN bằng Cam, còn Tây bằng VN. Nữa là cái scope lại là VN vs Tây thì nó extreme quá.

    Nói chúng không việc gì phải sợ chúng nó, nếu xét theo từng cá nhân của mỗi người biết phấn đấu và biết mình biết người. Nhưng dựa vào một vài cá nhân mà muốn đánh giá cả tập thế thì hơi ảo tưởng. Cũng như bóng đá thôi. U23 cho mọi người thấy là tiềm năng + may mắn thì có thể, và cũng chẳng ngán ai. Nhưng bảo nền bóng đá VN đạt tới mức toàn bộ cầu thủ VN nói chung đi đâu cũng đá được và "cầu thủ Tây" nó cũng thường thôi thì cũng như bố mẹ hay lấy thằng "con nhà người ta" ra doạ nhau vậy.
    Malogs__Duc__No_____ thích bài này.
  6. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Có bao nhiêu người VN hiện vẫn sống trong ảo tưởng ít hoặc nhiều cách suy nghĩ và kết luận sai từ cái nền giáo dục nó cố tình dạy người ta như vây? Trong đó có bao nhiêu người đã có ăn học và thậm chí ra nước người vẫn bị cái lối suy nghĩ theo kiểu brainwash từ VN nó chi phối ít nhiều?

    Dĩ nhiên người ta nói cải tổ giáo dục. Nhưng phải cải tổ cái gì? Cái cần cải tổ chúng không chịu cải tổ thì 100 năm nửa cũng khốn nạn. Đến nổi thằng Sing nó phán thẳng VN 200 năm nửa còn chưa = Sing...bây giờ. Nen62 giáo duc ta dạy dân ta là giỏi và biện hộ thất bại giỏi nên nó nói ra là chửi và éo tin...và tiếp tục chó vẩn sủa và người vẩn đi..xai đường và cứ ***nr. Kết quả cứ 20-30 năm sau lờ mờ nhận ra chúng khinh mình mà chúng có vẻ...nói đúng. Cứ dũng cảm nhận chúng tao nghèo tất nhiên chúng tao ngu cần phấn đấu học thằng khá hơn tao từ thằng Thái trở đi...thì giờ nhiều thằng đã chẳng hửi khói. Nhưng nền giáo dục dạy các ông chúng ta là dân tộc thông minh chỉ xui mới nghèo nên ai chỉ ra các ông ngu là các ông dãy nảy ln nhưng rồi có khá hơn không? Neu61 nền giáo dục cứ người VN thông minh thì các ông cải tổ được cái con c gì trong tương lai? Nhận thức sai dẫn tới chon lựa sai rồi....tới thất bại. Cái nhận thức sai là cái mà nền giáo dục cần cải tổ.

    Bây giờ tui nói thí dụ hiện nay rất nhiều người VN đang tự hào vì 2 ông quốc long quốc liếc gì đấy. Họ bị giáo dục sai lệch để sung sướng mà sống trong 1 thực tế rất phủ phàng. Và cứ tiếp tục sướng và tự hào thế thì 100 năm nửa VN cũng op ep.

    Chúng ta cũng đã từng xem nhiều show về xiếc quạt... của Nhật, hay các loại từ nhiều nơi những người này bỏ kỳ công theo đuổi cả đời vì đam mê. Họ được thành công = sự điêu luyện nhưng không thành công = thí mạng cùi. Mạng con người là vô giá. Nếu dùng những dụng cụ an toàn như mũ thì liệu 2 ông VN đi tới đâu. Nguoi72 ta chỉ thua cái chất thí mạng cùi thôi. Cai1 sọ người chỉ có dân VN mới dám coi rẻ mà thôi. Các ông ấy làm kiểu đó thì mất mạng chỉ là thời gian.....vậy có gì tự hào kiểu thí mạng cùi. Tôi đã chảy nước mắt vì xem nó và tự hỏi sao người VN lại phải bán mạng mới thành công và đã đến cùng quẩn thế sao? Nhưng câu trả lời là đúng cmnr. Bao nhiêu người làm nail mang bịnh, bao nhiêu người VN hải ngoại thành công đã bán mạng trong 1 chuyến đi biển mà 10 phần chỉ 1 phần sống. Bán mạng kiếm sống là DNA người VN vì quá cùng quẩn....bán mạng đáng tự hào sao? 90% người VN đang tự hào và đang sống như vậy đấy.....nhưng kết quả thì VN khá hơn ai?
    __Duc__No_____ thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thì VN trước giờ chỉ giỏi đánh nhau chứ kinh tế nào đã bao giờ hơn ai. Kể cả cái thời mà chúng nó hô hào là đẹp hơn Sing Nhật thì GDP per capita chỉ là dạng bét ở ĐNA, lúc Mỹ ngừng viện trợ thì càng thảm hại. Có mỗi cái đường phố SG nhìn có vẻ đẹp thôi, so kinh tế có ra gì đâu. So về kinh nghiệm làm kinh tế, kinh doanh của người Việt thì thua người Hoa rất nhiều. Chửi người Việt kém thì chửi cả ngày, có giúp được cái l gì đâu! Giỏi thì mang quán phở về VN mà thể hiện.
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2018
    Malogs__Duc__No_____ thích bài này.
  8. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Các bạn vào youtube các bạn sẽ không khó tìm thấy một chuyện về một người VN ca ngợi một người Nhật. Đại khái là anh này và nhiều người khác cũng là di dân, ngoại kiều lao động chờ xe bus về nhà trong ngày cuối tuần vào giờ không còn xe bus, cuối cùng thì 1 ông Nhật đi làm về nói cho họ biết là hết xe rồi và ông ta kêu taxi về. Ong6 ta cho anh VN này (hết $) và anh Phi và anh gì đó đi về cùng mà không phải trả tiền (giá taxi một người và hơn 1 người là có khác và ở Nhật taxi chỉ cho 4 người thôi). Ông ta xuống trước và không quên trả cả tiền taxi đoạn còn lại cho mấy ông kia.

    Thế đấy nền giáo dục Nhật dạy dân họ danh dự là trên hệt Thương người và làm việc tới đầu tới đủa. Chính những phẩm chất giáo dục này của Nhật mà nước nó hùng cường đến vậy chứ không phải dân nó thông minh hơn nhiều top 5 top 10 TG đại học như VN và nó chả khoe hay tự hào nếu có. Nhưng nó cứ vứt rác cho các ông xài thôi.

    Ông người Nhật đi taxi thì không hẳn là giàu và lương cao nhưng đã biết thương và giúp người rồi. Nhưng nếu đổi ngược lại khi ông ta không có $$$$ thì ông ta thà đi bộ 1 dêm về nhà chứ chưa chắc đi nhờ xe ai. Vì ông ta được dạy dổ danh dự là cao, phẩm giá là cao với 1 con người. Cho nện nhiều người Nhật ngay cả hiện nay không có việc có tiền thà đói mà chết khô. Thi2 chuyện là đi bộ một đêm hơn là đi nhờ xe là 8/10 thằng Nhật sẽ làm. Khi ta đi những chuyến xe cuối cùng bên Nhật(xe điện) không hiếm khi tại chổ bán vé ta sẽ gặp những đồng cắc khoang 1-2 usd mà một số họ cố tình bỏ lại cho người nhở độ đường muốn về mà không có $.

    Những giá trị này ở VN và đông nam á có mấy người tự có?(nền giáo dục ở đây nó dạy ngược lại) các anh ca tụng người cho đi nhờ chùa nhưng nhân cách phẩm giá các anh để đâu? Nó quá rẽ...ên rồi các anh và con các anh sống như thế chỉ đáng bươi rác thôi.

    Có lẽ tôi là người lập dị và điên Nhất VN khi từ 1 clip như vậy và những các clip khác tôi lại có cái nhìn khác các bạn. Nhưng tôi không chỉ nói và nhìn thế đâu mà tui đã từng sống như thế. Khi tôi học đại học tôi đã đậu xe 3km(2 miles) tại 1 cái nghĩa địa đi bộ mỗi ngày để học để có 3 usd mà mua 1 ổ bánh mì và nó là 3 năm liên tục và tui không nói 1 ai cũng không xin 1 ai giúp đở bởi vì nhân cách lòng tự trọng con người không thể mất một cách rẽ thế bằng sự thương hại hay bố thí. Khi tôi học college tui đi bộ về khi xe tui hư (hoặc xe bus) nhưng tui không muốn xin xỏ hay phiền người lạ(bạn bè là không tính nhưng nó không phải lúc nào cũng rảnh hay có lớp cùng ). Mặc dù có người Ấn, Mễ cho quá giang (không phải là gái mà sợ nó có ý đồ) cảm kích nhưng từ chối. Ngày hôm nay là kết của hôm qua. Bởi người VN chỉ vì một thế giới ảo đi ăn cắp nick thì cũng chả cần nói đến. Cách sống và suy nghĩ kiểu đó mà cứ giỏi cứ hay cứ đúng thì cứ bươi rác đi.
    Malogs__Duc__No_____ thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mỗi người tự sống tốt là xã hội nó tiến thôi, quan trọng nhất là ngừng mồm chê như Tuấn điên :-D
    __Duc__No_____ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.694
    Đã được thích:
    7.191
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ông Tuấn Mỹ chửi cho lắm chứ bao nhiêu tính xấu ông ấy có đủ :) Ếch ngồi đáy giếng, thích lên mặt, hay ganh ăn ghét ở, khinh người, sính ngoại, kèn cựa, nhỏ nhen, vân vân và v.v... tôi không nói là các ông khác không có, nhưng mà cứ suy từ tính cách ông ấy ra thì thấy ngay kết quả sẽ ra sao. Kể từng cá nhân VN cũng có đứa giỏi, nhất là ở bậc học thấp, vị trí thấp. Nhưng càng lên cao, vấn đề càng phức tạp, công trình càng lớn, càng cần sự đoàn kết, bỏ cái riêng vì cái chung, tôn trọng người khác, thì dân Việt càng lùi. Càng lùi thì lại càng thích lên mặt (để chứng tỏ ta cao nhất trong đám lùn), càng khinh đám đồng hương, càng sính ngoại, càng vân vân ...

    Nói đâu xa, ngay trong cái diễn đàn này có thể nói là hội tụ toàn những ông này ông nọ của XH VN, nhưng mà giờ bảo chung tay làm ra cái gì thì e là hơi bị khó. Nên chửi nhau làm gì cho mất công, mà nên có lẽ nên chửi chính mình :)

Chia sẻ trang này