1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Theo quy định thì bác không được chửi bới ở trên 4rum. Sao bác không chửi nhao bằng PM ấy, tha hồ :-D
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.203
    Đã được thích:
    3.185
    cái này chắc là do mod không thích ông. Cũng như tôi hồi bên box giáo dục quốc phòng lúc đó tôi chửi nhau vưới thằng Hoang. Nó chửi tôi thế nào tôi chửi lại thế ấy thế mà tôi bị lên cột còn nó thì không.
    ở đây có vẹo với chú Kim bị Mod ghét nên lập nick nào ra là bị treo nick đó
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Cái này cũng dễ hiểu thôi. Lấy 1 ví dụ đơn giản: chắc các bác cũng biết "nàng" Linda nổi tiếng trên mạng, chửi ghê gớm, kinh dị luôn. Bỗng dưng nàng bớt chửi bậy làm cái clip này lượt like rần rần luôn :)) bác mà không chửi tục, chỉ chửi bằng ngôn ngữ dễ thương như nàng thì mod sẽ từ ghét chuyển sang iu liền ;;)

  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.203
    Đã được thích:
    3.185
    được mỗi cái ngực to, mặt thì ghê quá
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Cha này đi Thái về mà, nhìn làm gì hả cụ Ất, lâu không thấy cụ qua cãi nhau với Giáo Sư Hoàng và Cụ Chuổi. :eek::eek::eek::eek::eek:
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Vừa chạy ngoài hồ gần nhà. Gặp 1 em đẹp lắm tầm hơn tuổi mình. Ăn mặc se.xy mặt hoa da phấn ngồi uống cà phê hút thuốc, trông cực bụi mà vấn sang, ngồi cùng 1 con nữa trông cũng xinh nhưng trí thức hơn.

    Thèm lắm nhưng ko có cách nào lân la đc vì trường hợp này rất khó.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bóp vú cái là quen được
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Hihi. Bác ko phải dậy đỹ vén váy. :rolleyes:
  9. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Bóp vú giữa thanh thiên bạch nhật không khéo là ăn đập tập thể đấy :)) dù đập troai cỡ nào đi nữa đừng nghe xúi dại
    Malogs thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Làm gì có ai xui dại đc tôi. Mà chỉ có những thằng thô bỉ thì mới làm cái trò đấy thôi.
    --- Gộp bài viết: 18/11/2015, Bài cũ từ: 17/11/2015 ---
    Lang thang trên lối mòn

    Vì đời không to son...
    --- Gộp bài viết: 18/11/2015 ---
    Một cõi tình phai

    --- Gộp bài viết: 18/11/2015 ---
    Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy
    mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây
    mùa thu paris có ai đi trong nắng vàng
    vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn hoang
    vườn xưa còn đây sao bờ vai nhớ thương vơi đầy
    người xa tầm tay riêng mình ta một cõi tình phai
    chiều qua công viên có ai đón đưa lối về
    thoáng nghe tiếng mưa não nề
    ngày chợt dài lê thê
    Nào ai biết... nào ai biết... nào ai biết..
    biển đợi chờ một đời
    người yêu hỡi... người yêu hỡi... người yêu hỡi...
    quá xa rồi một thời
    tìm đâu thấy... tìm đâu thấy... tìm đâu thấy...
    nụ cười buồn ngày nào
    có xót xa mờ khuất một mình ta
    Chiều qua giòng sông lá vàng rơi dáng ai mơ mộng
    chiều qua giòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong
    chiều qua sông Seine có con chim bay cuối trời
    cất lên tiếng ca rã rời
    cuộc tình sầu khôn nguôi
    --- Gộp bài viết: 18/11/2015 ---
    Làm sao tôi biết được...em đã yêu tôi ngay từ cái lần đầu tiên ấy...còn tôi thực sự vô tư

    Tôi đã gây ra tội lỗi...hay vì tình yêu không có lỗi...



    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/11/2015 ---
    Ngọn lửa yêu đương rực cháy trong tim anh bao năm nay đang yếu đi vì tấm lòng anh đã lạnh đạm với cuộc đời

    Nhưng chỉ cần em châm thêm ít dầu vào thôi thì anh sẽ trở lại đúng là anh với phong độ đỉnh cao nhất, một người đàn ông khao khát yêu đương, người tình tiếp theo ơi...

    [​IMG]
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này