1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện, tâm sự cùng anh Ba...Sài Gòn!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Em là người thứ năm nhá.Em mún hỏi là món quà gì mà kinh hoàng thế ạh?
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    He he, vậy là đủ năm vị khách đầu tiên rồi!
    Xin trân trọng kính mời 5 vị khách đầu tiên CN tuần này lên Tini để Ba tui mời 1 ly cafê pha với muối nhé!
  3. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba ui! Cái ni con nhỏ bạn nhờ em hỏi dùm. Lớp của nhỏ í có 1 thèn bé hết sức đẹp chai mà theo tini đánh giá sơ bộ thì thèn bé đó đẹp chai cỡ Mualavang. Anh bit hong, nó quậy thần sầu quỷ khóc mà ăn uống thì ẹ dã man, nó ko thèm múc cơm cũng ko thèm nhai,. Không cho nó ăn thì càng ngày nó càng ốm đói, còn cho nó ăn thì nhỏ bạn em mún oải chè đậu dzí nó lun. Nhờ anh Ba tư vấn dùm em để em nói lại cho nhỏ bạn em bit cách trị nó đi. Óanh đập cũng ko được, hù doạ cũng ko được, la mắng cũng ko được - cái ni do luật GD quy định đó anh. Túm lại là hết cách, nhờ anh kíu...kíu... dzới
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hix....nghe nhời xúi bẩy của chú ba, hum wa cháu nt gạ thằng pạn cháu ngồi lại với nhau cho xong. nhưng nó bẩu "có ngồi lại cũng không xong" vậy chứ ý nó muốn giề đây chú Ba?
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chào cô tinibaby!
    Công nhận cô bạn của tini có thằng học trò "xứng đáng" đồng tiền bác gạo ba mẹ nó gởi vô thiệt. Thời buổi giờ phải tạo điều kiện cho giáo viên có việc làm như thế thì nền giáo dục VN mới phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, nó lì quá thì cũng hơi mệt.
    Theo Ba thì không nên đánh đập, la mắng, chà đạp nhân phẩm của thằng bé, như thế vừa ko đúng luật giáo dục, vừa tạo tâm lí không tốt cho trẻ nhỏ.
    Trước tiên xem thử ở nhà bố mẹ nó cho nó ăn như thế nào, vì không ai hiểu con bằng bố mẹ. Hỏi bố mẹ nó xem dạo này nó có bị bệnh gì không?
    Kế tiếp là tìm hiểu xem khi ăn nó hay làm việc gì. Bởi bởi nó bị sự việc đó làm phân tâm mà ảnh hưởng chuyện ăn uống. Mình sẽ giải quyết cái việc đó trước khi cho nó ăn.
    Rồi mình tìm hiểu xem nó thích và ghét cái gì. Thí dụ như Ba tui hồi nhỏ, bố mẹ hay người lớn muốn đút cơm cho Ba tui là phải nói: ngoan, ngoan, ăn đi rồi mẹ bật "Hãy đợi đấy" cho xem. Có đứa nó thích âm nhạc, có đứa nó thích phim họat hình hay có đứa nó thích con gái....tùy sở thích mà mình dụ khị nó. Hoặc là mình hù nó những cái mà nó ghét, nó sợ. Thí dụ như: ăn đi kưng, không thì cô kiu cha nội SV-Stars đến bây giờ!
    Sau khi đã làm đủ mọi cách mà vẫn không xi nhê. Ba tui còn 1 bí kíp rất hiệu quả: làm đơn xin nghỉ việc!
    Chúc cô bạn của tini vạn sự như ý!
  6. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi có nhan sắc chưa được như ý< chú ý từ chưa đấy nhé>, mọi người nhìn thấy tôi đều khen tôi đẹp trai như cá sấu, còn những người yêu văn học lại dành cho tôi mĩ từ: chí phèo có sống lại nhìn thấy cũng nở nụ cười mãn nguyện , hix hix. Nghe đồn ngày xưa mưalavang cũng có nhan sắc "dã man "lắm, sau mấy lần đi phẫu thuật mới được như bi h??? mới có sở thích: thích soi gương. Đại ca có thể tiết lộ qua trình phẫu thuật thẩm mĩ và bí quyết chăm sóc sắc đẹp của mình cho đám cá sấu cả tin như tôi học tập k????. Và tôi cũng có nghe thiên hạ ra rả kêu: "không có người đàn ông xấu, chỉ có người đàn ông không biết làm đẹp cho mình" Nên sống trong hi vọng đã hơn 70 năm rồi.
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cô tieuthu này có nhiều tâm sự quá
    Ngồi lại mà cũng không xong thì Ba tui có ý kiến là hai người thử đổi tư thế xem, biết đâu sẽ xong ngay í mà
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba à, em đã hỏi anh Tám câu này rồi nhưng vẫn chưa thoả đáng nên lại hỏi anh tiếp. Làm sao để không nghĩ đến một người nữa hả anh mà người này hầu như ngày nào cũng gặp. Vấn đề của em tưởng nhu đơn giản nhưng rất phức tạp đó vì em biết là không nên nhưng vẫn cứ nghĩ. Túm lại là chỉ tự làm khổ mình thôi nhưng không thể dừng lại được. Đừng nói em là đừng gặp nữa nha vì nếu làm được thì em đã làm rồi.
    Đa tạ anh trước. Mà ủa, anh có đủ tuổi để em kêu bằng anh không ta ?! Không sao, có người để tâm sự nỗi lòng là đủ để làm anh rồi.
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Uuii ... Chủ nhật này em đi cắm trại với trường rùi.Cho em lui lại tuần sau đi.Cái món này đọcchuyện thấy lâu rùi mà giờ mới có dịp thử đấy, hehe...
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ...cảm ơn chú Ba nhá. công nhận đổi tư thế cái ...xong lun

Chia sẻ trang này