1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện, tâm sự cùng anh Ba...Sài Gòn!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên Ba tui có lời khen ngợi đức tính kiên trì của lão tiền bối! 70 năm rùi mà vẫn chưa từ bỏ khát khao được đẹp!
    Xin thưa với lão là MLV cũng may ba mẹ sinh ra ngòai chân tay đầy đủ còn có chút vẻ bề ngòai cũng tàm tạm. Vì thế mà MLV cũng "chưa" nghĩ đến việc thẩm mỹ hay những việc đại lọai đụng đến dao kéo. Thiên hạ có câu "Người đàn ông đẹp là người đàn ông không xấu", hai từ "đẹp" và "xấu" ở đây tốt hơn hết được hiểu theo nghĩa bóng!
    Cũng có 1 thời gian MLV bị bệnh, nhan sắc có thể còn hơn Chí Phèo nữa, nhưng bỗng dưng vừa nằm đau đớn vừa thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản lạ, một cảm giác không hối tiếc những gì mình từng có. Phải chăng vì thế mà chúng ta nên chấp nhận những gì tạo hóa đem đến cho chúng ta. Giả sử như ba mẹ sinh ra ta không được như ý, thì đó cũng là chính ta mà thôi.
    Tuy nhiên, xấu hay đẹp thì người ta vẫn muốn được đẹp hơn hiện tại, hoặc ít nhất là giữ được những gì tốt nhất của mình tồn tại lâu hơn. Vì thế, MLV cũng có 1 vài bí quyết, tất nhiên đúng hay sai thì tùy lão quyết định: đi nắng nhiều để được làn da ram rám của Cổ Thiên Lạc, gội đầu bằng Omo để có mái tóc dựng dựng như Lam Trường, nhai đá nhiều để có hàm răng khênh khểnh như Hồng Nhung và hay thức khuya để có đôi mắt sâu hút hồn như của Đavi Beckham.
    Cuối cùng, chúc ông già luôn sành điệu!
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Có lẽ Ba tui nhỏ tuổi hơn bạn, 8X mà lị!
    Trường hợp của bạn có lẽ ai từng iu cũng đã trãi qua.
    Trước tiên phải khẳng định những cái mà mình không thể thay đổi được là:
    1. Gặp mặt người ấy thường xuyên
    2. Nghĩ tới người ấy
    3. Người ấy không có ý với bạn
    Bạn ơi, trong cuộc sống, không phải khi yêu ai thì sẽ được người đó yêu lại. Bởi biết đâu cũng có 1 người cũng đang yêu bạn mà bạn lại hững hờ với người đó. Vì thế, yêu đơn phương thì đâu phải là một cái tội, không ai cấm bạn cả. Và khi đã yêu thì không có điều gì có thể làm bạn thôi không nghĩ đến người ấy. Chỉ có 2 trường hợp để bạn không nghĩ tới người ấy nữa
    1. Bạn sẽ yêu 1 người nào khác và người ấy sẽ lấp đầy tâm trí bạn
    2. Thời gian và công việc
    Nếu như trường hợp 1 chưa xảy ra thì chỉ còn lại trường hợp 2. Hãy để thời gian xóa nhòa đi nỗi nhớ và lấy công việc, niềm đam mê nào đó lấp dần khỏang trống trong tâm hồn. Theo Ba tui thì nghĩ hòai về 1 người nào đó không phải là điều quá khổ sở đâu bạn. Cứ nghĩ thỏai mái đi, nếu không thành sự thật thì cũng là quy luật của tình yêu mà thôi. Trong tương lai sẽ xuất hiện 1 người dành riêng cho bạn. Chắc chắn là vậy!
    Chúc bạn vui vẻ!
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 24/03/2006
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    dạ anh Ba cho em hỏi cái nì!!!..ko hiểu sao gần đây em ko còn thích mấy em trẻ trung xinh tươi..nói chung là ko có cảm giác..mà lại có cảm giác với mấy chị .....e hèm....em cũng bó tay bó chân bó bột với em luôn!!!..mong anh Ba giúp đở, chửa trị ngay bệnh này!!!..em lo vài hôm nữa ko còn cảm giác với mấy chị nữa thì chuyển qua cảm giác với ai đây..ẹc...ẹc...
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói ra thật xí hổ, bệnh này Ba tui cũng từng mắc phải. Tuy nhiên Ba tui không tìm cách trị cho nó hết, cứ để tự nhiên lộ thiên dzị đó
    Xì pít cứ yên tâm, nếu như xì pít không phải thuộc dạng "lưỡng tính" thì sau khi hết cảm giác với mấy chị thì lại chuyển sang cảm giác với mấy em trẻ trung thôi. Đường nào cũng về La Mã cả, lo lắng làm giề
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Rùi lở mất cảm giác với cả chị lẩn em và dỉ nhiên là cũng không có cảm giác với anh em vậy thì chửa seo bi giờ anh Ba .
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Antey, lâu lắm rời mới thấy chú!
    Nếu như chú không còn cảm giác với cả chị lẫn em và lại không vớt vát được với anh em thì chú chết đi cho xong nhé, bệnh này không có thuốc chữa!
  7. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Rồi .... rồi ....... xong !!
    Liệt dương ... thời kỳ cuối ... [​IMG]
  8. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Keng keng, đây là ca tư vấn đầu tiên MLV bỏ của, bỏ something chạy lấy người, hix hix. Antey nếu là dân tư sản thì "đừng để cho nó chết", chuyển ngay cho tui, tui nhượng cho hắn 1 ít Viagra nhập lậu. Hầy, antey ah, bệnh của ngộ vẫn còn có thuốc chữa mà, MLV k phải lang băm đâu nên nên về thuốc MLV thường xuyên "hi sinh" vì thiếu hiểu biết đó, ha ha ha
    --------------------------------------------------------
    Xin lỗi chú ba SG vì đã giành giật 1chút miếng cơm manh áo của chú!! cũng chỉ vì lão đang túng quá, hu hu hú.
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cha này khuyên bậy bạ nhe... Thức khuya mắt lồi như ốc nhồi, ở đâu mà sâu hút hồn...
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya làm chuyện mờ ám mắt mới lồi cô caheo_ ui

Chia sẻ trang này