1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện, tâm sự cùng anh Ba...Sài Gòn!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói dạo này chú ba thức khuya lắm hả,chắc là do chú tranh thủ trả lời trực tuyến cho anh em théc méc hả,Tui nghe nói có thuốc uống làm cho tỉnh táo đó,đảm bảo 2 mắt sẽ dương lên khi uống thuốc vào.keke.Thuốc viagra đó .
    Biết sao nói vậy không ?có câu chuyện này kể cho nghe:
    Trong khu rừng nọ có đôi thỏ trắng sống với nhau tới gần đầu đen răng long thì đến một ngày kia thỏ cái bị bịnh nên thỏ đực đi đến tiệm thuốc Tây trong rừng .
    Bán cho tui 1 viên viagra
    Bác già rùi mà còn mua thuốc tăng lực nữa à!
    Đâu có đâu chú ui !Tui già rùi ,chú nghĩ vậy là chết tui.Còn làm ăn gì được nữa đâu .Dạo này thấy bả yếu quá ,tai thì cụp xuống ,mắt thì lụp xụp mở không ra tui nghe đâu có thuôc này hay uông vào là nó dựng đứng lên hà nên tui mua cho bả dựng lên vậy mà.!
    Keke!Mlv có buồn ngủ ,mắt mở không ra thì làm 1 viên cho nó dựng lên nhé !
    cái này hơi ngoài lề chút ,để thay đổi không khí cho bác ba nhà ta tỉnh ngủ ấy mà!keke

  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc cần chi phải dùng Viagra chi cho đắt tiền. Tới tiệm thuốc bắc chơi 1 liều sâm Dương Hoắc là đảm bảo có hiệu quả. Nhưng nhớ không được dùng thuốc quá chỉ định kẻo sẽ là nạn nhân thứ hai đi vào Bình Dân đó nhá
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    anh ba hử, chị anh đang bối rối, ví dụ như chị quen 1người bằng tuổi anh ba, anh ba thấy thía nào???
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Người đó là ai mà bí mật qué dzị , bật mí cho bà con biết rồi bà con cùng tư vấn
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dạ Ba em hổng thấy, không nghe, không biết gì hết.... Chị cứ yên tâm mà quen tiếp hen!
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Gửi "em BA". Hihì. Biết tuổi rồi thì hạ cấp chứ nhỉ.
    Cám ơn rất nhiều nhé. Có người để trút nỗi lòng tâm sự sau đó lại cho lời khuyên nữa nên lòng cũng nhẹ bớt.
    Tui cũng biết thời gian là liều thuốc tốt nhất đó chứ nhưng cũng cần phải kiên nhẫn lắm mới có kết qủa. Thậm chí tui cũng biết tự an ủi mình là mọi thứ rồi sẽ qua. Theo như Ba nói thì bây giờ tui rất cần một người khác thì sẽ không cần người đó để nghĩ nữa nhỉ? Tui chỉ sợ gặp người này mà tui lại nhớ tới người khác thì chết tui. Mà sao kỳ dzậy ta, tại sao lại phải mệt mỏi, đau đớn vì một người dưng như thế này chứ. Trời ơi, ước gì ngủ một giấc thức dậy sẽ quên hết. Quên, câu này phải qua chủ đề "mỗi ngày một điều ước" chứ.
    Chắc tui bị xì trét rồi xì trum luôn rồi hay sao ấy nến viết lung tung quá. BA thông cảm gìm tui nhé.
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba ui!
    Vô tình lang thang vào đây! Không ngờ 7X SG có một mục đặc sắc thía này!
    Cho tui hỏi 1 câu nghen anh Ba SG.
    Làm seo để biết 1 người có thích 1 người ko?
    Câu hỏi này nhìn chung cũng đơn giản lém! Có điều tui lại là một người ko hiểu sự đơn giản dù nhiều khi nó sờ sờ ra đấy!
    Hy dzọng nhận được câu trả lời càng sớm càng tốt!
    Cảm ơn trước
    Cheers,
    MKO
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Để bít một người có thích một người hông thì cứ hỏi thẳng một người em ạ
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Ba SG,
    Tui là tui cảm ơn câu trả lời nhanh chóng, kịp thời của anh lắm lắm cơ!
    Có điều tui lại théc méc thía này ah!
    "Cái người hỏi thẳng với cái người kia là mấy người!?"
    Đã thế cái người còn mang cái bệnh "chảnh như cá cảnh" và "linh tinh lang tang"!
    Thanks in advance!!
    Cheers,
    MKO
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thế này mờ kô ạ,
    Thứ nhất: chẳng ai cấm cái người chảnh như cá cảnh hỏi thẳng cả. Em cứ bảo cái con cá cảnh ý hỏi thẳng tưng cho anh, tội đâu....cá chịu
    mà linh tinh lang tang thì sợ cái giề
    Thứ hai: một người hỏi thẳng mà không xong thì cứ huy động vài người.
    Cheers,

Chia sẻ trang này