1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện, tâm sự cùng anh Ba...Sài Gòn!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Í í, anh Ba ui!
    Anh hỉu lầm í tui rùi!
    Í tui là cái người "chảnh như cá cảnh" là cái người mình thích í.
    Chứ mình thì đâu phải là "cá cảnh" ah!
    "Linh tinh lang tang" thì là thía nhưng giả sử mình là con gái thì e cũng có nhiều cái "tế nhị" nhỡ!
    Níu trong hoàn cảnh này thì mình làm seo ah!?
    P/S: Tui là tui hông có thích nhiều người can thiệp dzào chiện riêng tư đâu ah!
    Thanks in advance.
    Cheers,
    MKO
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Là nhịn. Níu không nhịn đưọc là cứ thẳng tưng mà hỏi. mấy cái con cá chảnh thiệt tình cũng không ưa vòng vo đâu. cứ thẳng tưng cho cá nó choáng.
    làm đi, tội đâu ...cá chịu
    Dãng củm lên nào
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    "Cứ thẳng tưng mà làm, cá chảnh thiệt ko cần vòng vo, làm cho cá nó choáng!" ---> Níu làm thiệt cá nó choáng luôn, rùi ngất luôn, rùi lặn luôn thì chít chít ah!
    Mặc dù những gì anh Ba khuyên cũng chưa biết có phải là "diệu kế" ko, nhưng tui cảm ơn anh Ba nhiều nhiều hen!
    Níu được anh Ba nghĩ thử xem có cách nào làm cho "con cá" ấy quay sang "tỏ tình" ngược lại dzới mình ko ah!? ---> Được thế thì có lẽ sẽ phải mời anh Ba cafe ngay ấy chứ nhỉ!
    Cheers,
    MKO
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba nì tư vấn trớt quớt dữ ta. trả lời như cưng thì nói làm giè, zấn đề là trước sau gì mọi người cũng biết. mừ hỏi cưng thêm 1 câu là tại sao lúc có đông ngừ là chị thấy mí em trai cứ lúng ta lúng túng, quăng cục lơ cho người khác zậy ba
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Níu con cá í mừ choáng ngất thì cũng hay lắm. tranh thủ nó đang "hôn mê bất tỉnh" em....bỏ chạy đi. (trước khi chạy nhớ lụm đò rì đoá làm tin heng) đảm bảo tỉnh dzậy nó hối hả chạy tìm em hè
    chúc em vui nhá
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chị phá lề nói dzị hạ uy tín Ba em wé
    Thay cho nhời đáp chị phá lề: chị thấy thế nèo í chớ .... ở mí chỗ đông ngừ (kể cả là đông như quân Nguyên ) em có "quăng cục lơ" cho ngừ nèo mô?
  7. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đứng buồn, ngồi cũng buồn. Làm việc buồn, đọc sách , xem ti vi cũng buồn. Ngủ , nửa đêm giật mình cũng thấy buồn. Làm sao đây, anh Ba?
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba ui!
    Mà "con cá" ấy nó chạy theo mình để làm gì thía anh Ba!
    Để đòi lại những gì đã mất!? (Hay nói khác đi là xin lại những gì mình đã lụm!?) Hoặc vi cái gì, cái gì, cái gì.............. đó!?
    Cảm ơn anh đã chúc tui vui! Tui thì lúc nào chẳng vui, vui thì mới yêu đời, yêu người và làm phiền đến anh Ba được chứ ah!
    Cheers,
    MKO
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ví hay điện thoại có bị lấy mất thì còn trả hay đền lại được , chứ takokim mà lở lấy mất "cái gì, cái gì, cái gì.............. đó!?" thì hắn mà có chạy theo thì chắc không phải đòi lại đâu , vì "cái gì, cái gì, cái gì.............. đó!?" đâu có phục hồi lại được
    ......1 .......2 ...........3 ........ dzọt
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ba này khéo ghê nhẻy , papa và mami của chị cưng níu bít chắc sẽ ko ok, chị chả bít seo nữa đây

Chia sẻ trang này