1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trò Chuyện với Thiên Thần

    Đợi chờ !

    Bé nhỏ xiu xiu ...
    Sinh linh bé nhỏ ơi, Ta đã hết những bon chen rồi con ạ,
    chỉ còn là những Yêu thương !
    Ầu ...ơ ..ơ ...ơ .....

    Ngày lại ngày,
    Tháng qua tháng, Chúng ta đang đợi Con,
    đang chờ đợi một ngày thu Ta hét vang, hét vang giữa hành lang chộn rộn những nụ cười, giữa nhộn nhạo bao gương mặt đàn ông ngây đơ vì Hạnh phúc, ngây đơ chờ nghe xa vẳng lại tiếng rên đau sinh nở và tiếng khóc chào ríu rít : " Đời đẹp lắm, con ra Đó đ ..â ..â ...y ....! ! ! ! ! "

    Ngày lại ngày,
    Phút lại giây,
    áp tai vào Trái tròn Hạnh phúc, nghe tiếng Mẹ của Con thở đều trong giấc mệt, nghe tiếng trái tim Con khẽ nhịp của luân hồi kiếp sống, của luân hồi yêu thương ...

    Ngày lại ngày,
    Tháng qua tháng ....lâu quá đi thôi
    Ta chờ Con ở đây, và sẽ viết, viết để thấy mình Hạnh phúc,
    Hạnh phúc trong đợi chờ, Con nhỉ !
    ------------------------------

    Chủ nhật !
    nghĩa là một ngày nghỉ,
    nghĩa là ngày Con, Mẹ và Ta được ở trọn bên nhau ...
    nghĩa là ngày chúng ta sẽ xum vầy trong Hạnh phúc ...
    nghĩa là ngày Con trèo lên cổ Ta nhún nhún, Mẹ cười xinh ...

    con biết không, những ngày Chủ nhật ?
    ầu ...ơ ..ơ ..ơ .......

    Nhớ nhé, con yêu ...
  2. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng ghen tị,
    Với hạnh phúc vỡ òa.
    Một niềm vui,
    Vô cớ.
    Một chút nắng
    Rưng rưng...
    Một trưa về
    Chợt gió!
    Cảm ơn và chia sẻ. Anh bạn!
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Beautiful Sunday
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chứa chan trong từng câu, từng chữ ... hạnh phúc có được sau những khó khăn .... thật đẹp phải không?
    Chúc cả 3 người luôn hạnh phúc, nến hồng, nến xanh và cả nến vàng nữa chứ
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [blue]Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều !
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 10/04/2006
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hai bé đã đi chơi rồi nhỉ ...
    Sớm thức dậy, ta thấy căn nhà thật vắng, chợt nhớ đêm qua ta đã ngủ một mình, thế ra, giấc ngủ ấy bây giờ đã khác, đã khác xưa lắm rồi.
    Đường phố nắng.
    Căn phòng se sẽ lạnh ...
    ta hí hoáy trên thật nhiều trang giấy
    ta bần thần rồi bất chợt nhìn quanh .....
    ...à ...đây là công sở !
    ----------------
    Chiều nay hai bé lại về, ba chúng ta lại được thì thầm nơi vệ cỏ bên bờ hồ lộng gió,
    Hè đã sang rồi, con biết không ? Em biết không ?
    Ta nhớ .....
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh vẫn chưa về ăn cơm với 2 bé à?
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 96.
    Sẽ lại là nắng lửa, mới tháng Tư mà sao ...? Mẹ con lo có một mùa Hè bỏng cháy , nhưng mắt Mẹ lại sáng lên háo hức mỗi khi nhìn trên phố thấy một bản hiệu "Baby Shop" để rồi Mẹ tìm cớ lân la bên những món đồ xinh xắn cho con mai này ...
    Ừ, cho con là một bản liệt kê dài dằng dặc, nào là tã lót, bao tay., nào là tất, mũ, chăn bọc., nào là bình sữa, xe nôi, đệm thấm, nào là ...mọi thứ.
    Ừ đó, sẽ cho con mọi thứ con cần, cả cái tên J. nữa ...(nhưng ta lại quên mất rằng mẹ con đặt là Jenny hay Jerry nhỉ, con có biết không ?)
    - - - - - - - - - - -
    Ngày thứ 101.
    Có Một trăm lẻ một chú chó đốm, con sẽ thích lắm đây !
    nhưng vẫn còn những 190 ngày nữa chứ, lâu thế nhỉ ?
    Mẹ con nói rằng ta là "Một Người Đàn ông đích thực" vậy nên ta hứa,
    rằng : với gỗ thơm thơm, với cưa dài, đục sắc ...với thật nhiều Yêu thương và một ...đôi bàn tay vụng, ta sẽ tự đóng cho con một chiếc giường nhỏ xinh, một chiếc giường cũi có thể đung đưa, đung đưa theo tiếng ầu ơ của mẹ, theo tiếng mưa rơi trên phím Piano mỗi chiều bình lặng, theo tiếng cười hạnh phúc với Mẹ, Cha ...
    Con nhé, một chiếc giường đung đưa,
    đung đưa ru con những năm tháng đầu đời ...
    và vững chãi như cánh tay ta khi nào con tập bước ...
    Ta hứa !
    Yêu con !
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng Jenny_barbi va xiberi sắp trở thành bố mẹ nhé .. mà sao nhanh thế nhỉ.. mới cưới hôm tết mà bây giờ đã có thai gần 4 tháng...nhanh nhỉ ..xin chúc mừng ..được làm bố làm mẹ là hạnh phúc nhất đấy .. chúc mừng lần nữa ...àh mà ko biết 2 vợ chồng có rỗi đi uống nước với bdd này ko nhỉ?...Muốn được gặp cả 2 vợ chồng để nói lời chúc mừng nhân dịp bdd ra HN chơi vài ngày...chuyện nam cũ nó cũ lắm rồi ..hihih phải ko? chào thân ái
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Nhìn tiêu đề của topic này tự nhiên nhớ bài Only Yesterday của Carpenters thế "waiting was all my heart could do".

Chia sẻ trang này